1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể tha thứ được sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Câu này giống tên truyện thế!
  2. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã chấm dứt, chấm dứt mất rồi. Em đã không thể giúp anh vượt qua được chính mình. Em giờ đây chỉ còn cách duy nhất là để anh được ra đi. Em không trách móc gì anh cả đâu. Anh dù sao cũng chỉ là con người. Em lại không phải là người như ý muốn của anh. Em chỉ mong sao anh tìm được người có thể giúp anh thanh thản được khi ở bên cạnh người ấy. Em thật sự chỉ có thể nói như thế thôi. Anh vẫn không phải là người đàn ông khoan dung được.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà phải bi luỵ thế ? ? ?
    Việc ấy kô giấu giếm chuyện trong quá khứ là đúng, mong chờ hắn hiểu và thông cảm là đúng, nhưng cần quái gì hắn phải tha thứ hay gìi gì đó.
    Tớ nghĩ ấy chả việc quái gì phải rằn vặt mình cả, tớ không cho cái mà ấy nghĩ rằng sai lầm trong quá khứ đó là lỗi lầm cần được hắn tha thứ, áy đã chả làm gì sai với hắn cả, ấy chỉ có lỗi với bản thân mình thôi.
    Hắn không thông cảm được thì đá đi là đúng, ích kỷ quá. Nếu hắn thật sự yêu ấy, hắn phải hiểu là hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Ấy phải mạnh mẽ và tự tin lên. Ở đời thiếu quách gì đàn ông, mà kể cả không có họ thì vẫn sống tốt cơ mà.
  4. easter_lily

    easter_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ấy đã chọn ra đi, vì tình yêu người ấy dành cho bạn chưa đủ lớn để vượt qua tất cả, hoặc vì con người đó quá ích kỷ, cao ngạo. Đời còn nhiều người đàn ông tốt và sẽ yêu bạn, trân trọng bạn vì những đức tính cao đẹp bạn đang có. Đừng dằn vặt mình và suy nghĩ nhiều bạn nhé! Hãy yên lòng, mai là một ngày mới

Chia sẻ trang này