1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể chấp nhận kiểu ăn xin thế này

Chủ đề trong 'Du học' bởi cailaithayco, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không thể chấp nhận kiểu ăn xin thế này

    Mời các bạn vào link này để xem chi tiết :
    http://www2.vietnamnet.vn/giaoduc/duhoc/2006/10/620980/

    Theo tôi đây là kiểu ăn xin không thể chấp nhận được,quá kệch cỡm
    Thứ 1,hiện giờ các học bổng du học có rất nhiều,nếu bạn Hoàng có đủ khả năng thì chuyện kiếm 1 suất học bổng trên 50% là điều bình thường,rất nhiều người VN ko vô địch Olympia vẫn làm được. Cộng với 35000USD là bạn thừa khả năng đi
    Thứ 2, nếu bạn thiếu tiền học trong nước thì còn kêu gọi mọi người ủng hộ còn được, nhưng đây là đi học nước ngoài,chưa biết đất nc có được gì từ sự cống hiến của bạn nhưng trc hết 1 điều phải khẳng định du học mang lại lợi ích cho bạn trc nhất. Nếu ai hay tổ chức nào đó cho bạn số tiền 2000USD thì ko biết các bạn đi du học phải lao động vất vả kiếm tiền SH và trả học phí sẽ nghĩ gì?? Tại sao bạn Hoàng và gia đình lại nghĩ như thể bạn là thiên tài và muốn mọi người phải quan tâm đến như thế??
    Thứ 3, quả là quá buồn cười khi được biết bạn Hoàng dùng số tiền hàng trăm triệu để chữa bệnh cho mẹ và sửa nhà. Sau đó thiếu tiền và đi xin? Bạn H ko sai khi dùng tiền dc các cơ quan thưởng để chữa cho mẹ và sửa nhà,nhưng bạn và gia đình đã sai khi để các nhà báo thực hiện bài viết này. Vậy còn nhiều bà mẹ khác ốm thì sao,nhà người khác hỏng thì sao?Mẹ tôi cũng ốm,nhà tôi cũng cấp 4,tôi cũng muốn đi du học,vậy ai sẽ xin hộ tôi đây
    Thứ 4, đoạn kết của bài nêu rõ mục đích "xin trợ cấp" : Như vậy, hiện nay, Lê Vũ Hoàng đang rất cần 3.000 đô la Australia để chứng minh tài chính xin visa.
    Và kể nghèo,kể khổ "Mẹ Hoàng tâm sự: ?oChắc bây giờ, chỉ biết bán con lợn ở nhà cho Hoàng có tiền đi học".
    Tại sao không nghĩ đến thế chấp nhà để vay tiền đi du học?Sao không vay họ hàng mỗi người một ít ( hay vì vay là phải trả? )không chọn 1 hình thức du học khác hay 1 nước khác đi?Nếu nhà tài trợ sẵn sàng cho 35.000 USD thì sao cứ nhất định là Aus ? Tại sao khi bạn học TA, sửa nhà...gia đình bạn ko cân đối chi tiêu cho phù hợp? Hay số tiền quá nhiều,cứ thoải mái,sau có nhà nước lo? Hình như bạn quên bạn chỉ là người nhất của 1 gameshow?
    Ông cha ta có câu " Đói cho sạch,rách cho thơm ". Nếu gia đình bạn Hoàng đã như vậy, bạn Hoàng nên tự lo việc của mình,nếu không bạn hãy ở VN học đại học,nếu bạn có khả năng,sớm muộn gì bạn cũng sẽ đi được thôi. Đừng đi xin nữa, còn nếu bạn vẫn muốn xin thì bạn nên xin 20.000 USD vì còn phải trả các chi phí phát sinh khác nữa. Và cũng hi vọng nhà Hoàng không phải bán con lợn để Hoàng đi du học.

