1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể nào quên....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tôi đã từng viết, những gì tôi nghĩ.
    Cũng định viết, khi có câu chuyện và cái suy nghĩ của ông em 26 tuổi kia, nhưng thôi- kệ.
    Và viết, sau chuyện của em " hay quá" này.
    Đến giờ, tôi vẫn nghĩ như cũ, nghĩa là, nếu anh ý đã nói coi là tri kỷ, thì hãy cứ coi vậy đi. Đừng cố biến những cái đang có- thành thứ gọi là TY, vì nó đã qua rồi. Bạn cứ yêu, ai cấm bạn đâu. Nhưng hãy tôn trọng những gì anh đấy nói.
    Cái gì có thật sẽ tồn tại, bạn hãy đơn giản coi bạn đang có một thứ, không ở bên bạn. Dừng cố suy nghĩ bằng cách nào để đạt được hay nắm lấy nó. Cái gì có thật sẽ tồn tại.
    Cái ông em 26 kia: cứ nghĩ tình yêu của mình là sâu đạm lắm?:P. Nhưng có những người đàn ông ko như U, và sâu sắc hơn U nhiều, nên nếu không biết đừng có nói như đúng rồi thế.
    Em chuyện hay ý, thích chuyện của em. Cũng gặp một vài chuyện tương tự
    ( sorry, tưởng viết rồi, hoá ra...chưa. Đầu óc tệ thật)

    Được magicstar sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 27/02/2010
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái em Magic Sờ ta trên kia bị hấp thì phải, viết chả hiểu gì.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình trở nên hay cáu bẩn. Trưa nay chuyện cũng chẳng có gì nhưng mình đã cáu lên và sau đó mình bật khóc. Mình thật sự quá yếu đuối...
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình.
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @yeuanhmaimai: Mình chỉ kể về người bạn của mình thôi. Duyên nợ của mình và nó đặc biệt lắm. Bạn muốn biết nó trả lời sao khi mình hỏi vậy ư ? Nó bảo "tao yêu mày rất nhiều nhưng xin mày đừng bắt tao bỏ thuốc" Bạn muốn biết câu sau đó mình nói gì ko? Mình bảo: "mày mà hút thuốc thì tao đạp mày xuống gầm giường mà ngủ, ngủ được dưới gậm thì tao yêu mày"
    @ chị chủ topic: chị đi du lịch đi. Làm cho mình bận rộn đi. Nhàn cư vi bất thiện, lại nghĩ quẩn lung tung đấy mà Cứ nghĩ mãi về những suy tưởng của mình, luẩn quẩn với những ĐÚNG/SAI ngộ nhận, rồi tự mình làm mình mạnh mẽ tới không kiềm chế (cáu bẳn), hoặc mềm yếu tới đáng thương (bật khóc).
    Đừng huỷ hoại tháng ngày của mình vì những ý nghĩ không có thực chị ơi. Mình không thương xót mình trước tiên thì ai thương mình được chị Mong chị bình an chị nhé!
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn em về những lời khuyên chân thành.
    Công việc của chị hầu như choán hết thời gian trong cả năm, chị làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày và chị làm suốt tháng này qua tháng khác không ngày nghỉ, nhưng điều đó cũng không giúp gì được cho chị.... cũng có nhiều người trong công ty (không có người vn) đến với chị nhưng chị không thể rung động trước tình cảm người ta dành cho chị mặc dù họ cũng rất thành đạt và trí thức ( họ đến với chị chắc vì họ thấy chị hiền lành, ít nói và chịu khó học hỏi). Chắc là tại duyên số và cái nghiệp của mình kiếp trước không tốt. Mong sao khi mình lớn tuổi thêm thì chuyện tình cảm sẽ giảm bớt nỗi buồn cho mình.
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ này ko tốt này, tiêu cực này, cần phải loại bỏ khỏi suy nghĩ này
    Chị biết ko ? Hiện giờ, chị muốn trốn tránh thực tế, nên chị cứ háo hức tương lai sẽ giúp cho bớt buồn, nhưng thực sự là, vấn đề hiện giờ của chị, nếu chị ko thực sự đối đầu và giải quyết nó, thì nó sẽ đeo bám chị mãi, chị à
    Cuộc đời giống như 1 ông thầy tận tụy, dạy mình những bài học mà mình không thể nào từ chối học nó, vì nếu từ chối bây giờ, mình sẽ phải học sau đó, với những vấp váp, những tổn thương, và những chi phí, mất mát lớn hơn. Chị chọn đi.
    Làm cho bản thân bận rộn, nhưng cái đầu lại không ngừng bận rộn nghĩ về những phiền muộn tình cảm, thì bận rộn có để làm gì chị ?
