1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể hiểu nổi và không biết làm thế nào cho em tôi vui được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

  2. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    À ng yêu bác này giống ng yêu em .
    Nhưng em điều trị được rồi .
    1 hôm em nói mãi , mà vẫn im im , em tức khí tát cho 1 phát nổ đom đóm , e cứ tưởng là em gãy tay quả đấy .
    Từ đấy về sau sợ , bây giờ nửa năm mới dỗi 1 lần thôi :D
    Bác cố lên nhé !!!
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm hỏi thăm để hiểu em nhiều hơn , nhưng chiều chuộng ít đi , thi thoảng cũng phải dỗi phụ hoạ em ý ( em dỗi mình cũng dỗi , xem làm giề được nhau ) .

    Gf của bạn thuộc tuypt người thích tiểu tiết , những việc trước mắt và ngay lập tức , nhưng chắc chắn không hay để bụng ( nhiều thứ quá để không hết!) , bạn gái này dễ giận dỗi nhưng cũng dễ làm lành , nếu cứ lúc nào cô ấy dỗi , bạn cũng thiết tha xin lỗi thì lại làm cho cô ấy càng được thể , hơn thế nữa cô ấy sẽ không vui , nên thay vì xin lỗi bạn thử lảng đi một chuyện khác dễ làm cho cô ấy thích thú , hay nói bông đùa ( kiểu như đây là lần tái phạm thứ 99 làm tiền đề cho lần thứ 100 ).
    Còn nếu chán quá không chịu được nữa thì ...chia tay , không mệt mỏi lắm ah
  4. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    come back to be Brother & sister .
  6. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hix, khổ thế đấy
    Trong thời gian yêu nhau, em biết thừa là mình thích xem chương trình đó, mà cũng thừa biết mình thích xem đá bóng
    Tối chủ nhật, nó đưa tin mấy trận tối thứ 7 và mấy thông tin trận đấu ngày chủ nhật (lại có tin trận chelsea của mình nữa chứ)
    Bình thường, nhiều hôm (Thứ 7 hay CN gì đó) bọn bạn kéo đi xem đá bóng, mình còn không đi cùng, ở nhà xem cùng em, có khi còn rủ em ra quán cafe xem cùng cho có khí thế. Tóm lại là mình không vì bóng đá hay cái gì mà bỏ rơi em bao giờ, và cũng cho em biết rằng, xem BĐ là 1 cách giải trí của mình
    Nhiều lúc, thấy mình tài thật , nhường nhịn mãi, dỗ dành mãi, giờ thấy cần thay đổi chút chút
    Mà chuối nhất là khi dỗi, gf mình chẳng mấy khi nhắn lại. Mà nếu nhắn lại thì luôn có 1 nội dung "Yêu anh em thêm mệt mỏi, em cô đơn ngay cả khi yêu anh ^(%*$^(^$#(&$@(, thôi tạm xa nhau một thời gian để có thời gian nhìn nhận về nhau rõ hơn".
    Mình chán với điệp khúc này lắm rồi
  7. trantholong

    trantholong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần cố gắng hơn nũa
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, tớ mà nhắn thế này chắc bị cho out luôn rồi, ai lại nói thế bao giờ.
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài trên đây lại khiến mình nhớ về ex. Anh đến thăm mình, trò chuỵện một lúc rồi mở Game ra chơi. Lúc đầu mình giận dỗi, bảo anh đến đây chơi Game hay đến thăm em. Anh bảo cho anh chơi một tí thôi. Mình bực mình, chẳng nói chẳng rằng. Sau thấy anh mải mê quá, mình đến ngồi bên cạnh, anh xoa đầu bảo em muốn chơi ko, anh dạy cho đồng thời thơm vào má một cái. Mình trả lời: A chơi đi, em ngồi cổ vũ cho anh. Rồi thi thoảng khen anh chơi giỏi thế. Anh vui lắm.
    Nhiều người đàn ông mê Game và thể thao. Tớ không bao giờ đọc báo thể thao cho dù có để ngay trước mặt nhưng tớ sẽ sẵn sàng đi mua cho người yêu tờ báo thể thao cho người yêu đọc cũng như tớ chưa có thời gian đi tìm một cuốn sách mà tớ thích trong khi tớ có thể dành thời gian đi tìm cho anh ấy quyển sách mà anh ấy đang cần.
    Tớ nghĩ bạn gái của bạn hơi khó chiều!
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thế thì bác cứ tạm xa nhau một thời gian đi, cho em ấy có thời gian mà nhìn nhận vấn đề, ko việc gì phải cuống lên như thế. Cứ thoải mái xem bóng đá, vui chơi với bạn bè đi. Đến lúc nghĩ thông thì em ấy tự sẽ đến tìm bác, ko thì bác đi tìm em khác

Chia sẻ trang này