1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể chấp nhận kiểu ăn xin thế này

Chủ đề trong 'Du học' bởi cailaithayco, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SevenCents

    SevenCents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lố bịch vãi lúa. Chẳng hiểu bài báo viết ra mang mục đích bêu xấu nhà chú này, hay là ca ngợi nữa. Đọc đến đoạn bà mẹ kể lể vụ định bán con lợn thì đúng là ứ nhịn được cười.
    Bạn gì vừa nói "khó khăn cuộc sống" gì gì đó ấy nhỉ? Tớ thấy mấy cái câu ý cũng vớ vẩn chả kém. Tớ biết nhiều người khó khăn hơn như vầy nhiều mà vẫn du học vô tư. Mà chả để lại một chút gợn gì như thế này cả.
    Có tiền, có tiếng, sắp có thêm tương lai sáng lạng mà lại ko biết hưởng. Hề vãi cả lúa.
  2. yds

    yds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi hạng 1 olympia có được tuyển thẳng vào đại học ko??? em chỉ biết là đọat giải 1, 2,3 quốc gia mới được tuyển thôi !!hỏng biết nhà nước mình có diện này kô nữa !!! mà pa kon biết bạn hòang này thi đại học ở ViệtNam mình là đại học dzì kô nhở?? em kô rành lắm !!!
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Con lợn cu?a nha? cậu na?y đc tận 2000 USD cơ a?, ko bit la? giống gi? ma? đắt thế nhi?
  4. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải khen bài báo chứ.Bác bác ngjĩ kĩ mà xem
    Dân việt nam nuôi lợn thì nhiều mà mỗi con được 3000$ thì chứng tỏ sẽ chẵng mấy chốc chúng em con nông dân sễ đi USA để du học.
    Thôi về bảo thầy bu nuôi lợn để đi du học thôi.
    Quả là nhà Hoàng nuôi lợn thần,hay con lợn này ị ra vàng các bác nhỉ.
    Liên hệ với Hoàng để được giống lợn này
  5. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mọi người ai nuôi lợn, muốn phối giống thì hãy liên hệ với Hoàng, bảo đảm ra lợn thần.
  6. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có cùng quan điểm với tôi, đây là 1 hành động cực kỳ vô lý ,đã làm tôi vô cùng bức xúc. Tôi nghĩ nếu những hành động như vậy mà không có tiếng nói phản đối ngay từ bây giờ thì sau này sẽ có ngày càng nhiều hành động "xin" trơ trẽn hơn nữa. Rất có thể là vị vô địch Olympia lần sau,hay 1 ai đó trẻ tuổi vô địch "Ai là triệu phú",hehe. Trong khi các vị vô địch quốc gia,quốc tế các môn cực kì quan trọng như Toán,Lý,Hoá thì chẳng biết có dc tôn vinh và bao bọc như thế nay không? Nghĩ cũng tội ! Trong khi "thần đồng gameshow" thì dc tôn vinh như thể anh hùng dân tộc.
    Có bao nhiêu trong số du học sinh thừa tiền? Có bao người đi học mà đằng sau là cố gắng của cả 1 gia đình. Bố mẹ thì chạy vạy,vay mượn,con sang học thì làm thêm cực nhọc-những công việc mà ở VN ít người muốn làm. Không lẽ chúng ta là những người tầm thường nên phải vậy, còn anh Hoàng vô địch Olympia thì là thiên tài nên cả đất nc phải có trách nhiệm nuôi dưỡng?
    Và đây,khi đã xin được tiền :
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/10/11/165603.tno
    Tôi thấy có 2 vấn đề :
    1 là anh bạn của chúng ta học 4 năm thay vì 3 năm,giống như tôi thích Ford nhưng chỉ đủ tiền mua Matiz,mọi người đóng góp cho em nhé . Có thể đó là ý thích nghề nghiệp của anh bạn,nhưng vậy thì anh bạn phải chọn lựa hoặc học nghề đó trong nước hoặc gia đình anh bạn phải tự xoay sở. Ko lẽ " hãy cho tôi tiền vì tôi thích Ford hơn "?
    2 là câu này : " . Sự khó khăn của Lê Vũ Hoàng là vì nguyên nhân khác và đã được giải quyết xong ".ơ hay,thế thì còn xin và nhận tiền làm gì?Sang đó mua đồ à?
    Không thể chấp nhận kiểu này,hãy tiếp tục nói lên quan điểm của các bạn để năm sau ko có chuyện " lợn và Lê Vũ Hoàng đi du học nữa" ( Và hi vọng năm sau ko có ai kêu bán gà,bán bò gì gì đấy )

