Chào các bạn. Mình đang gặp phải vấn đề sau: Chẹp, nói ra thì nghe có vẻ quan trọng hóa quá. Sự thực thì nó lại rất đơn giản, nhưng mình vẫn cảm thấy khó hòa nhập quá. Chuyện là thế này... Mình mới đi làm ở công ty mới được 2 tuần. Công ty này mình do 1 ông anh mời mình vào làm. Ông ý là bạn thân của Anh trai mình. Cty cũng nho nhỏ. Cơ mà mình làm 2 tuần rồi nhưng cảm thấy khó hòa nhập quá. Mình là kiến trúc sư.Mà cty chỉ có mỗi mình là dân thiết kế( không kể ông Anh kia). còn lại toàn là các em kế toán, nhân viên kinh doanh( hơn chục người). Hàng ngày mình đến làm mà chỉ ngồi 1 mình, chẳng buồn nói chuyện cùng ai nữa. Chuyện này chưa hề sảy ra trước đây.không hiểu sao lần này mình đi làm cty mới mà thấy chán chán, chẳng muốn nói chuyện với ai. Giờ mình thấy chán quá, chẳng lẽ lại xin nghỉ luôn. Tình hình kinh tế năm nay thì mọi người biết rồi đó- vô vàn những khó khăn, nhất là ngành Xây dựng. Nghĩ kiếm đc 1 công việc để làm bi giờ thật khó, mà lại nghĩ đến chuyện nghỉ làm thì...Nhưng thật sự mình cảm thấy chán vô cùng, chẳng muốn đi làm ở đây tẹo nào... Thôi chả nói nữa Có lẽ tại mình già quá rồi mà vẫn chưa có đc gì cho bản thân.luôn thất bại trong tình yêu, sự nghiệp thì đứt gãy, không ổn định. Chiều nay, thằng kon Sếp nó tổ chức party cho Con gái nó tròn 1 tuổi.nó mời cả cty đi. Nhìn nó- giàu có, vợ đẹp, con ngoan mà mình thấy tủi thân. Thế là chẳng đi mà lẳng lặng ra về. Chán quá đi mất......
ôi bác ơi em chia sẻ cùng bác. Em cũng đang chán quá nè, nhưng thời buổi khó khăn nên chả dám bỏ. Hơn nữa em làm giáo viên 3 năm nó ì người ra rồi, giờ ra ngoài bon chen cũng khó hơn nên chép miệng qua ngày @.@
Bạn làm 3 năm rồi nói j. thôi cố gắng vậy. Bao giờ chúng nó tống mình ra đường thì thôi. Nản với cuộc đời này quá