1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không thể quên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienphuc0128, 03/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienphuc0128

    thienphuc0128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhờ mấy anh chị góp ý kiến dùm e,truyện là trước đây em có quen một người con gái và tụi em thương nhau,nhưng tụi em ở xa nhau,nhưng hok may tụi em chia tay vì em đã vô tình làm tổn thương cô ấy,dù đã chia tay được một năm nhưng em không thể quên được cô ấy,và đôi khi em hay điện thoại cho cô ấy nhưng co ấy hok bắt máy nhưng mỗi lần nhưng z co ấy điều đổi nhạc chờ,mà những bản nhạc chờ điều mang tâm trạng bùn va sẽ hok quên được người yêu(có phải cô ấy còn yêu em không),mà sắp tới sinh nhật cô ấy em co nên tang quà hok và nên nói gì với cô ấy!!!em cám ơn anh chị trước nha....
  2. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới sinh nhật à. Nên chứ, chọn món quà ý nghĩa vào. Thêm một bó hoa nữa. Biết đâu đây là cơ hội hàn gắn tình cảm. Cố lên bạn. [r2)]
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chú chỉ giỏi suy diễn thôi =))
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Không thể quên mà chú nhịn được 1 năm không gặp cơ à, anh chịu chú rồi đấy :))
  5. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng cô ấy còn yêu bạn, nếu bạn làm tổn thương cô ấy mà hai người chia tay thì rất có thể vì lòng tự trọng mà cô ý như vậy. Sinh nhật cô ý bạn nên tặng quà, món quà nào thể hiện được tình cảm của bạn nhất ý nhưng đừng quá khiến cô ý khó xử, vì dù không phải là người yêu, bạn bè sinh nhật người ta cũng tặng quà nhau cơ mà
  6. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chú mơ mộng và giỏi suy diễn quá, cũng giống anh trước đây, a từng đợi hết 3 năm đại học cơ. nên dừng lại thôi, cuôc sống là nhìn về phía trước, níu kéo làm gì. nếu có duyên thì người con gái sẽ tự quay lại với mình.
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    1. Gái nó đã chia tay, 1 năm k gặp thì chắc chắn là chẳng còn tý tình cảm gì.
    2. Sinh nhật gái thì để cho nta yên, vác mặt đến chỉ tổ làm nta mất vui.
    ( Đấy là trên quan điểm của gái)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cả 2 ý của bạn đều chưa chắc đã đúng. Bạn là gái à?[:P]
    Tư vấn: Thích đến thì cứ đến.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Tìm một ngày đẹp trời nào đó, phi thẳng xe đến tìm bạn ấy nói là tớ muốn nc với bạn tớ nhớ bạn. nếu bạn ấy đồng ý tiếp chuyện thì kể lại những kỉ niệm cũ, còn bạn ấy né tránh thì phải tìm cách khác..
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Rút từ kinh nghiệm bản thân ra thì mình thấy khi đã hết tình cảm rồi, người ta có thể gặp mặt / nghe điện thoại / nhắn tin 1,2 lần vì xã giao, nhưng người ta không thể kiên nhẫn để nghe người kia lải nhải về những gì đã qua. Người ta không hơi đâu mà ngồi ôn lại kỉ niệm xưa đâu.

    Các lí do đưa ra sẽ là đang bận, lúc khác gọi lại, rồi thế này thế kia.
    Thế nên đừng hi vọng viển vông.
    Người còn yêu nhau, sẽ chẳng thể chịu được cảm giác thiếu vắng đi người kia.
    Đã quen dần và đã quên dần cảm giác có người kia ở cuộc đơi mình.
    NGhĩa là người ta đã quên mình rồi.
    Có nhớ thì cũng chỉ là nhớ 1 kỉ niệm đã qua thôi.

Chia sẻ trang này