1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể quên anh ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thangbk82, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangbk82

    Thangbk82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không thể quên anh ....

    Rồi mai này anh sẽ quên em,
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy.
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy,
    Để đem về nước mắt ướt nhoà mi.
    Rồi mai này khi đã chia ly,
    Tên em sẽ chìm vào tên người khác.
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất,
    Như cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.
    Rồi mai này và mai này đây,
    Sẽ có người nâng cho em từng bước .
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước,
    Vào con người , vào sức mạnh của tình yêu.
    Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu,
    Dù biết nhịn , biết nhường em tất cả.
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả,
    Nhưng em vẫn chẳng thể quên rằng , đó không phải là anh.
    .................................................................................................





    DINH QUANG THANG
    ­
  2. bexinh31

    bexinh31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh có cần người cố vấn không đây?Để em giúp cho nào !
    Theo em anh cứ chia tay quách!Anh có coi người ta ra cái củ khoai tây gì đâu!Anh cứ quên luôn đi !Cần gì phải đợi đến "sau này "làm chi cho mất việc chứ?Không cần giữ lịch sự đâu mà ,không ai muốn người khác phải miễn cưỡng đâu !
    Với lại anh bảo :em như"một vật dư thừa anh vô tình đánh mất"Quá đáng thiệt!Tội cho cô bé xinh xắn nào là mục đích của bài thơ này quá!!
    Em biết mấy câu thơ như vậy nè:
    "chưa có ai được nhin` thấy em khóc
    sao bây giờ em lại để nước mắt rơi
    nước mắt rơi
    rơi trên bàn phím
    nhưng nào ai biết vì ai ?"
    Em biết có một người đọc bài này rùi chạy vụt ra ngoài .........khóc.Chẳng phải viết cho mình mà cũng khóc ,lam` ai cũng bất ngờ vì trước nay có thấy nó khóc bao giờ đâu?
    Cuối cùng khuyên anh một câu cuối cùng:đừng tự ép mình làm những gì mình không muốn như thế.
    "biết anh vô tình rồi mà sao còn không chịu tin ,bây giơ` thi` quên đi nhé ,thiên thần của em không còn nữa đâu"
    NHƯNG EM VẪN MUỐN NGƯỜI NÂNG ĐỠ EM LÀ ANH
    Nguyen Minh Quyen
  3. bexinh31

    bexinh31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi ,sau khi "xem xét " cẩn thận thì anh xứng đáng được nhận 5* vì sự thành thật của mình!
    Nhưng từ lần sau mà còn thế nữa thì ...cẩn thận
    Một sư kiện đáng chúc mừng!
    Nguyen Minh Quyen

Chia sẻ trang này