    Vì sao chị từ chối tình cảm của những người khác giới đến với chị ? Há chẳng phải vì cái bóng của anh ấy còn lớn quá hay sao, há chẳng phải vì chị còn nuôi mộng về 1 tình yêu trong quá khứ hay sao ? Há chẳng phải như thế sao ?
    Chị à, nhìn nhận thực tế nhé, CHỊ CÓ THỰC SỰ HIỂU TÌNH CẢM ANH ẤY HIỆN GIỜ KHÔNG ?
    Em có 1 người bạn, cô ấy sinh năm 77 (hơn em 6 tuổi), và cô ấy cũng lận đận như chị. Cô ấy cũng từng như chị, ko sao thoát ra được cái suy nghĩ chủ quan của chính mình, cũng tự huyễn hoặc về tình cảm đối phương dành cho mình. Đồng ý tình cảm đó là có thực, nhưng nó được chia ở quá khứ, ở hiện tại, hay ở tương lai ? Quá khứ không là hiện tại, mà chỉ là tiền đề của hiện tại, đúng ko chị ? Vậy thì TẠI SAO LẠI NÍU KÉO QUÁ KHỨ KHI NÓ ĐÃ RỜI XA TA ạ chị ? Những ám ảnh, những đeo bám, sẽ làm nặng lòng mình, mà hậu quả thì chị thấy rồi đó, chị đang từ chối hiện tại, từ chối cái tiền đề để chị đến tương lai, và trông chờ ở quá khứ sẽ là tiền đề của tương lai. Sao lại làm như vậy ? Làm vậy có được ko ?
    Em còn ít tuổi, mới có 27 thôi, cũng chỉ mạo muội đôi lời, mong chị đừng nghĩ em nhiều lời hay câu chữ này nọ, chị nhé. HÃY LẮNG NGHE MÌNH VÀ YÊU THƯƠNG MÌNH chị nhé !
    Đừng chờ điều thay đổi ở tương lai khi mà hiện tại không vun xới, giống cái cây ý chị
  7. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    không thể cùng một lúc đi trên cả hai con đường đâu bạn ạ, phải chọn lựa thôi !
    - bạn băn khoăn không biết chọn cái nào ? - điều này không quan trọng bởi vì đôi khi cái bạn cho là đúng, mọi người cho là đúng chắc gì đã đúng, người ta chỉ phán đoán được tương lai chứ không ai biết chắc được tương lai đời mình. mỗi con người đều có một số phận và số phận đó đã được an bài rồi . bạn hãy chọn lối đi cho mình và hãy tin vào quyết định của mình.
    chúc bạn hạnh phúc
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu bao hàm nhiều thứ tình yêu, với tôi thì còn có TY dành cho Bố, Mẹ, các anh chị em và ngôi nhà thân yêu ở hàng chục năm nay. Lúc trẻ ngưòi ta dễ sa ngã vào những mộng mị của tình yêu đôi lứa, đôi khi còn tự cào đau lòng mình và thích thú với nỗi đau, hoài niệm. Lớn lên 1 chút nhìn lại cuộc đời sẽ thấy đôi khi nó thật vô nghĩa nhưng sẽ không khỏi nghĩ về nó, đã bao giờ bạn nghĩ là bố mẹ mình già rồi và chẳng biết còn bao nhiêu thời gian được chăm sóc bố mẹ, còn bao nhiêu cái tết được ngồi đón giao thừa với bố mẹ và những người thân của mình chưa? thử nghĩ thế xem sao.
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đôi khi chuyện tình cảm thật khó nói và cũng thật khó gượng ép. Mình cũng rất hiểu những điều các bạn góp ý chân thành với mình.Mình đã cố gắng rất nhiều để xoá đi tất cả những hình ảnh đang nằm sâu trong trái tim mình, nhưng thật không dễ dàng.
    Tất nhiên là mình cũng không phải cứ ôm lấy nỗi đau để rồi mộng mị, để rồi quên hết những gì mình phải làm, phải phấn đấu trong cuộc sống bởi mình biết cái thực tế trong cuộc sống cũng rất quan trọng. Bạn bè (ở vn và ở bên này), người thân, đồng nghiệp chẳng ai biết biết được nỗi niềm này của mình, trong suy nghĩ của họ mình là một người năng động, nhiệt tình và rất quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người.
    Đôi khi mình cảm thấy quá căng thẳng nên mình muốn lên đây tâm sự cho vơi một phần nào. Mình cũng thỉnh thoảng về thăm quê hưong, gia đình, bạn bè, và cũng thỉnh thoảng đón Bố Mẹ mình qua.
