1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật buồn cười.
    Đôi khi người ta cứ đi tìm, đi tìm, rồi chẳng gặp được gì, thế mà đùng một cái, cái mình cần lại lù lù vác măht đến.
    Cả tuần đi tìm, hỏi han, thế mà không tài nào gặp được nó, rồi đang ngồi ăn trong quán thì nó lù lù (đúng là lù lù, vìd nó có biệt danh là Voi Còi mà ) vác mặt đến, thế mà thấy mình nó cứ ngơ ngơ ngác ngác muốn cho nó một đấm chỉ sợ nó vô tình khua tay một cái thì mình Đặng Thị Tèo.
    Bao năm học cùng DH, vui buồn có, bực mình có, bi giờ gặp lại, đều đã trưởng thành, nghĩ cũng buồn cười khi hai thằng ôn lại những kỉ niệm, những khuôn mặt ngày nào.
    Hoá ra mình cũng thuộc dạng nói nhiều phết mà cũng tình cảm nữa chứ.
    Cuộc đi này cũng có nhiều bất ngờ và nhiều điều thú vị, mà cuộc đi này mình cũng chẳng mong đợi tìm kiếm gì cả, nó cũng tự dẫn xác đến.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú TD đang không định há miệng chờ sung, mới chỉ ngáp ngáp thế mà may sao sung rơi trúng miệng.

    Don't dream it's over!
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng gì ở đây.???
    Hôm nay thì một lúc gặp cả một đống bạn, nghĩ cũng buồn cười, ngày đi học cải nhau tối ngày, bi giờ gặp lại, nhìn ai cũng thấy chững chạc hơn thế mà ngồi nói chuyện thì cũng chẳng khác xưa là bao. Vẫn cĩa nhua chí chéo, thế mà chúng nó sắp cưới nhau đấy. dù sao cũng chúc mừng bọn nó.
    Cái tình yêu nghĩ cũng lạ, ngày xưa thì thằng này chê con kia dã man, thế mà bi giờ lại sắp thành vợ chồng.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Rồi đã về đến HN.
    Về rồi, lại vật vạ vỉa hè. Có cái nhà thì bị đôi vợ chồng trẻ chiếm mất, hic hic hic .
    Cuộc sống thật tươi đẹp, khi ta ... ngủ cả ngày. Những giấc ngủ chập chờn, mộng mị, những giấc mơ không bắt đầu không kết thúc.
    Mà mình cũng bắt đầu biết hứa rồi đây, ngày trước luôn cân nhắc và hiếm khi hứa chắc chắn với ai điều gì, vẫn nhận lời nhưng vẫn phải rào, tự ti chăng, cũng không hẳn chỉ vì muốn mọi việc chắc chắc và quan trọng là không mất thất hứa. Thế mà bi giờ, có thể hứa một cách dễ dàng và rồi cũng đã thất hứa.
    Sự thay đổi này là phải kiểm điểm lại, cần phải thẳng thắn phê bình và rút kinh nghiệm. Có lẽ không nên thay đổi theo chiều hướng này, nhất định là thế.

    truongdu
  5. ringring

    ringring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    toi khong co ykien gi nhieu
    chi biet doi khi sogn vi chinh ban than minh khong phai la tot va cung chang de dang chut nao
    tuy nhien doi luc rat hoang mang.Lam sao de co the song tot???
    vui tinh ,hoa dong-nguoi ta trach :nhi nho ,con nit thieu chung chac
    im lang ,binh than -nguoi ta lai trach :thu dong,u` ly` qua !!
    cuoi cugn cha biett lam the nao
    nhieu khi co cam giac song mot minh ,chi ta voi ta chac de chiu hon
    tuy vay van co mot cau noi rat hay:,toi chi nho dai y"Ban hay la ban ,neu nguoi khac o dong y thi van de la ..o chinh nguoi do"
    Song theo chinh minh co le can mot ban linh vung vang .hinh nhu toi o co dieu nay .Buon ghe
    Thu chu ky dảy
    RingRing
    [/black][/size=3]
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể sống theo ý mình mà làm ảnh hưởng đến người khác được không? Nếu xã hội này ai cũng muốn sống theo ý mình thì sẽ như thế nào nhỉ?

    To be or not to be
  7. Hoa_Cuc_Tim

    Hoa_Cuc_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Minhthi van thich cam giac mot minh, van thay moi thu ko co gi thay doi neu minh thich song mot minh va song theo cach cua minh. Minh se lam nhung gi minh thich mien la chang anh huong den nguoi khac. Cau noi rat hay ma ban ringring trich dan co le hop voi suy nghi cua minh that.

    Luon tin yeu cuoc song !
    Can nhu vay phai ko ?

    Được sửa chữa bởi - Hoa_Cuc_Tim vào 16/01/2002 18:32
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái cũng không tồi tệ.
    Vẫn ngày vẫn trôi qua, may mắn có, rủi ro có, rồi lại ngày mới lại đến, chẳng còn thì giờ để nghĩ về những điều đã qua.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cũng chẳng còn thì giờ để kiểm tra lại bản thân, cuộc sống thật nhộn nhịp và hối hả.
    Đôi khi có thể đã thay đổi, nhưng nào có biết.
    Vẫn nghĩ mình vẫn là chính mình, nhưng có lúc ngẫm lại thấy mình đã có thay đổi, nhiều khi là quá nhiều, mọi vật đều phải tham gia tương tác và vận động thì mới phát triển được. Con người cũng chỉ là một phần vật chất nhỏ bé trong vũ trụ bao la, có biết đâu được điều gì sẽ đến và đến lúc nào.
    Nếu không vô tình vớ được tờ báo trên chuyến may bay đó thì đã không biết mình vừa thoát khỏi một tai họa khủng khiếp.
    Dù sao vẫn chưa phải là đã hết tất cả.

    truongdu
  9. saoxanh

    saoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đọc những gì bạn viết mình thấy rất tâm đắc. Mình là một người sống đơn giản nên thật sự không hiểu nhân vật Truongdu gì đó đang bị làm sao nữa. Cuộc sống đúng là rất phức tạp và nhiều khi mình sẽ thấy khó vượt qua nhưng hãy nghĩ đến những người phải chịu những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ hơn mình rất rất nhiều.
    Mong sao tất cả mọi người đều luôn được vui vẻ!
  10. Hoa_Cuc_Tim

    Hoa_Cuc_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con nguoi ta doi khi co nhieu noi buon, co nhieu ban khoan ma tu minh ko giai thich noi, vay nen mot so nguoi khac co the ko hieu minh la le duong nhien, vay ma doi lan minh cung cam thay hoi buon...mot noi buon vo co ! Co luc minh roi vao cam giac hut hang, lo so ma cung chang biet minh dang lo so cho nhung gi nua. Tuy nhien minh nghi, moi cai co the thay doi neu minh lac quan hon mot chut, neu minh tin vao minh hon mot chut, neu minh nghi cuoc song nay se tot dep hon tung ngay. ...

    Luon tin yeu cuoc song !
    Can nhu vay phai ko ?

Chia sẻ trang này