1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể có cảm tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtudien, 21/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy tiếng em tdna, hóa ra là hoạt động mạnh mẽ ở TVTY hả. Nghe cách em nói, chị đoán chắc vẫn tâm sự với em Cellist thường xuyên hay sao thế?

    Chị nghĩ là bé tdna thừa công lực để phân biệt các loại *** sau thời tuổi hồng ôn luyện bí kíp Cõi thiên thai, em tdna nhỉ?
    Mà ý bạn gì nói là em tdna không thể hãm cái sự ức chế đó lại mà cứ toả ra tên TVTY này cơ.
  2. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác hakuraze 4 tử chi, fải treo tay tdna vĩnh viễn. Thành viên tdna hình như bị bức xúc tâm sinh lý, ko được giải toả đã lâu nên hễ có topic nào ko cần biết nội dùng, đều nhảy vào kêu gọi khổ chủ "hoạt động" thay. Pác tdna có cần card để đi khám tâm sinh lý??? TJội pác wá.
    Chúc các pác ăn tết zui zẻ.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặ hỏằTi này xúm lỏĂi 'ỏƠu tỏằ' mơnh . Đỏằ nghỏằ< thiên hỏĂ không 'ặỏằÊc tỏằ kỏằã Ăm thỏằ< suy ta ra ngặỏằi nhâ
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đa số các bác bảo là không thể, không nên tiếp tục nữa, nhưng sao nhỏ bạn thân của em thì lại bảo vẫn nên tiếp tục. mà em thấy cũng nên tiếp tục, vì kinh nghiệm cho thấy con gái cũng không thể sắt đá dài lâu. Chỉ có vấn đề là cần phải có thời gian.
    Em thì chả có nhiều thời gian, nhiều thì cũng chỉ 6 tháng ở gần nàng nữa thôi.
    Em cũng còn có đứa bạn gái, nó từ chối tình yêu của anh kia mấy năm trời, sau rồi cũng yêu được . Thế thì kiên trì là yếu tố quyết định hay cảm giác của nàng quyết định ?
    Cảm ơn các bác đã trả lời. Mong các bác tiếp tục cho ý kiến.
  5. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu bác đang mong chờ, người ta vẫn gọi là "nước chảy... đá mòn". Nhưng mà cái sự đá mòn thì cũng có nhiều kiểu mòn, nhiều loại mòn. Lời nói quan trọng lắm, nhưng chú ý cả hành động, cử chỉ điệu bộ của người ta nữa. Thử làm 1 số phép thử đi, thời bây giờ nhiều công cụ để thử lắm... Dù sao thì trường hợp của bạn tôi nghĩ khả năng không ổn là lớn..."
    Được kara_man sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 08/02/2006
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi cũng biết là rất khó, nhưng đã lỡ rồi, theo các bác muốn tiếp tục theo đuổi thì nên làm thế nào đây ?
  7. lonely86

    lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác vẫn muốn "lý cố" thì fải làm cách nào thay đổi đc ấn tượng về bác trong đầu em nó. Mà thực ra em nó đã nói thế rồi thì bác cũng fải liều liệu mà lo, ko để nó nói thẳng toẹt ra là " Anh lượn đi cho nc nó trong" thì khổ lắm.
  8. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dịp 14/2, nhắn cho target 2 tin nhắn, cách nhau 12 tiếng. Nếu không có phản hồi thì... . "Chắc là điện thoại nhà nó hôm đó quên xạc hoặc ngoài vùng phủ sóng thôi mà..."
    Kết quả thế nào, tình tiếp phương án khác...
    Mà yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc... Bác cứ băn khoăn chuyện có tiếp tục theo đuổi hay dừng lại, tìm cửa khác như vậy, thì có lẽ nên tự xem lại tình củm của bản thân đi, có thích họ thật lòng không... Nếu đã thật lòng, thì cũng như sái nghiện í, không có lựa chọn đâu...
    Đằng này tôi thấy bác, cứ đi 1 bước, 2 bước lại ngó trước ngó sau thế thì... Tôi khuyên chân thành: xem lại bản thân trước đi!!!
    Chúc vui!
    -----------------------------------------------------
    Chung quy là "tiên sư nhà Cupid", mình khổ đã đành, khổ lây cả cái đứa mình yêu, hehe!
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì, tôi cũng yêu chứ bạn, nhưng mình tôi yêu nàng thì ích gì ? Nàng đã nói là không thể có cảm tình với tôi rồi. Thế nên tôi chỉ có chút thắc mắc cho thoả nỗi lòng thôi mà.
    Gặp nàng, tôi vẫn phải cười tươi, mà lòng buồn điên đảo, trái tim tôi đập loạn xạ thì cần gì phải nhìn lại bản thân hả bạn ?
    Chỉ là tôi muốn mình có chút lý trí trong tình yêu thôi. Cái đó đâu phải điều gì sai trái ?
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bi ngược lại, thế mới đau chứ. Khổ nỗi có tán đâu mà lại cứ ...đổ, chả biết làm sao cho người ta hiểu bây h ...

Chia sẻ trang này