1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể chấp nhận kiểu ăn xin thế này

Chủ đề trong 'Du học' bởi cailaithayco, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Voted 5 sao cho bạn nhpn. Mình cũng theo dõi topic VEF 2007, chúc mừng nhpn luôn nhé.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hix hix, bao giờ xã hội VN mới thoát khỏi những cảnh xã hội quá chênh lệch thế này nhỉ? Người thì quá là nhiều tiền, người thì lại quá nghèo hix hix
  3. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko định chứng tỏ điều gì,càng ko thừa thời gian đâu bạn ạ.Nhưng tôi bức xúc nên tôi nêu ý kiến phản đối,có nhiều người có chung quan điểm như tôi. Tôi muốn có hành động để những kiểu thế này không tái diễn nữa vì theo tôi là không công bằng và quá tham lam
    2 cái ảnh mà bạn đưa lên ,thưa bạn,là tôi nhìn thấy rất nhiều ở Tuyên Quang,Hà Giang,Hà Bắc,Nam Hà và chắc chằn còn nhiều nơi nữa. Tôi cũng gặp bà già buổi trưa ra cái ao ven đường tôi đang đi mò con cá to hơn con cá chọi 1chút. Tôi đâu có thấy những người đó họ xin tôi khi tôi nói chuyện với họ? Con cái họ cũng chẳng xin tôi sách cũ,quần áo cũ. Tôi tôn trọng họ
    Nhà bạn Hoàng chưa phải là nghèo đâu bạn ạ,bạn đừng suy nghĩ bẵng cái đầu của các bác nhà báo,tự suy nghĩ đi thôi.Hãy về quê mà so sánh xem bạn H có nghèo đến mức đó ko,hay nói ra chỉ để thương cảm ,tăng thêm kịch tính cho bài báo? Ở cái tuổi mẹ bạn H ,bạn biết ở quê có bao người đau ốm ko? Vậy nếu 1 người trong số họ nếu ko thắng Olympia-1 gameshow trí nhớ mà xin mọi người ủng hộ 2000 USD cho bạn lên HN học DH thì bạn thấy thế nào?Nhất là khi đã tiêu cả đống tiền để chữa bệnh và xây nhà?Hay vì thiên tài nên cái nhìn của bạn khác đi ?
    Đừng tham lam quá,càng tham càng làm người khác ghét.Biết đủ là tốt,đừng cho mình là viên ngọc quý của đất nc phải giữ gìn. Nếu gia đình như vậy,sao bạn H ko hi sinh bản thân ? Vì dựa dc,xin dc thì cứ tiếp tục chứ sao !
    Bạn ạ,khi bạn nói 10,20 năm nữa liệu có đứng đến vai H ko,rồi thì nếu nhà em như thế thì em vào tù....tôi thấy thương bố mẹ bạn đã có 1 người con quá tự ti và yếu đuối. Và hi vọng bạn hiểu điều này,khi bạn nghĩ mình ko đến vai H,đúng là bạn ko đến dc,nhưng bạn ko đến dc ko có nghĩa là người khác ko đến dc,đúng ko nào .Đừng nói bừa vậy nữa nha
    Chúc bạn sớm mua dc đôi giày cao gót vừa ý
  4. hunt3r

    hunt3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được . Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn còn khổ hơn Hoàng nhiều. Khi di du lịch , qua 1 vùng cát trắng như Quảng Bình , xe ô tô của gđ tôi dừng lại , đã co nhưng cụ già râu tóc bạc trắng vẫn phải ra đón chúng tôi để bán từng tí hàng một. Nhưng họ ko ăn xin mà họ bán.
    DANH DỰ CON NGƯỜI NHƯ MỘT QUE DIÊM , ĐỐT RỒI SẼ CHÁY HẾT KO GÌ LẤY LẠI ĐƯỢC ~~> mẹ tôi đã dạy tôi thế
  5. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chả nói đâu xa, bao nhiêu người mù, người tàn tật, người ta cặm cụi vót từng cây tăm để bán lấy từng đồng. Người ta khổ gấp vạn lần thằng này đấy chứ, mà người ta có biết đi xin của ai một xu bao giờ đâu.
    Đúng là mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
  6. SevenCents

