1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể hiểu nổi và không biết làm thế nào cho em tôi vui được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi và không biết làm thế nào cho em tôi vui được

    Không biết có ai như chúng tôi không
    Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ tình cảm của người anh trai và người em gái, và đến 1 lúc, cả 2 chúng tôi không thể che đậy tình cảm của mình được nữa, thế là chúng tôi đến với nhau
    Nhưng thời gian chúng tôi yêu nhau, chẳng thấy mấy khi vui vẻ cả, vì những chuyện rất nhỏ, nhưng nó cũng dần làm dạn nứt tình cảm chúng tôi dành cho nhau
    Và mỗi lần như thế, cho dù nguyên nhân là thế nào, xuất phát từ ai đi nữa thì gf của tôi luôn luôn dùng một chiêu: im lặng, không nhắn tin, không nghe máy, vỗ về cũng không lên tiếng, điều này thực sự làm tôi quá mệt mỏi, dù trong những lúc vui vẻ, tôi đã góp ý và nói rõ: "anh không biết em giận dỗi gì, nhưng dù như thế nào thì cũng nên góp ý những gì mà anh chưa làm em hài lòng, chứ không nên làm như thế, vì như vậy chỉ làm anh và em thêm xa cách thôi......."
    Hôm qua, ngồi ở nhà em, tầm 8h tối, đang xem nốt tin thể thao (5p chứ mấy), trong khi gf em thay đồ để đi chơi, và ngồi đợi em xem nốt 5p tin thể thao ấy
    Nhưng đến khi kết thúc, dỗ dành em mãi, em chốt câu "anh đi đâu thì đi đi, em hẹn bạn em rồi". Biết là em giận, nhưng mình vẫn tìm mọi cách dỗ dành, nhưng vô ích, em ra ngoài, mình bảo anh sẽ đưa em tới nhà bạn rồi anh về, OK. Nhưng em lại nói, nhà bạn em gần đây, em tự đi được, anh về đi . Mình tha thiết nói mãi, nhưng em vùng vằng bỏ đi tới nhà bạn,
    ừ thôi mình về
    Thế là đi được 1 đoạn, em nhắn tin: Anh không hiểu em gì cả ^*^#*^$#@&#)&$)@#$#&&$
    Nhắn qua nhắn lại, em bảo thôi, tạm thời chia tay đề em xuy nghĩ về tất cả các vấn đề (trong khi mọi chuyện nhỏ như con kiến, chứ con thỏ thì đã to)
    Giờ, cứ 1, 2 tuần lại một vụ như thế này, mình mệt mỏi kinh khủng, cho dùng mình đã hạn chế tới mức tối đa có thể rồi
    Không biết các GF khác thế nào nhỉ, có như vậy không
    Còn các BF, giúp mình tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này nhé

    Many thanks
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chia tay thì chia tay. ghét cái thái độ
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nên đọc cái này
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/581163.ttvn
    Hy vọng là đồng chí sẽ hiểu ra được vấn đề
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Gặp giai em thế, em cũng dỗi í. Đến nhà người ta là để chở người ta đi chơi chứ có phải để bác xem tin thể thao thể thiếc gì đâu, bác có xem film hoạt hình cũng thế cả, nhá. Việc bác cố xem nốt 5'' ấy khiến chúng em có suy nghĩ là bác thích cái tv hơn thích chúng em. Mà nghe bác kể, tính em giống tính bạn gái bác phết ấy, dỗi là im luôn, không muốn nói gì nữa, hỵ hỵ, hôm nọ em còn del sạch entry trong blog, remove khỏi friendlist luôn ấy chứ.
    Lúc đấy bạn gái bác bảo bác về đi thì bác cũng ko được về mà cứ phải lừ lừ đi theo đằng sau vỗ về mới đúng í, vì bọn em chỉ tỏ vẻ ko thèm quan tâm, ko thèm nghe thế thôi chứ chúng em là đang dỏng tai lên xem các bác vỗ về những gì í ạ. Bác thật thà 1 cách quá mức rồi, đúng là cái kiểu:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trước ông chiều quá, lúc nào cũng dỗ dành... thế nên nó quen là bà hoàng rồi.
    Mà gái này ngốc bỏ miẹ, con trai va thể thao thì đừng có xem vào giữa, 5'' chứ có là gì ghê gớm đâu. Dỗ đến thế rồi mà còn ko hiểu em cái đếch gì, muốn đưa lên bàn thờ thờ chắc. Đọc mà bức xúc hộ ông.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Với những em trẻ con như thế này thì chú phải người lớn với nó. Đừng tranh chấp làm gì. Khi nào nhịn được thì nhịn, còn khi nào nghiêm khắc thì cần phải nghiêm khắc giảng giải cho em nó hiểu. Nhưng quan trọng nhất là chú phải cho em nó thấy là tuy chú nghiêm khắc nhưng chú rất yêu em nó.
  7. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là chiều quá nên hư phải ko ạ? hay tại bạn í còn ít tuổi nên suy nghĩ trẻ con, nhưng em mà là bạn í thì em cũng.... chẳng bao giờ dỗi như thế đâu
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương đúng là khiến người ta mệt mỏi quá . Thôi thì ko yêu nữa là xong, khỏi giận, khỏi nhớ. Đẫu óc trống rỗng, chỉ còn phải nghĩ về mình nữa là xong.
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái mà còn thấy thái độ kiểu đó khó chịu nữa là. Giận cũng được đi nhưng cứ lừ lừ không nói năng gì là tớ ghét, chả lẽ muốn người ta quỳ lạy à?
    Hồi trước có lần đang buôn sms với bf thì tự dưng anh nhắn lại "Có bóng đá rồi, anh xem đã nhé". Tớ nghĩ, ok, thích xem thì cho xem, nên cũng không nhắn lại để khỏi quấy rầy. Thế là 5'' sau (chắc) sợ, bf nhắn "Em giận anh đấy à?" làm tớ cười bò ra, bảo "Nhà em mọi người cũng đang xem bóng đá, anh cứ xem đi đến giờ giải lao buôn tiếp".
    Lẽ ra bác phải chấn chỉnh em nó ngay từ thuở bơ vơ mới cưa được về chứ
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cái này là em ý đang cảm thấy mình ko quan trọng bằng các thú vui khác của bác nên định gây áp lực để thử ấy mà. Bác phải làm cho em ấy cảm thấy em ấy quan trọng nhất trong cuộc sống của bác là ổn.
    Đáng ra bác phải đào tạo từ trước, trong thời gian cưa phải gieo vào đầu em ý cái ý nghĩ là em ấy tuy quan trong nhất nhưng bác cũng còn có những thú vui khác như tụ tập bè bạn, nhậu nhẹt, bóng bánh etc.Thế là khi yêu thỉnh thoảng em ấy còn thả cho bác đi vi vu chứ ko thì cuộc sống của bác cũng chả khác thằng tù là mấy

Chia sẻ trang này