    Vài lời nói từ quan điểm của bản thân,hi vọng mọi người cùng đọc và chia sẻ.Cũng hi vọng bạn Hoàng đọc được bài này.
  2. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Chào Bạn!
    Tôi nghĩ bạn viết bài này là người chưa bao giờ nếm mùi khó khăn của cuộc sống.
    Bạn đã có bao giờ ăn cơm độn chưa? cả nhà sinh hoạt dưới một bóng đèn 60W chưa? và nhiều điều khó khăn của cuộc sống chưa?
    Không biết thu nhập gia đình bạn thế nào?
    Gia đình Hoàng là khó khăn, ai cũng biết. Khi bạn có một khoản tiền khi bố mẹ bạn ốm đau thập tử nhất sinh thì bạn sử dụng số tiền này vào mục đích gì? trả tiền thuốc cho bố mẹ hay lấy số tiền đó để đi du học?
    Nhưng ai chưa bao giờ nếm mùi cực khổ của cuộc sống thì chưa hiểu được tình cảnh của Hoàng!
    Người viết không có ý định bảo Hoàng ngửa tay ra xin trợ cấp. Việc giúp đỡ Hoàng, nếu có thì đó là một việc tốt, để một có người có khả năng vươn lên một tầm cao mới, có ích cho chính bản thân mình và, sau đó-có thể là xã hội hưởng lợi về việc đã giúp đỡ đúng.
    Giúp đỡ một con người tốt hơn là đứng ra chỉ trích khó khăn của người khác.
    Tôi đang học tập tập ở nước ngoài và tôi hiểu thế nào là cuộc sống ở nước ngoài.
    Hy vọng mấy lời trao đổi giúp bạn hiểu rõ hơn.
  3. yds

    yds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    MÌNH THẤY 2 BẠN ĐỀU NÓI ĐÚNG HẾT . NHƯNG THEO MÌNH NGHĨ CHUYỆN NÀY LÀ CHUYỆN NHỎ , CÓ CẦN LÊN NÓI CẦN 3000USD DỮ DZỊ KÔ TRỜI , BẠN HOÀNG ĐƯỢC HƯỞNG 35000, NGOÀI RA CÒN 1 SỐ TIỀN LỚN TỪ CÁC DOANG NGHIỆP NỮA . ĐỌC QUA THẤY SỐ TIỀN NÀY ĐƯỢC HOÀNG CHỮA BỆNH CHO MẸ VÀ SỮA NHÀ . NẾU VẠY THÌ RÕ RỒI !!! DZỊ TẠI SAO NÓI NHƯ LÀ NHÀ NƯỚC HAY BỎ RƠI DZỊ !!! ĐỌC TỪ TRÊN XUỐNG CÁI DZÌ THẤY CŨNG ĐƯỢC , TỰ DƯNG TỚI CHỔ BÀ MẸ NÓI PHẢI BÁN CON LỢN ===>> ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ DỞ HƠI .
    ĐÂY LÀ BOX DU HỌC NÊN CHẮC AI CŨNG HIỂU DU HỌC KHÓ OR DỄ OÀI MÀ,KÔ CÓ CÁI DZÌ LÀ TUYỆT ĐỐI HẾT , NHƯNG ĐÂU PHẢI CÁI DZÌ CŨNG BẾ TẮC HẾT ĐÂU . QUAN TRỌNG LÀ VƯỢT QUÁ NÓ CHỨ . CHẲNG LẺ SUỐT NGÀY CÀM RÀM VỚI ĐẤT NỨOC OÀI DZỊ . HEHE trích từ lời 1 bài hát nha""" đừng hỏi tổ quốc đã làm dzì cho ta...."""
    MÌNH THẤY NHÌU BẠN CŨNG KHÓ KHĂN LẮM NHƯNG VẪN HỌC ĐI DU HỌC ĐƯỢC MÀ. CÁI NÀY THÌ KHỎI KỂ RA CHỨ , ANH EM TRONG BOX NÀY ĐỀU BIẾT HẾT MÀ . THÔI ĐÂY LÀ CHUYỆN NHỎ MÀ !!!
  4. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là ko nên có bài báo trên, mà không biết nếu Hoàng được giúp đỡ thì có phải chia cho chú nhà báo kia đồng nào không nhỉ? Có thể người nghĩ ra trò này lại là ku nhà báo kia thì sao?
    Cậu bé ấy đoạt giải nhất 1 show game, phần thưởng của cậu ta là 35k$ cho 1 suất học bổng. Nếu chê ít, cậu ta có thể bỏ học bổng này và xin học bổng khác, nhiều người vẫn làm thế mà, có sao đâu.
    Hơn nữa, cậu này đâu phải người đầu tiên được học bổng này, những người trước vẫn đi học theo nó và có sao đâu. Tại sao lại cứ phải chọn khoá 4 năm thay vì 3 năm như những người đi trước xong rồi lại kêu ca, than thở?
    Khó khăn, nghèo đói, bệnh tật thì ở cái nước Việt Nam này còn nhiều lắm. Sự giúp đỡ của xã hội chỉ là phần nào thôi, quan trọng vẫn là ở sự tự thân vận động và cố gắng chứ.
    Nói về chuyện ko đủ tiền cho sinh hoạt phí khi đi học, cái này thì chả phải nỗi lo của riêng ai. Rất nhiều du học sinh phải đi làm thêm 20h/1 tuần đó và làm như trâu mà vẫn học được và có kêu ai đâu.
    Cậu bé này nên chọn cách tự khắc phục như vay tín dụng ngân hàng (đầy ngân hàng cho vay kiểu này), ký điều kiện với 1 cty, tổ chức nào đó là nhận tiền của họ và sau này phải về làm việc cho họ (nếu muốn vay và ngại trả) hoặc bỏ cái học bổng này, xin cái khác ngon hơn, nhiều tiền hơn. Bên US chẳng hạn
    Lạy hồn mấy thằng ku nhà báo.
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đúng là đọc xong tôi cũng thấy nó fản cảm thế nào ấy,
    Đúng kiểu ,, kiếm đc bao nhiu thì fải kiếm,