    Mà có ai biết anh bạn thi DH gì ở VN ,dc bao nhiêu điểm ko nhỉ?Chắc ko thi vì dc đi du học,hihi
  7. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ý kiến của bạn rất hay,hihi. Nếu ai muốn phối giống thì chắc phải nhờ Hoàng phối giống để ra lợn 2000 USD
  8. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ôh hay, thế cuối cùng là thế nào? Vẫn xin được tiền àh. Quái nhỉ. Đọc xong bài này thấy bức xúc quá thể. Rõ ràng không phải vì thiếu tiền mà ko đi du học được. Thế mà vẫn có người cho tiền mới lạ chứ.
  9. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mà sao các bác cứ ham đi du học thế nhỉ. Tưởng rằng bên này cũng sướng lắm ah. Tưởng rằng bên này là thiên đường ah mà sao cứ cố tìm mọi cách mà đi, thậm chí ngửa tay xin người ngoài, thế mà không biết ngượng. Nếu phải ngửa tay xin người ngoài như vậy thì sang đến bên này cũng chưa chắc đã sống được đâu. Đã thế mẹ ốm yếu ở nhà mà cũng rắp tâm bỏ cụ để đi. Chán
  10. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì vẫn có tiền mà còn có nhiều trong khi đếck phải bán lợn đây này:
    http://www22.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/10/146501.vip
    Nhiều độc giả tài trợ cho Lê Vũ Hoàng du học


    Lê Vũ Hoàng trong cuộc thi quý năm 2005.
    (Dân trí) - ?oNhờ sự hỗ trợ của độc giả, em đã đủ khả năng tài chính để có thể làm thủ tục đi du học?, Lê Vũ Hoàng vui mừng thông báo như vậy với chúng tôi trong buổi gặp mặt chiều 12/10.
    Cũng trong chiều 12/10, trao đổi với Dân trí, đại diện Chương trình ?oĐường lên đỉnh Olympia?, nhà tài trợ LG, Công ty tư vấn du học IDP (đại diện của trường Swinburne tại Việt Nam), Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia đều khẳng định tất cả sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt nhất giúp Hoàng có thể đi du học vào tháng 2 năm tới như mong muốn.
    ?oVấn đề bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào kết quả thi tiếng Anh của Hoàng trong thời gian tới?, bà Nguyễn Trung Hà, Giám đốc chi nhánh IDP khẳng định.
    Ngay sau khi Dân trí đưa tin về việc Lê Vũ Hoàng có nguy cơ ?ovuột? mất 35.000 USD giải thưởng do không đủ khả năng chứng minh tài chính, rất nhiều độc giả đã liên hệ để giúp đỡ Hoàng cả về vật chất và tinh thần.
    Một độc giả hiện đang sống tại Melbourne - Australia có một đề nghị khiến chúng tôi hết sức xúc động. Đó là độc giả Henry Phan, địa chỉ email vanhop@atherton.org.au, anh viết: ?oTrong hoàn cảnh hiện nay, tôi chỉ có thể giúp cho cháu Hoàng bằng cách dành cho cháu một phòng riêng với đầy đủ vật dụng như giường, nệm, chăn, bàn ghế học và một dàn máy vi tính. Tôi thấy hoàn cảnh của Hoàng thật đáng thương và nếu vuột mất cơ hội này thì thật đáng tiếc cho cháu?.
    Dù không thực sự dư dả, nhưng độc giả tại địa chỉ lephuonghien@hotmail.com cũng khẳng định sẵn sàng ?ocho Hoàng vay 15 triệu đồng và khi nào Hoàng đi làm có tiền thì trả cũng được?.
    Ban biên tập báo Dân trí xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quí vị độc giả đã nhiệt tình ủng hộ cả về vật chất và tinh thần với em Lê Vũ Hoàng.

Chia sẻ trang này