1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cũng may mắn là hôm nay liên lạc được với người quen. Chỉ tiếc một điều là sáng không được uống ngụm Cafe nào (vì 9h mới dậy, vội vàng làm vệ sinh sáng rồi đi làm luôn ). Tối nay được nói chuyện với con gái DN, được em dẫn đi chơi, tham quan DN, nói chung là vui lắm lại tiếc là phải xa DN ngay, thứ năm này có thể lại phải bôn ba vào Sài Gòn.
    Nhưng dù sao cũng có những kỉ niệm vui đêm nay. Hy vọng sẽ trở lại DN.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn trở lại Đà nẵng rồi.
    Mai sẽ nam tiến, nhớ về Đà nẵng với những tà áo trắng khi tan trường, với những đêm ho sù sụ .
    Nhưng hôm nhậu bết nhè, để rồi hôm sau phải nghỉ.
    Nói chung con người Đà nẵng đã để lại trong mình những tình cảm tốt đẹp.
    Cha`o và hẹn gặp lại Đà nẵng

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là một đêm vui vẻ,
    (Kinh, mình cũng nói nhiều phết nhỉ. )

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái đáng phải thay đổi, nhưng rồi cũng chẳng thay đổi mấy.
    Những ngày ở nơi xa, cuộc sống một mình, thói quen đi bụi, vẫn luôn là một niềm vui cố hữu.
    Một cuộc sống yên tĩnh, những phút giây yên tĩnh, và những trận bia như tự giết mình, luôn không muốn đưa mình vào một khuôn khổ nào.
    Vẫn thế, vẫn thích lắng nghe và có lẽ thế lại càng nhạy cảm, chỉ cần một câu nói, một nụ cười không hài lòng của người đối diện cũng làm cho mình phật lòng. Và có một thói quen thật tồi tệ chẳng bao giờ thay đổi được, chẳng bao giờ chịu thư từ với người nhà, không liên lạc, có lẽ vẫn vô tâm như ngày nào.
    Hy vọng mọi điều đều tốt đẹp với mọi người.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Chắc 5-7 năm nữa mình cũng như anh Truongdu mất thôi,rối loạn bòng bong trong suy nghĩ của chính mình,mâu thuẫn 1 cách rất khó hiểu,hèm,bay giờ dã có triệu chứng rồi đây...
    Hy vọng mọi điều tốt đẹp,cho anh,va` cho chi'nh ca? bản thân mình nữa
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám khẳng định mình đúng, nhưng như bạn tôi nói, làm người lương thiện không dễ.Đêm nay tôi đi uống bia, không lẽ lại về nữa chừng, sao con người ta cơ hội thế, m. , nhưng nghĩ cũng buồn cười, sao họ lại không nghĩ xa hơi, sâu hơi.
    Buồn mà cũng tội nghiệp cho họ.
    Uống mà bi giờ nôn ra hết, kinh tởm quá. Ôi cuộc đời.
    Chán không muốn nói nữa.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  7. z3r0n3

    z3r0n3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bác sống như thế này cũng vô vị nhỉ. Bác sống có gì vui kể anh em nghe với. Tôi thì cũng giống bác lắm. Đi làm, tối về nhậu, sáng ra lại đi làm. That's life.
    [​IMG]
  8. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Quan trong la song vui ve, nghi ngoi nhieu lam gi de tu lam kho minh!
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Truongdu ơi, em khuyên bác thế này nhá. bác có 2 lựa chọn:
    - Đi làm cật lực, đừng uống bia nữa, để dành tiền cho thật nhiều, đi du lịch Thuỵ Sĩ một cái, bác sẽ thấy đơì đẹp lên ngay.
    - Nếu bác không làm được việc trên, có một việc bác có thể làm. Bác đi bộ (đừng đi xe máy nhá) lên cầu Chưong Dương; đứng ở trên đấy, nhìn xuống sẽ thấy sông Hồng. Bác hãy bước lên thành cầu, bước thêm bước nữa, bác sẽ rời khỏi cái cuộc đời khốn nạn ******** này. (bây giờ bác thấy tại sao không nên đi xe máy rồi chứ ạ).
    Vài lời tâm huyết, mong bác tam tư.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Trường Du đâm ra lẩn thẩn tâm sự này nọ, than thở tới trời. 0 biết có phải là bệnh tuổi già không nữa.
    hic..............
    thương cảm! thương cảm!

    Hãy hoàn thiện mình

Chia sẻ trang này