    nói chung là đói cho sạch, rách cho thơm, còn bao nhiêu ngưòi khác nghèo hơn nhiều, chết đói nữa kìa, kô đủ ăn đấy
    Đc voi đòi tiên,
    Lố bịch
  6. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    em cùng đồng ý với 2 ý kiến trên, em thấy có nhiều người ko nổi như bác hoàng và ko đc 35000USD kia mà vẫn cố đi đc là họ có bản lĩnh, còn bác Hoàng thử kiếm 1 cái học bổng toàn phần đi, em thấy bác có trình độ thế cơ mà, làm thế tiết kiệm đc tận 35000USD để làm nhiều việc khác lớn hơn, mà em thấy bác làm gì mà phải bắt buộc đi úc thế nều ko đủ chi phí, nhiều nc còn rẻ mà học đc như Pháp chẳng hạn, em chỉ dám nói thế thôi, mong các bác thấy sai thì sửa hộ em đừng trách em nhé, em còn nhỏ lắm
    Được trungpaven sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 11/10/2006
  7. Hien_Nhat3

    Hien_Nhat3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là để thuyết phục mọi nguời nhất thì tại sao bạn Hoàng ko tìm kiếm một học bổng khác phù hợp hơn hay là lựa chọn sao cho phù hợp hoàn cảnh nhỉ ? mình thấy i kiến của bạn cũng có lí, nhung có thể chưa đc toàn diện lắm... Điều này đặt ra cho Hoàng một sự quyết định hợp lí thôi, phải vậy ko?
  8. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc cái bài viết này xong cũng không thể nào mà chịu được. Lố bịch quá đáng. Một cái giải Olympia thì cũng đã là cái gì to tát đâu mà nó đòi hỏi mọi người phải quan tâm đến thế. Anh đã có giải thưởng, tiêu pha rồi thì không còn đủ tiền để đi du học thì lại lên báo lạy lục van xin. Tôi nói thật, nhà tôi cũng nghèo, thậm chí nghèo còn hơn cả nhà thằng này, bố tôi cũng ốm nặng, nhưng tôi chưa bao giờ phải đi ngửa tay xin ai đấy một đồng như thế này.
    Mà thấy lố bịch nhất là lại còn mang lý do bán lợn ra để ăn vạ chứ. Nếu mà bán lợn mà đủ thì chắc chắn nhà này phải có hàng mấy chục con lợn, cả trang trại lợn.
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Cậu này là dạng có voi đòi "c..." voi. Cứ cái đà này chắc cậu xin thêm xe hơi để đi bên Úc, tiền mua nhà bên đó nữa ấy chứ. Rất ghét thể loại như vậy, thà 35000$ đó để tài trợ cho những nhà bị bão lũ đợt vừa rồi còn hơn. Sang Úc học thì đã là gì mà cứ như bố đời vậy.
    thực ra ai đi du học cũng biết, cái tiền chứng minh tài chính chỉ là lấy lệ, lấy VISA xong rồi thì rút hết tiền ra. Nếu không có 2000$ thì vay ai đó, làm gì họ không cho mượn trong vài ngày, vài tháng. Khi có VISA rồi thì rút tiền ra trả. Sợ sang Úc không có tiền sống thì hè đi hái táo, rửa bát ... thiếu gì việc, SV đâu chẳng vậy. Làm vài tháng là có 2000$ rồi.
    Cậu này làm mọi người không còn thiện cảm nữa. Hy vọng Hoàng đọc được những bài viết này và suy nghĩ kỹ hơn
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thằng này lúc đầu tui xem thì có thiện cảm, nhưng đọc trên báo có cái đoạn đúng là như ăn vạ, bán heo bán bò thì buồn cuoi` quá,
    Nói chung ku đó có học nhưng chưa có nghĩ ,
    chán

Chia sẻ trang này