1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manly_mickey84, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết con trai các cậu thế nào chứ, con gái (nói theo chủ quan là tớ) mà "phải" cầm tay or ôm iếc hay kiss kiếc người mình không yêu thì khủng khiếp lắm. Thế mà các bác nam cứ cưa với kéo, giả với dối, đến cuối cùng mất cảm giác thật thì khổ lắm đấy.
  2. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em là em ủng hộ việc bác dừng tại đây.
    Dừng làm thế, vừa khổ mình , dằn vặt bản thân
    Đâu có súng sướng j đâu
    Mà ng` ta biết pác zai ko iu chị ấy thật lòng chỉ bâng quơ như kẻ qua đường thì sẽ như thế nào?
    Suy nghĩ thấu đáo 1 chút đi
    Mới co 24 t mà làm như là...
    Cứ thoải mái đi nào , tình cảm là thứ ko thể cưỡng cầu được
    Cái j đến sẽ phải đến thôi
    Chúc pác zai hạnh phúc nha
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu giờ còn băn khoăn về chuyện có hay ko có tình cảm thì phải chấm dứt ngay từ đầu đi nhá, đừng cố đi vào vết xe đổ của nhiều người để sau này lại ân hận. Nào các bác trai, dốc lòng khuyên em nó đi, ko em nó lại lún sâu vào sai lầm bây giờ
  4. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    chà chà, cũng khó nhỉ, ko iu nhưng mà cũgn ko muốn cô đơn ...
    níu thích chú cứ đi chơi vài lần, mà con gái chú ko có cảm giác j thì đi chơi 1 lúc là chán ngay í mà
  5. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đã không có cảm giác gì thì cố để làm gì!!! Giờ mới là cô đơn sau có khi còn thêm buồn bực nữa ý chứ!
    mà đàn ông sinh năm 84 gì mà đã cuống hết cả lên thế!!
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    stop here!
    Nói thật đó! dừng lại thì tốt bạn à! Tìm cô mình thích mà yêu chứ!
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 30/03/2007
  7. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người, mình cũng ý định biết đâu cứ tấn công ,yêu, rồi với thời gian sự quan tâm sẽ yêu thật.
    Nhưng thực sự, đi chơi với người ít cảm giác thì ko nhiều thú vị.
    Có lẽ nên rút
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải bắt lòng mình khi mình ko yêu,ko thích?Tớ mà đã ko thích thì chỉ nghĩ đến việc đi uống nước với người đó thôi là đã ớn đến tận cổ rồi nói chi đến chuyện trò,cười nói và nghĩ đến chuyện xa hơn?
    Dừng ngay lại đi nào bác ơi!!rồi 1lúc nào đó có thể gần và cũng có thể xa,bác sẽ tìm thấy 1ng con gái mà con tim và tâm hồn bác thực sự rạo rực và muốn làm mọi cách để được ở bên người đó...
    Tôi cũng thế,vẫn đang chờ đợi,kể cả là 30tuổi mà vẫn chưa gặp thì cũng vẫn đợi...
  9. bivang6

    bivang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic lặn đi đâu để anh em vào đây bình loạn cào cào hết cả lên! hic!hok bít thế này roài bất chợt 1 hôm gặp phải cô nàng sét đánh thì xử lí ra sao?
    lai bù lu bù loa lên đây hỏi típ cho xem!
    iu đương chứ có phải dầu mỡ đâu mà ép! k thick thì đừng có mà làm tổn thương con nhà người ta! Ghét
  10. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, bác chủ tôpic cũng giống mình.
    Alone, muốn kiếm bạn gái để lấp chỗ trống dưng mà nó cứ thế nào ấy. Không làm được
    Nhưng chắc chưa có nh` tình cảm thì dần dần sẽ có thôi, vấn đề là thứ tình gì

Chia sẻ trang này