1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể nói lời yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zazu, 14/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói lời yêu

    Nàng thật đáng yêu và xinh đẹp. nàng thật khác biệt với những người con gái khác, luôn nổi bật luôn là trái tim gữa đám đông.
    nàng là hiện thân của tất cả những gì mà ta mong đợi ở người bạn gái
    Nàng yêu quý ta và đối với ta thật tốt.
    Mỗi lần gặp nàng là ta xôn xao, ánh mắt không thể rời nàng được nửa bước.
    Nàng nói chuyên thật dễ thương vô cùng...
    Ta ước gì được ở bên nàng mãi mãi...

    Thế nhưng, cay đắng cho ta lắm thay...nàng đã có bạn trai.

    Ta không biết bạn trai nàng thế nào, chỉ biết có lẽ hắn sẽ hơn ta nhiều lắm. Hắn đang du học ở Mỹ - nàng đã bảo thế.
    Ta biết, nàng nói thật, nàng bảo con gái Sài gòn không có nói xạo bao giờ, ghét thì nói ghét, thương thì bảo thương đàng hoàng...
    mà con gái đã tuyên bố công khai người yêu với mọi người thì chắc chẳn chẳng thể còn chỗ cho chàng trai nào khác.
    Ta biết điều đó, và có lẽ mãi mãi ta chỉ có thể làm anh trai nàng thôi-theo đúng nghĩ của từ này.
    Ta luôn mong muốn nàng được vui, được hạnh phúc, những lá thư những tình cảm ta gửi cho nàng chỉ làm mỗi nhiệm vụ đó thôi.
    Ta không thể nào gây xáo trộn trong lòng nàng được.

    Nhưng sao nàng cứ đối tốt với ta quá chừng.
    Ở xa nhau cả ngàn cây số mà lúc nào nàng cũng gửi thư, cũng nhắn tin hỏi thăm, nhắc ta đừng thức khuya, hỏi ta đã ăn chưa, còn chúc ta ngủ ngon nữa.
    Nàng nói nàng thương mến ta thật nhiều, và cả nhớ ta nữa..nàng có xạo ta không ? nàng bảo con gái Sai gòn không biết nói xạo mà ?
    Còn bạn trai nàng thì sao ?
    Nàng bảo nàng có chuyện quan trọng muốn nói vói ta.
    Nàng nói, Tết này em sẽ ra Bắc thăm anh
    ............ta sẽ phải làm sao đây.........muốn lắm nhưng
    không thể nói lời yêu..........

    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  2. jaderabbit

    jaderabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dung tin, tui o voi con gai SG hoai, hic, du nguoi ta co kind den may thi cung chi coi ay la ban tot tot tot tot thoi.
    Hi`, noi the thoi nhung ma ay muon lam gi thi lam, hic, chuyen tinh cam ai ma can thiep duoc.
    fadsf
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Zazu à, con gái mâu thuẫn lắm! Có thể nàng cũng có cảm tình với zazu rất nhiều nhưng hoàn cảnh không cho phép. Khoảng cách làm tăng thêm nỗi nhớ, nhưng đôi khi tình cảm đầy ứ mà không chịu san sẻ thì tất nó sẽ tràn sang chỗ khác thôi. Có thể nói zazu đang là Number One trong lòng nàng ở Việt Nam. Sự dễ chịu có thể là tạm thời, nhưng khi người kia trở về thì sẽ trớ trêu cho zazu lắm!
    Zazu hỏi vậy chắc là không thuộc type thích đánh đồn có địch rồi. Nhưng ZAZU biết không, lỡ nàng đang dao động thì sao??!!!
    Nàng có thuộc type lãng mạn không, zazu? Nếu có thì CHOC có thể đoán nàng đang nghĩ gì rồi !!!.................
    Choc
  4. 1205

    1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác zazu chưa già đã lẩm cẩm rồi, dù con gái Bắc hay con gái Nam nàng vẫn là CON GÁI mà. Bác đã điều tra kỹ càng điều nàng nói về tên bạn trai ở Mỹ là thật hay chưa? Dù cho đúng là nàng có BF hiện đang bên Mỹ thật đi nữa nhưng tình thế có thể xoay chuyển mà. Nếu bác ngại thì cứ đợi Tết nàng ra Bắc xem nàng nói với bác điều gì đã rồi tính tiếp.
    Yêu mà cứ giấu mãi trong lòng cũng khổ lắm phải không bác. Thông cảm nhiều!
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  5. taolaotrikhuon

    taolaotrikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Gái nào chả là gái, Sài Gòn hay Hà Lội thì cũng không tin được ráo. Các em là chúa hay nói ngược. Ngày xưa em của tớ cũng bảo em có bồ rồi, tớ bảo bồ thì bồ anh cũng coi là muỗi, anh cao to đẹp trai ***g lộng thế này em không duyệt thì duyệt ai. Hề hề 2 tháng sau cô bé đổ chổng vó với tớ. Bác cứ xông vào đi, lỳ bao giờ cũng ăn tiền.
    Yêu anh không em gái?
  6. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    To ZAZU:
    Thực ra đọc những gì u viết thì chẳng thể khẳng định được người ta đang có ý với u. Vì u đang thương người ta nên u sẽ nhìn mọi hành động cử chỉ của người ta dưới một con mắt khác! Có thể người ta chỉ coi u là bạn thân thôi. Bạn thân quan tâm tới nhau là chuyện bình thường thôi mà, chẳng lẽ cứ có ý gì thì mới quan tâm tới nhau à?. U nên suy xét kĩ trước khi nghe lời TAOLAOTRIKHUON. nếu không là ngay cả tình bạn cũng khó mà giữ được chứ đừng nói gì tới thân.

    Kico
  7. 1205

    1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic bác Kico này cẩn thận quá. Giống như tôi vậy, lần nào cũng vậy phải cân nhắc giữa cái nói và không nói vì sợ đến cái tình bạn hiện tại cũng không giữ nổi. Người ta nói như vậy là thiếu quyết đoán đó. Nhưng biết làm sao hơn?

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng
  8. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác phải cố gắng nhìn từ phía khách quan chứ cứ thấy người ta quan tâm đến mình thì tưởng bở là không được. Có những người tốt quá nên hay bị hiểu lầm thế đấy

    Kien7782
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Con gai thì đau dâu cũng vẫn sống theo kiểu có có khong khonng, nói chung là lời nói tin hay không mình phải tinh ý mới tnhận thức đúng được! A! mà sao bac ZAZU không chờ xem nàng lói gì với bác! Biết đâu dúng như mong đợi... hihi

    MeoMeo
  10. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Nàng là người vui tính, có thể nói vừa lãng mạn, vừa thực tế.
    Nhưng nàng cũng là người nghiêm túc, nàng không nói xạo tui, tui tin nàng 100%.
    Nàng giàu tinh cảm, biết quan tâm đến mọi người và nói chuyện cực kỳ dễ thương, nàng dường như tốt với tất cả.
    Bản thân tui chịu, không biết phải làm gì nữa.
    Các bác mỗi người khuyên một cách..khó quá, tui lam sao bi giờ ???
    Dù sao cũng xin cảm ơn các bác nhìu !
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​

Chia sẻ trang này