1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sucomoc

    sucomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật !
    Truong du con đang bị yểm bùa đó ?
    Hãy gửi $ cho thầy , thầy cúng cho giải cái vận hạn con đang gặp phải
    Con ma này no có dì là khó cả?
    Mô phật
    Thôi vì lòng từ bi thầy cho con ít bùa khác để giải nhé?
    31/12/01 đi chơi với tất cả những người con thích
    1/1/02 đi chơi với tất cả những người con chưa thích
    ...
    Đi chơi từ năm này qua năm khác là con khỏi bịnh ngay mà
    ( tí quên con chưa bo $ cho thầy nhỉ)
    Mô phật!
    none
  2. tujvd

    tujvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng làm như vậy, mỗi ngày tìm một thời điểm nào đó cười một chút. Có sự thay đổi trong mắt mọi người. "Có lẽ nó yêu chăng". Cám ơn vì mọi người nghĩ tốt. Tôi thầm nghĩ.....

    ====================

    Cuc cu.. cuc..cu...!!!

    ====================
  3. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không biết Truongdu la người thật sự như thế nào nhỉ nhưng qua những gì tôi đoc được tôi biết anh ta là 1 người nhiều tật xấu !
    Nhất là uống rượu bia !
    Nếu theo như cảm nhận của tôi mà nói ,anh ta đang chứng tỏ mình là người bấn cần và "lạnh " nhưng tôi lại thấy anh ta quá nhạy cảm và "quá cần".
    Có phải vậy không Truongdu !
    Sorry vì mình có gì không đúng !
  4. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Nếu cứ "như xác chết di động" thì cũng chẳng tốt nhỉ? Chẳng khác gì cái máy.
    Nhưng cứ thể hiện cảm xúc trên mặt liệu cũng có tốt không?
    Tui là con người thuộc dạng thể hiện cảm xúc trên mặt, vui buồn biết ngay. Nhưng tui thấy thể cũng chẳng tốt chút nào. Nhiều lúc cũng muốn thay đổi nhưng hình như... "bản tính nan di".
    Bác truongdu nói cũng đúng. Ai mà lại chẳng không nhỏ nhen chứ? Ai cũng nghĩ dến mình trước tiên, tất nhiên là không đến nỗi vì mình mà bất chấp thủ đoạn.
    Có bác nào có thể nói rằng mình bỏ công sức hay tiền bạc làm 1 công việc gì đấy mà chỉ vì người khác mà mình chẳng được lợi gì không?
    Nếu có thì thật là dại dột. Tui đã từng nghĩ rằng mình đối xử hết lòng với ai thì người ta cũng hết lòng với mình, nhưng thực tế chứng minh: KHÔNG PHẢI VẬY.
    Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng không phải là không thay đổi. Mọi người đều thay đổi nhưng có thể là không nhận ra thôi. Có thể bản tính nói chung là không nhưng những điều nhỏ nhặt thì chắc chắn phải có. Kể cả cách suy nghĩ cũng thay đổi.
    THẬT RA KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THAY ĐỔI!!!

    sweet
  5. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh một câu nhé ? Trước giờ anh có bao giờ thật sự là chính anh trước bất cứ một người nào đó chưa ?
    Nếu cứ vầy vài năm nữa thì ...
    Em xin lỗi nhưng những chèn ép về tâm lý rất ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.
    Thật tiếc là ở VN không có nhiều bác sĩ tâm lý, mọi sự nhẹ như lông hồng, chỉ là do cách con người cảm nhận mà thấy nó thế nào thôi.
    Anh có bao giờ cảm nhận một ngọn gió mát, xem đó là phần thưởng cho một ngày mệt nhọc, một nụ cười vô tình bắt gặp từ một đôi mắt trẻ thơ, xem đó như một lới chúc phúc, một cơn mưa cho ta cái dịu êm của ký ức và một con người cho ta biết thế nào là yêu thương ?? Những điều nhỏ nhặt tầm thường bên cạnh mình ấy anh có bao giờ cảm nhận chưa, hay là anh thật sự như người ta nói (xác chết di động)?
    Nếu anh là một người nhạy cảm, chỉ một ánh mắt của mẹ, anh cũng không hiểu được hay sao ? Và nếu hiểu được mà không làm thì ...
    Nói nhiều như thế không biết có gì hay ho không, nhưng em vẫn mang tiếng là lạnh lùng đây này anh ạ, nhưng em tự cảm thấy mình không như thế tí nào, bản thân mình không đoan chăc được điều ấy thì còn ai có thể bảo kê điều ấy cho mình hở anh ?
    Một lần gặp anh thôi, chỉ là thoáng qua không một lời thăm hỏi, nhưng em cũng mong đây là một cái gì ấy can help ...
    Mọi người ơi, anh Truongdu bề ngoài lành lạnh lùng thật đấy ạ !
    Love u much !
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta quá cần và nhạy cảm.
    Nhưng không dám nói ra, bạn có biết là điều gì sẽ xảy ra không, đó là sự bất cần và lạnh lùng.
    Mọi người sống phải xác định được vị trí của mình và như thế sẽ thoải mái hơn.
    Con người khi có nhu cầu, thì đòi hỏi được đáp ứng và điều đó chẳng có gì sai, mà đúng là phải làm thế, để mọi người hiểu được nhau.
    Và có lẽ tôi đã không xác định đúng vị trí của mình, không đòi hỏi khi có nhu cầu mà lại muốn người khác phải hiểu mình. Và sự bất cần, lạnh lùng của tôi thật đáng xấu hổ.
    Không phải là chứng tỏ, tôi nói ra chỉ để thỉnh thoảng vào đọc và cười mình, tôi biết những cảm xúc của tôi thật chẳng tốt nhưng tôi chỉ muốn nhắc lại rằng, tôi nói ra chỉ mong các bạn tránh để không phải giống tôi, một người mà nhiều lúc tôi nhận thấy mình thật vô dụng.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ quá.
    Nhớ bố quá.
    Nhớ anh em quá.
    Hic hic hic.

    Ngoài đó chắc cũng lạnh lắm, chắc bố lại khổ vì cái bệnh viêm xoang, mẹ lại bị cái bệnh thấp khớp hành hạ.
    Còn thằng cu Huy nữa chứ, không biết dạo này có ăn được nhiều không, có phổng phao như chú ngày bé không.
    Anh chị chắc cũng khó khăn nhỉ, con nhỏ mà.
    Còn các em nữa chứ, cố gắng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
    Nhớ mọi người quá.

    [/blue]
    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mới được 1 nửa con người thật.

    Hãy hoàn thiện mình
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tâm lý chả là cái gì cả.Chỉ là những người chuyên gia lừa mị người khác .....................
    Veno's member
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sống ở nơi hoàn toàn xa lạ, không có người thân, càng cảm thấy thấm thía cái cảm giác thiếu tình cảm, thiếu sự chăm sóc, thiếu sự an ủi, những điều mà đa từng coi nhẹ nó.
    Thật xấu hổ khi đã có lúc giận mọi người, càng xấu hổ hơn khi đã có lúc định trốn chạy, định phủi đi những nghĩa vụ trách nhiệm của mình.
    Một lời xin lỗi, có lẽ đó cũng là một cách trốn chạy.
    Nhưng dù sao cũng thấy được phần an ủi khi được mọi người thông cảm, hiểu và tha thứ.
    Sẽ chẳng có lời xin lỗi nào. Bởi nó sẽ chẳng đên đáp được những gì mọi người đã làm cho mình, (mà mọi người có cần đền đáp đâu).
    Mình ngày càng thực dụng quá. .

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu

Chia sẻ trang này