1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hom nay toi moi vao trang nay , ghe ron qua xa . Toi kem tuoi ong TD nhieu ma sao thay ong noi nhu minh trong ba nam truoc ( moi thoat duoc mot nam ).Tuy vay hoi do toi khong bia ruoi nhieu ma co doc rat nhieu sach de tim hieu va den gio thoat hiem cong nghien sach. Toi thich ngoi uong cafe voi ong qua vi toi luon muon ngoi canh ai do ma chang phai noi nang gi(anh huong cu ).Nhung toi van cam giac ong TD dang pho bay nhung cam giac da qua??? Hoac mot phan tu tuong tuong , mot phan tu huyen hoac minh.Dung trach toi nhe,toi rat khoai vi du sao toi cung phai phai la thang duy nhat tren doi HAM HAM vay. Nhung theo toi thi khi nguoi con trai yeu duoi hoac nhay cam thi ho thuong cuoi nhieu,dua nhieu thi phai vi nhu vay se che dau ban than minh tot hon.Con mot dieu nua la toi duoc ban be ho tro tinh than rat nhieu ( den gio toi rat it ban nhung toan ban ngon lanh ca).Xin loi vi biet anh TD hon tuoi ma van xung ho nhu vay, chang hieu sao toi khoai may thanh vien choc ngoay anh the co chu.Chuc may man .
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đối diện một người ít nói.Và im lặng???
    Tôi không biết điều đó có làm họ chắn nản, hoặc thấy bị xúc phạm không. Nhưng tôi thích thế, thích có một người bên cạnh để cảm nhận thấy mình còn tồn tại và không cô đơn. Sẽ không nói gì, sẽ không gợi chuyện gì, và đã không ít lần như thế.
    Nhưng tôi thích ngồi một mình hơn, ngồi một mình nhìn về một nơi xa xăm nào đó, không nghĩ ngợi gì.
    Ba năm cách đây của bạn, có lẽ tôi đã cảm thấy nó từ lâu rồi đối với tôi, nhưng vì tôi còn nhiều trò để chơi quá, nhiều thú vui quá, và tôi đã xua nó đi một cách dễ dàng và tôi trở thành một kẻ ích lỷ, nhỏ nhen.
    Một sự xám hối.??? Chắc có lẽ là một phần nào đó, nhưng chắc chắn nó vẫn chưa muộn đối với tôi, và càng không muộn đối với bạn.
    CẢM ƠN LỜI CHÚC CỦA BẠN. VÀ TÔI CẢM THẤY MÌNH CÒN MAY MẮN LẮM.
    MỘT LỜI CHÚC TƯƠNG TỰ VỚI BẠN.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  3. VNM

    VNM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Suwj thieeus hoaf hoepj laf tieenf ddeef cuar quas trinhf ddaof thair.
    VNM
  4. VNM

    VNM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Su thieu hoa hop la tien de cua quá trinh dao thai!!!
    VNM
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thiếu hòa hợp.???
    Khi thích thì có thể thích nghi với mọi môi trường.
    Có thể nói điều đó gần như là cuộc sống của tôi, từ bé đã buộc phải quen với điều đó, khi liên tục thay đổi môi trường sống, môi trường tiếp xúc.
    Ngày bé, rất thú vị và thích thú với điều đó, nhưng có lẽ điều gì luôn lặp lại sẽ làm người ta nhàm chán.
    Một sự giả tạo chấp nhận được là cấn thiết cho cuộc sống, người ta không thể sống thẳng như ruột ngựa được, đó là điều chắc chắn. Có những điều ko nên nói và ko nên làm, đó là qui luật hiển nhiên, sống ko thể nói và làm tất cả những gì mình nghĩ. Điều đó ko hoàn toàn là bất lợi mà là sự cần thiết để dung hoà cuộc sống.
    Hoàn cảnh và cách diễn đạt cũng là những yếu tố quan trọng.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  6. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sự giả tạo và Sự thật được căn cứ vào điều gì đây?? Phải chăng là dựa trên yếu tố thích và chán của bản thân.Sống thật với chính mình là sống thật với điều gì trong mình??
    Chấp nhận cuộc sống với tất cả những điều không vui trước mắt mình có phải là hoà hợp?? hay chỉ là giả tạo??
    [blue]
    Hung
    [blue]
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có những mỹ từ mà người ta thường nói đến như một cách để thanh minh cho những hành động của mình.
    Sống thật với chính mình.??? Đó cũng là một cách thanh minh cho sự ích kỉ của mình.
    Con người ta ai cũng cầu toàn, ko thể chấp nhận được những điều mình cho là không phải, một sự giả tạo tối thiểu, mà người ta thường gọi là xã giao, cũng có thể làm cuộc sống bớt đi sự bực mình và sẽ thoải mái hơn.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  8. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Để có một cuộc sống thoải mái nhiều khi con người cũng giả tạo với chính mình.Sự cầu toàn làm con người chấp nhận những điều mình cho là không phải.Để thanh minh có quá nhiều cách giải thích,vậy điều gì vẫn khiến con người đau khổ ,vẫn tự dằn vặt để rồi tự làm tổn thương bản thân mình????
    [blue]
    Hung
    [blue]
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mình sống trong một xã hội với bao nhiêu mối quan hệ. Không thể sống theo cách của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Bạn bảo rằng bạn không muốn giả dối và muốn sống thật với chính mình. Nhưng bản thân cách sống của bạn là đúng đắn?
    Cuộc sống của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn của mội người!
    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 12/01/2002 13:56
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mày càng nói càng không có lối ra, em nghĩ anh nên nhìn thoáng hơn về cuộc sống và bước ra khỏi cái mớ bòng bong này anh ạ.
    Love u much !

Chia sẻ trang này