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chị Yến, em tặng chị đôi bài thơ trong tập GÓC PHẦN TƯ của em nhé. Hi vọng nâng đỡ được chị phần nào Mong chị sớm vui, sớm an lành ^^
    DIÊU CA
    Thánh thiện làm sao? Thánh thiện thế nào?
    Khi em cũng giống như bao người khác
    Ảo tưởng nhiều để rồi ôm mộng nát!
    Tan hoang!!??
    Hạnh phúc làm sao, khi lệ rớt hai hàng
    Chua - Mặn - Đắng - Cay xè hai khóe mắt ??!!
    Nghe đâu đây tim lên cơn co thắt
    Xé lòng !!??
    Hiện hữu tanh bành khi đứng giữa CÓ - KHÔNG
    Mê muội quá cái thời xưa nhỏ dại
    Tháng năm trôi, mấy ai còn trẻ lại
    Ước gì ...
    Ta đảo ngược những rối ren !!??
    Khi đêm về, ám ảnh nặng hơn thêm
    Em những tưởng không khi nào quên được
    Rằng thời gian không thể là biệt dược!
    Ấy thế mà ...
    Ai biết trước gì đâu !!
    Sau giấc ngủ mê muội hồi lâu
    Qua năm tháng rơi tõm trong lầm lạc
    Em hôm nay bước trên con đường khác
    Thênh thang!!
    Tại vì sao em không thể lạc quan
    Rằng cầu vồng vẫn lung linh sắc nắng ??!!
    Tại vì sao không thể cười tươi tắn
    Khi em được là em của chính em thôi !!??
    Và hôm nay, trời đã đổi gió rồi
    Dang tay rộng, em bơi trong ngày mới
    Phía bờ xa có biết bao chờ đợi
    Em à ...
    Mình cất bước. Đi thôi!! "
    Aki - 16.04.2009
    NÀY EM
    Này em gái ơi !
    Tôi mong em lại rạng rỡ nét cười
    Lại đùa vui như ngày xưa một thuở
    Mong em sau những buồn đau lầm lỡ
    Hãy nhớ
    Ẩn dưới cơn mưa
    Là những sắc cầu vồng !
    Tôi mong em
    Cho mỗi khi trời lặng lẽ sang đông
    Em háo hức chờ mùa xuân ấm áp
    Để đôi lần dẫu trái tim bầm nát
    Lý trí sẽ càng rắn rỏi, mạnh mẽ hơn !
    Xung quanh em là vô vàn những giá trị giản đơn
    Những chân tình từ gia đình, bạn bè, và triệu người tử tế
    Tôi mong em cứ mãi là em nhé !
    Mong em lại cười !
    Này em gái ơi !
    Aki - 20.4.2009
    BÀI CA THIÊN THẦN
    Giống như một vết dao
    Cứ cứa sâu vào tim tôi đau nhói
    Tự nhủ thầm mình là người vô tội
    Ấy vậy mà sao vẫn quá ngu ngơ !!
    Tôi đã từng mơ đôi giấc mơ nho nhỏ
    Tựa bong bóng xà phòng mang những tiếng vỡ giòn tan
    Tôi đã từng chan chứa lệ hai hàng
    Giàn giụa lắm như con sông con suối !
    Tôi đã từng tự ti và yếu đuối
    Chới với thật nhiều trong những giấc mơ say
    Tôi đã từng nấc lên trong chuỗi giấc ngủ ngày
    Chỉ có thế, sao giờ còn đau nhói ??
    Tôi muốn quên tất thảy điều anh nói
    Về tương lai, về chuyện của 3 người
    Để ích kỉ thương xót một tôi thôi !!
    Vô vàn khó !!??
    Có chăng vì trái tim tôi quá nhỏ
    Có chăng vì trái đất quá bao la
    Có chăng vì khoảng cách của chúng ta
    Có chăng vì không gì cả !!!
    Nhưng đó chỉ là những chuyện của hôm qua
    Giống như Thiên Thần nhỏ nhốt lâu ngày trong cũi
    Nhìn trời đất vừa xa xôi vừa gần gụi
    Mà e dè sợ chẳng dám bay lên !!
    Và khi đâu đó văng vẳng tiếng động viên
    Rằng em gái, hãy tiến lên, em nhé
    Thì Thiên Thần chỉ cần dang cánh nhẹ
    Sẽ thấy rằng, thân xác đã thăng hoa !!!
    Em hãy bay trong trời đất bao la
    Để cảm thấy thế giới là rộng lớn
    Em hãy say trong gió đầy mơn trớn
    Hạnh phúc chính là những khoảng khắc bay lên !!
    Hạnh phúc chính là những lúc có thể quên !!
    Hạnh phúc chính là những lúc thấy bình yên ...
    An Lành !!!
    Phải không em ?!!
    Aki ?" 02/05/2009

Chia sẻ trang này