1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jume, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jume

    jume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không tên!

    Lại một lần nữa u gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm!U chẳng nói gì mà thấy tiếng u nghẹn ngào, tôi biết u đang khóc!Cuộc sông này co nhiều điều bất ngờ xảy ra mà ta ko thể nào lường trước đuợc, u là con trai u ko thể yếu đuối như vậy được!Hãy cố găng lên u, muốn an ui u, muốn nói những lời nhẹ nhàng dể an ủi u mà tôi lai chẳng nói nên lời,co lẽ u cung hiểu tôi mà tính tôi khó có thể nói được những lời tử tế.Tôi chăng biết u đang làm gì nhưng hy vong rằng u sẽ vượt qua được, gắng lên u nhé rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!Muốn nói nhiều với u nhưng lại chăng thể nói được, đành phải post bài lên đây cho lòng mình được thanh thản vậy!
  2. jume

    jume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    U hỏi tôi rằng:"Hạnh phúc la gì?", nghe thi đơn giản nhưng lại thật khó có thể trả lời được!Mỗi con người đều có quan niệm khác nhau về hạnh phúc,nhưng với mình co lẽ hạnh phúc ko phải là một điểm nhất dịnh, nó luôn là một cuộc hành trình ko bao giờ dễ dàng ta có đưọc nó!Có một câu chuyện mình đã từng được nghe!Co mot người hoi một cụ già:"Thưa cụ, chắc cụ có một bí quyết đặc biệt để được hạnh phúc?"
    Cụ già trả lời: "Không, tôi chẳng có bí quyết nào gọi là đặc biệt cả. Trái lại, nó rất đơn giản như chiếc mũi trên mặt ông vậy!".
    Cụ già giải thích: "Mỗi buổi sáng mai, lúc thức dậy, tôi có hai điều chọn lựa, một là sống hạnh phúc, hai là sống bất hạnh. Ông nghĩ xem, tôi sẽ chọn điều nào? Dĩ nhiên tôi phải chọn được hạnh phúc".
    Liệu bạn có thể biết đuợc hanh phúc là gì chưa?
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có 3điều hạnh phúc:có ai đó để yêu thương ,có việc gì đó để làm ,có điều gì đó để hi vọng
    U only see what your want see
    [
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XẤU
    Cả ngày tôi ko tha thẩn,
    Ko làm gì,
    Và ko yêu ai -
    Cầm bằng như chẳng sống!
    Đây là một bài thơ của 01 nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ. Thật tình mà nói tớ ko có rành về thơ ca, nhưng bài thơ nhỏ này tớ rất thích vì nó bảo cho tớ biết nếu mình ko muốn có những ngày xấu trong đời thì phải làm sao.
    Hope you like it too!

Chia sẻ trang này