1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baohp

    baohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo toi cuoc song rat nghiet nga voi con nguoi, con nguoi ta phai phu hop voi hoan canh song, thich nghi moi truong va hoa dong vao moi nguoi xung quanh. Neu mot nguoi song bat can doi do la tinh cach thi ban hay co thay doi minh mot chut thi ban se co rat nhieu nguoi o ben ban, va khong lam kho nhung nguoi than cua minh. Mong ban hay gan gui voi moi nguoi va quan tam den moi nguoi hon. Chuc ban vui va luon no nu cuoi voi moi nguoi xung quanh. Tam biet
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    22-1.
    Luôn là cái ngày rủi ro và buồn, có lẽ ngoại trừ ngày 22-1-1976.
    ...
    Chán chẳng muốn viết nữa.

    truongdu
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù có rất nhiều bạn bè, nhiều người yêu quý, nhưng vẫn cô đơn và chán chường. Liệu mình có quá đáng không nhỉ????

    Don't dream it's over!
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn hay chán chường là do Gungcay thôi.
    Còn một kẻ vẫn luôn tự tách mình khỏi mọi người như tôi thì điều đó là đương nhiên, một ngày mà không chán chường, và cô đơn, có lẽ sẽ chẳng chịu nổi, luôn tìm những phút cô đơn, để thấy mình không còn hiện hữu trên đời.

    truongdu
  5. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui giống u ở điệu cười nửa miệng đó.Nhưng tui là con gái,trông còn khó coi hơn u nhiều TD ạ.Nhiều khi cảm thấy cô độc khủng khiếp mặc dù quanh mình lúc nào cũng có những người thường được coi là người thân.Nhiều khi nghĩ tại sao lại có cái thứ như mình?Chỉ làm khổ người khác,vô tích sự,...Thà đi đâu xa cho khuất mắt mọi người,có khi mọi người với mình còn chút thương nhớ,.........
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nay cac bac neu ko xem lai lich hom nay toi tuong la minh dang gap cac di nhan hay an si thoi co^? dai wa'. Muon danh do nhau co phai ko? Choi luon di cung lam nhau nhuc dau luon. Toi dang rat buon muon tim chut thu gian thi gap cac bac o day,hay lam do. Nghe cai giong bac TD nay bat man wa' di, cac bac ma khuyen hay nhan xet la ko hop dau nha. Hay tham gia luon di de duoc cung nhau stress 1 the^? nhu vay co le moi la cach thich hop nhat voi bac TD, phai ko TD?
  7. PRETENDER_IS_BACK

    PRETENDER_IS_BACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có thật là khi sống một mình và sống cho riêng mình (ko ảnh hưởng đến người khác) sẽ thấy hạnh phúc không???? Con người ai cũng phải cố gắng tạo ra niềm vui cho người khác nữa chứ. Ko quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì cũng là một dạng của sự ích kỷ thôi, đừng nghĩ rằng chuyện của mình ko ảnh hưởng đến ai thì mình ko fải là người ích kỷ.

    PH.
    There are too many people,
    and too few human beings.
  8. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hehehe xin lỗi bác TD chứ em xin tặng cho bác hai chữ: Ích Kỷ!!!!!
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chời lạnh thấu xương, đã mặc bao nhiêu áo rồi mà vẫn lạnh.
    Một ngày mệt mỏi, chẳng hiểu sao thỉnh thoảng lại cứ rơi vào cái cảm giác này.
    Dù đã cố gắng nhưng mà chẳng làm được gì. Thật khó mà diễn rả được cảm giác này, có lẽ mệt mỏi quá, nhưng có làm gì mà mệt mỏi đâu.
    uh, thế nào ấy nhỉ.

    truongdu
  10. never-been-kissed

    never-been-kissed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bác TD thứ lỗi cho nốt em nữa nhé, quả thật là em thấy rất tội nghiệp cho chị nào sau này lấy phải bác. Bác hãy cố gắng yêu người nào vui vẻ cởi mở để còn vực dậy được tâm trạng của bác nhé, chứ bác đã bao giờ tưởng tượng cảnh hai vợ chồng ngồi nhìn nhau rồi than thở suốt ngày chưa?
    Em đoán là mọi người không có gì làm cho nên mới ra nông nỗi như thế. Cuộc sống nhàm chán là do ở mình thôi. Còn em thì chẳng có thời gian mà chán nữa, thời gian trôi qua nhanh lắm :)))
    Nỗi buồn cũng là một hương vị của cuộc sống. Ngay cả lúc xui xẻo nhất hay cô đơn nhất thì em vẫn cứ yêu đời, miễn là mình luôn think of the best, do the best and hope for the best. Các bác cứ nhiễu sự đời chứ nhiều người muốn như các mà có được đâu. Bác TD ạ bác thử dạt nhà ra ngoài đầu giảng võ ngồi kiếm ăn ở đấy một tuần xem, đảm bảo bác sẽ thấy yêu quý mọi người xung quanh ngay ý mà
    Chíp-tèo

Chia sẻ trang này