1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể nào quên....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày quen nhau, bảo em yêu anh.anh có yêu em không?
    anh búng mũi, bảo sao con gái lại đi tỏ tình trước thế kia.
    Em: thế có yêu không thì bảo?
    Anh: không yêu, chỉ thương.
    Em: không yêu thì sao lại quen
    Anh lại búng mũi: ngốc ạh, anh có thể yêu em, và một ngày nào đó, anh sẽ hết yêu em. nhưng tình thương thì không bao giờ cạn dù cho là bây giờ hay mãi mãi về sau.
    Anh, người đầu tiên em chủ động tấn công và tỏ tình, người đầu tiên và duy nhất em dắt về giới thiệu với gia đình và vượt ngoạn mục qua vòng phỏng vấn khắt khe của mẹ. người em đặt niềm tin tuyệt đối dù là lúc trước hay là bây giờ. Người mà vì yêu, em đã đổi qua cầm nĩa bằng tay phải và cầm muỗng bằng tay trái vì anh thuận tay trái và đến bây giờ, em vẫn cầm nĩa bằng tay phải và ăn cơm bằng tay trái.
    Chỉ vì không đủ niềm tin vào tình cảm của hai đứa, vì rào cản của gia đình, chút sĩ diện hão của thời nông nỗi mà em đã chủ động chia tay khi cả hai còn đang yêu thương thắm thiết.
    Và sau 4 năm chia tay, đến bây giờ vẫn còn quay quắt trong nỗi nhớ. Đã quen người khác, nhưng chẳng bao giờ dắt về gia đình giới thiệu, ai thích thì tự tới nhà mà chào hỏi. Đã quen người khác, nhưng đi bên cạnh ai thì cũng xét nét mọi điều. Những lúc một mình, những lúc bất chợt gặp một thói quen, lại sực nhớ về anh, mỉm cười một mình vì nhớ anh.
    Còn anh?
    (bận quá, mai rãnh rỗi viết tiếp chia sẽ với chủ topic)
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vy cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi rồi. Vy sẽ cố gắng không liên lạc với V nữa mặc dù điều này rất khó.... Tại sao những khi chúng mình gần gủi bên nhau V lại nói những lời yêu thương với Vy, chúng mình là tri kỷ?, những nụ hôn ấy, những lời nói yêu thương ấy là sao?, Vy không hiểu hết được tình cảm V dành cho Vy, bao nhiêu lần Vy muốn hỏi nhưng Vy lại ngập ngừng...
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhói lòng khi nhìn thấy tên và hình anh bị tag trên fb. 1 tháng rồi... Vẫn biết là k nên "tò mò" bò vào xem nhưng k sao kiềm đc. Uh, anh vẫn đó, vẫn cười nói vui vẻ trong khi vào cùng tgian đó, mình buồn và lo cho anh đến thế nào...
    Muốn nói thật nhiều, mắng cho anh một trận và khóc cho đỡ tức, đỡ tủi khi nghĩ đến việc sẽ gặp anh vào tuần tới nhưng... như vậy thì ích gì? Càng trách, càng mắng chỉ càng thêm đau và thương mà thôi.
    Có ngày nào mà em k nhớ đến anh. Có ngày nào mà mắt em k nhòe đi vì anh... Dẫu biết là điều j sẽ tốt cho anh và cho em nhưng con tim nào có lỗi...
    Cố lên nào! Rồi mọi thứ sẽ qua...
  4. a_sand_a_soul

    a_sand_a_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ông thông cảm, chỉ là cố để ngta hiểu quan điểm của mình chứ thật ra mỗi người có cs riêng và chẳng ai hiểu hết con người mình cả
    TY của chúng tôi không "chân thành, sâu sắc" như người khác hay không chúng tôi hiểu va toi không quan tâm người khác nhận xét, tóm lại là ông theo quan điểm "tri kỉ" ....thế thoi
    ...close ở đây tập trung vào vấn đề chủ topic đưa ra
    to haiyen: trang 4 lỗi nên ko đọc được, hôm khác tôi xem sau.... vì thế tôi chỉ nói tới trang 3
    tôi thấy bạn vẫn rất rối, bạn nói bạn hiền lành ít nói nên tôi nhìn bạn theo hướng hơi nội tâm một chút những người sống nội tâm một khi gặp trục trặc chuyện tc thường rất "khổ" nếu không có những suy nghĩ tích cực tôi không nhớ chính xác về ngôn từ mà chỉ nói nôm na vậy, đọc cuốn "thay thái độ, đổi cuộc đời" ấy
    theo tôi bạn thử tìm hiểu tc của anh ấy dành cho bạn có gì đó là t.y và vây giờ a ấy có chấp nhận bạn là người yeu va wife trong tương lai hay không? tôi mong bạn và a ấy trở lại với nhau để có kết thúc đẹp
    đồng ý với ý kiến bạn nên du lịch, hay có nhìu thời gian thư giãn với các hoạt động hướng ngoại, đông người để tinh thần thoải mái hơn. tránh nhìn các đôi đi với nhau hay nằm một mình ôm gối không ngủ được
    .... vài dòng cùng bạn.... hà nội nóng rồi muỗi đốt sưng chân ghê quá
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vy có cảm giác V đã thay đổi, nhưng Vy không biết được vì lý do gì... Vy cảm thấy đau lòng...

Chia sẻ trang này