1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể nào quên....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào quên....

    Đi một chặng đường cũng khá dài ( hơn 30 năm), mình đã và đang cảm nhận được một điều rằng : có lẽ trong cuộc sống thứ cần thiết nhất là TY.
    Vâng, TY - một thứ mà không thể tìm lại khi đã đánh mất, một thứ không thể mua, không thể đổi... Chỉ vì một chút suy nghĩ sai lầm mà mình đã đánh mất. Bây giờ mình đã có tất cả mọi thứ đầy đủ nhưng sao mình chẳng thấy thiết tha, mình không muốn cố gắng thêm, mình cũng không muốn trở lại quê hương khi mà mình không gặp được người ấy. Mình cảm thấy ngột ngạt khó thở và nước mắt cứ giàn giụa mỗi khi nghĩ đến người ấy. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng cảm giác ấy vẫn còn nguyên, mình thấy đau lòng quá. Nói cho mình biết mình phải làm gì, mình thật sự đang bị suy sụp
  2. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    10 năm là quá lâu cho việc "cất đi "
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 năm chắc con của người ấy đã biết đi .........................
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Người ấy chưa lập gia đình và chưa yêu ai, người ấy làm ở Viettel. Người ấy bảo chúng mình sẽ là tri kỷ, người ấy bảo bởi vì tri kỷ còn quan trọng hơn cả bạn đời nên chúng mình sẽ là tri kỷ của nhau mãi mãi. Bạn nghĩ sao về mối quan hệ của mình. Mình không muốn mất người ấy nhưng mình cũng không muốn là tri kỷ, bây giờ thì chưa nhưng rồi sẽ có một ngày không xa (bởi vì người ấy cũng đã ngoài 30) người ấy sẽ lập gia đình và lúc ấy mình không thể gần gủi bên người ấy được nữa cho dù mình là tri kỷ. Trong cuộc sống mình chưa bị bất lực trước một điều gì, nhưng trong chuyện này mình đã bị bất lực, mình muốn buông xuôi, mình chẳng thể tìm thấy một niềm vui khác để vơi đi nỗi lòng....
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy nói I LOVE YOU với người ấy khi còn chưa muộn ....................
  6. kappucino

    kappucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to
    Nếu ngày xưa 2 người đến với nhau, giờ có khi bỏ từ tám hoánh rồi
    Quá khứ là để khi nhìn lại, rút ra bài học chứ ko phải che lấp đi ngày mai của mình
    Hãy yêu và sống để đừng mất thêm 1 con cá có - vẻ - to nào nữa!
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy nói đúng đó. Làm Kách mạng đi chị ơi.... Chỉ sợ đến lúc anh ấy phũ phàng thì chị lại khóc thôi. Nhưng đau 1 lần rồi thôi còn hơn cứ ngồi ôm mộng hão huyền chị ạ. Chúc chị mau chóng tìm được tình yêu của đời mình
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác zai chưa lấy vợ thì vẫn còn cơ hội...hãy cố gắng lên bác dù chỉ còn 0,001% cũng hãy cố gắng nắm lấy cơ hội...
  9. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo có thể yêu nhiều người chứ ko thể yêu 1 người nhiều lần..........
  10. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ko việc gì phải quên cả, hạnh phúc đôi khi là đc biết rằng mình vẫn còn yêu và tha thiết 1 ai đó đã ko phải là của mình nữa rồi.
    Ng mình yêu cũng vậy có con trai đi học đến nơi, vậy mà vẫn thấy có cảm giác nhớ nhung, mọi kỉ niệm như vừa mới hôm qua vậy

Chia sẻ trang này