1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể hiểu nổi và không biết làm thế nào cho em tôi vui được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Muốn .... mà không ... được
    Hoan nghênh ý kiến đóng góp của ACE
    do you have any good idea?????
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    H mình mới nhận ra, có phải loại người nào cũng để gái cưỡi lên đầu, cổ đâu.
  3. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ac ac, theo được mấy em này có mah hết hơi. Suốt ngày chẳng làm được việc j, chỉ chạy lon ton theo vỗ về, năn nỉ. Các cụ bảo chẳng sai: ""Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"
  4. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ac, thế này là gf của bác coi nó là ở cửa trên rồi. Chẳng coi bác ra j đâu. Kick sớm đi (trước khi bị kick). Dưng mờ em là em ghét Chelsea lắm đấy ạ
  5. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không nên mang vấn đề có tính chính trị nhạy cảm ra đây bàn luận nhé
    Dù sao cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn
  6. omaixinh1

    omaixinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bỏ quách đi bác ạ, nghe bác kể mà em chán chả muốn chết. bé của bác quen được dỗ dành rùi ạ, bác cứ cho dỗi 1 tuần liền xem, rùi ngồi nói ch thẳng thắn, yêu nhau mà tắc oai tắc quái thế thì chỉ tội bác thôi. Người yêu em á, cứ gặp nhau là vui vẻ, chẳng bao giờ làm gì khó dễ cho nhau cả. Nên chỉ mong găp nhau thui, thế mới là tyêu chứ lị.
    Chúc bác sáng suốt!
  7. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nghỉ cho đời nó tươi trẻ
    Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, từ chủ nhật
    Mình cũng tài, lần này lì nhất, không biết hiệu quả đến đâu
    Không thành công cũng thành nhân vậy

Chia sẻ trang này