    SevenCents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhà như thế này ở Quảng Bình, Quảng Trị thiếu gì. Sau cơn bão vừa rồi có khi mất hết nữa ấy chứ. Mà đừng có tính đến chuyện nhiều gia đình ở Vietnam ko lo đủ 2000$. Ngay cả 200.000 đồng, rất nhiều nhà cũng chả có để mà ăn đâu.
    Còn chuyện con lợn thì đúng là quá lố. Đến cái thời điểm cả nhà nó ngửa tay ra đi xin tiền thì đáng ra trong nhà phải không còn một con lợn nào mới đúng chứ nhỉ? (!)
  7. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    đọc xong lời các bác em lại thấy bực thêm, chẳng muốn nói gì về thằng đểu này cho phí lới
  8. miquang

    miquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây không phải là lỗi ở phía Hoàng, mà là ở VN ta, hình như đã trở thành một thói quen, mấy bác nhà báo hay kiếm cái gì đó để phóng đại lên một chút cho người khác thấy đó là một sự khác biệt. Tôi đã đọc hàng trăm bài báo đại loại như thế. Ví dụ như có một người nào đó, được một giải thưởng nào đó, có thể là là một cuộc thi người đẹp, một cuộc thi thể thao v..v.., thế là mấy bác nhà báo ta, sau một hồi ca ngợi lê thê, thế nào cũng đến phần: là tuy gia đình anh (chị) đó rất khó khăn, bố (mẹ) đang ở hoàn cảnh thế này, thế kia.... mà vẫn cố gắng phấn đấu để được cái này, cái kia... Dường như mấy bác nhà báo ta cứ nghĩ rằng khi viết như thế thì người đọc sẽ khâm phục cái được, cái hay của anh (chị) kia thêm bội phần. Một suy nghĩ quá ấu trĩ.
    Lẽ ra cái cần của Hoàng không phải là đi xin tiền từ người này người kia, mà chỉ cần một người nói thẳng vấn đề của Hoàng với nhà tài trợ, vì đã tài trợ học bổng thì phải lo các thủ tục khác để Hoàng đi được, không thể nữa vời như vậy. Đằng này, sẵn dịp, bác nhà báo đó làm luôn một bài ca vọng cổ để các bạn đọc gần xa biết, đúng là không cần thiết, và gây ra sự phản cảm.
    Thế thôi, dẫu sao Hoàng cũng xứng đáng được đi học, vì tất cả những người được giải nhất trước đó đều được đi, tại sao Hoàng lại không được đi?. Còn việc Hoàng học như thế nào, có thành công không, có đóng góp lại cho xã hội VN không thì là việc của Hoàng, không phải của chúng ta.
    Tóm lại là các nhà báo thân mếm của chúng ta hay có thói quen viết bài xin xỏ quá, đọc riết thấy nhàm chán.
  9. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chắc hẳn ko muốn 1 người như thế ra đi và trở về với ánh hào quang và cái mặt ngửa lên trời chứ? Hãy vào đây để nói lên ý kiến của bạn :
    http://www.hoisinhvien.net/forum/viewtopic.php?t=10708&PHPSESSID=1b66ddfc543e7df0a3a72e1ba78f5d16
    Nếu anh bạn Hoàng thích ăn xin,hãy để mọi người nhìn anh bạn đúng như thế !
  10. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    THôi các bác ạ anh em mình có nói thì nó cũng xin được rồi.Ở Việt nam thì ko sao nhưng sang Úc cũng xin kiểu này thì dơ hết mặt dân Việt nam.Hi vọng các bác đang học bên Úc mà nghe bạn Hoàng xin rao bán con lợn 2000$ thì ngăn nó lại để giữ thể diện cho Việt nam cái nhỉ.
    Khéo bác này sang lại mở lớp ''''làm thế nào để ăn xin thành công'''' hay là viết cuốn sách này nhỉ.
    Vote cho Hoàng là bang chủ bang cái bang.Giá mà sinh ra ở Trung quốc thì Hoàng là bang chủ rồi

Chia sẻ trang này