1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể nhịn cười.........khặc khặc khặc

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi the_river_of_love144, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chả bít vernus là ai cả, chỉ bít những truyện này đọc mãi roài iem ạ, hí hí..........
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    một thầy đồ dạy một tên nhà giàu nhưng mà học dốt
    thầy hỏi mãi mỗi chữ Thiên và Địa là như thế nào mà tên học trò không thể nào trả lời được, cuối cùng thầy liền tìm cách giúp học trò
    thầy hỏi thế nào là Thiên và thầy chỉ tay lên Trời, liền lúc đó có com chim bay qua, tên học trò liền nói
    - Thiên là con chim bay
    -...
    -...
    thầy lại hỏi tiếp
    -Địa là gì,,
    và chỉ xuống đất, không ngờ tay thầy chỉ lại đúng vào ...., và tên học trò liền kêu lên sung sướng
    -Thưa thầy: Địa là bãi *** gà sát ạ
    -......
    thầy lăn quay ra đất bất tỉnh
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ui....river không chuối không phải là river hí hí hí
    anh,xin hãy là tia nắng về đêm,xin hãy là ....cho anh ngủ trong trái tim em 
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , đúng là chuối lắm đấy. Trong 1 dịp hội hè vì đú đởn theo cánh mày râu, river đã nốc liền 2 ly rượu. mặt đỏ phừng phừng đang nghêu ngao hát thì hàng xóm nhà river hoảng hốt đến báo tin : " bố vợ của anh rể cháu bi ốm đó, cháu vào viện mau ", river khật khưỡng :" ôi dào, họ hàng xa lơ xa lắc ấy mà, thăm làm quái gì..".......(he he pó tay)
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Hai đứa bé đang nằm trong giường nhỏ, thì một đứa nói với đứa kia: ?oNày bạn, bạn là con trai hay con gái thế??
    ?oTớ không biết,? đứa bé kia cười đáp.
    ?oBạn không biết nghĩa là sao?? đứa thứ nhất lại hỏi.
    ?oTớ không biết phải phân biệt ra sao cả.?
    ?oĐược, tớ biết,? đứa thứ nhất khúc khích cười, ?oTớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.?
    Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười. ?oBạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé?.
    ?oBạn thông minh thật,? cô bé kia nói, ?oNhưng làm sao mà biết được??
    ?oDễ cực kỳ luôn,? cậu bé đáp, ?obạn có tất mầu hồng còn tớ có tất mầu xanh?.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Một anh chàng buồn bực vì những hành vi trong quá khứ của mình nên anh ta quyết định tới nhà thờ để thú tội. Khi tới nhà thờ, anh ta tiến đến phòng xưng tội và nói chuyện với ông linh mục.
    ?oThưa cha, con có tội?.
    ?oĐược rồi con, hãy nói cho ta con đã làm những gì, Chúa sẽ tha thứ cho con?.
    ?oThưa cha, con đã có một mối quan hệ bền vững với cô bạn gái, đã 3 năm rồi và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa chúng con. Ngày hôm qua, con tới nhà cô ấy, không có ai ở nhà trừ em gái cô ấy. Chỉ có duy nhất hai chúng con và con đã ngủ với cô em gái.?
    ?oTệ thật đó chàng trai, may làm sao là con đã nhận ra lỗi lầm của mình.?
    ?oThưa cha, tuần trước con tới văn phòng để tìm cô ấy, nhưng không có ai ở quanh trừ một cô bạn đồng nghiệp, thế là con cũng ngủ với cô ta.?
    ?oNhư vậy thì con không tốt lắm đâu.?
    ?oThưa cha, tháng trước con tới nhà chú cô ấy để tìm cô nhưng không có ai ở nhà trừ cô của cô ta, và thế là con đã ngủ với bà ấy.?
    ?oCha??.Cha??
    Đột nhiên, anh chàng nhận ra rằng không có lời đáp lại từ linh mục, anh tiến tới gần và nhận ra linh mục không có đó. Thế là anh ta tìm kiếm.
    ?oCha? Cha ở đâu vậy??
    Anh ta tìm khắp và cuối cùng tìm thấy ông linh mục đang nấp dưới cái bàn cạnh chiếc đàn piano.
    ?oThưa cha, sao cha lại trốn ở đó??
    ?oXin lỗi con, đột nhiên ta nhận thấy rằng không có ai ở xung quanh cả đây trừ ta?.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa,ở Việt Nam,nhà nhỏ lắm...Có một nhà,bố mẹ con cái đều ở chung một gian.Góc này kê giường cho bố mẹ,góc kia là cho hai đứa con trai.Một hôm,bố và mẹ đang tình cảm ấy ấy với nhau.Bố chợt quay sang thấy đứa con trai thứ hai đang ngồi dậy ,mắt mở thao láo nhìn.Ngượng quá,bố vội mặc quần áo vào,chạy ra,tát cho đứa con một cái và quát: Sao mày bé thế mà đã dám nhìn.!
    Đứa con cả nghểnh lên nói: Bố cứ đánh nữa đi cho nó chừa.Con đã bảo nó cứ nằm xuống mà nhìn,nó không nghe cơ..
    .............................................xxx...................................................
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trong nhà thờ, linh mục làm lễ kết hôn dặn chú rể:
    - Khi được hỏi "Con có bằng lòng trở thành chồng của Jane không?",Con phải trả lời "Có ạ", chứ không phải"Thôi thì cũng đành vậy!"


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    nhóc hihi
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi xuống
    Để con tim đau buốt bao ngày
     
  10. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy......ơ nhưng mà mình chưa đọc hĩ hĩ hĩ
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ

Chia sẻ trang này