1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị đọc bài gã chăn vịt viết mệt quá.
    Lão chăn vịt ơi, theo như lái đò tớ cảm thấy thì lão đang có vấn đề về Tâm lý, cho rù có vẻ không rễ nhận ra. Mà lão nhiều tâm sự và tình cảm thật, ờ mờ tại sao rờ lão chưa có cái túi đựng tiền nào nhặt nhể ?.
    Cứ theo kinh nghiệm quan sát chị em của lái đò thì các loại túi đựng tiền chỉ chừng 22,23 mùa lá rụng là lo sốt cả ..váy lên rùi , mờ tính tỉ lệ thì túi đựng tiền nhiều hơn máy kiếm tiền cơ mờ nhể. ( 51,3 đè bẹp 48,7 ) (1). Tại sao lại không có cái nào chịu rơi vào tay lão chăn Vịt nhể .
    Ờ có khi lão thật thà quá, lại chịu khó chăn vịt quá cũng nên, biết đâu mua kính râm đeo, thắt thêm cái cổ chai Cà vạt, ăn nói khụng khiệng tí tẹo lại được mấy cái hững hờ kia để ý . Mấy cái hững hờ trông thế mà thích mã bảnh lắm. Thống kê mới về tỉ lệ phụ nữ yêu bởi bề ngoài so với đàn ông nhé : 54,18 đè bẹp 45,82. (2).
    Hị hị, thứ nữa là tránh xa cái hội vịt bầu 7X ra đê, cứ đứng gần hội đấy thì còn cái hững hờ nào dám so đo tài sắc mà giả vấp chân đổ vần vào lão nữa.
    -(1) : thống kê cách đây 10 năm về tỉ lệ nam nữ trên thế giới, đăng trên báo Lao Động hay Phự nữ rì đó.
    -(2) : tin vịt có ước lượng.

    Anh đã bắt đầu thích em rùi đấy.

  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Củ chuối. Có những lúc chẳng thể kiểm soát nổi mình.
    Buồn, vui không phân biệt được.
    Đã tưởng có những lúc vui vẻ, nhưng lại tự làm cho nó trở nên nặng nề.
    Có lẽ thích thế, tính ích kỉ, sự ghanh đua.
    Có những lúc không ngờ lại rộng lượng đến thế, luôn tự hỏi lý do vì đâu ??? phải chăng là sự giả dối.
    Nghi lễ và sự giả tạo, thật khó phân biệt.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  3. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bác TD này Việt Nam ra phết.Bảo thủ và định kiến,hơi một chút ngộ nhận,hơi một chút cường điệu....còn nhiều nữa.
    Tớ chả có cái gì để khuyên được bác,bác cứ sống thế nào cho nó đúng với bản thân mình,ấy cũng là cái được rồi,nhưng vì người khác một tí.Những gì TD làm mà đem lại hạnh phúc cho người khác mà TD nghĩ la giả tạo,có thể là do TD hơi cá nhân chút thôi.Đến một lúc nào đấy,học được cách sống vì người khác,thì sẽ chảng còn cái cảm giả tạo và gượng gạo vậy.
    Sinh ra được làm người và được sống trên đời đã là một niềm hạnh phúc rồi.
    NY152
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bac TD nay chac bac phai doc van hoc co dien Trung Quoc nhieu lam nhi? Giong bac cu nhu an si thoi chien quoc ay! Bac dinh lam cho moi nguoi doc xong ko hieu gi phai ko? Chi so la ko duoc nhu the thoi. Cang co hieu cang ko hieu gi ca vi that ra chang co gi dang de tim hieu ca, phai ko nao?
    Neu bac doc nhung dieu nay toi tin rang bac cung chang the tuc gian gi dau vi neu tuc thi bac cung ko phai la bac roi. Nhung noi that nha toi cung dang can 1 nguoi de gay lon day. Cuoc song dang vo vi can co ai do de pha phach!
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đã muốn quên, nhưng như một sự ám ảnh.
    Có lẽ vì đã quá hy vọng, quá chờ đợi một kết cục tốt đẹp, nhưng không thể thay đổi được tính ích kỉ, thói tự kiêu, lòng kiêu hãnh,nhưng điều thật vớ vẩn.
    Không thể quên được, bởi điều đó đã hằn sâu trong tâm trí, bởi nó đã làm tổn thương trái tim vốn tương lạnh giá nhưng rất nhạy cảm yếu đuối này.
    Anh không hận, không ghét, không trách cứ gì em, nhưng anh không thể nguôi ngoai được cảm giác này, cái cảm giác mà tự anh tạo ra, tự anh chuốc lấy. Có lẽ em đúng khi khuyên anh không nên tự hành hạ bản thân mình, nhưng anh không thể, bởi chỉ có khi say mềm, khi lang thang phố vắng anh mới thấy mình như quên đi tất cả, quên cái cảm giác khốn khổ ấy.
    Anh rất mong được gặp em, nhưng anh lại sợ phải đối diện với em. Anh thấy mình thật ngớ ngẩn, thật ngốc nghếch.

    truongdu
  6. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chang co cai gi la " khong the thay doi ??? " ca . Van de la khi nao ? va voi nhung ai ? ma thoi.
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên trong cuộc đời, chúng ta gặp được nhau đó cũng là cái duyên mà chúng ta có được. Nhưng ông trời đã sắp đặt cho mỗi con người một số phận, chẳng ai giống ai. Đành vậy thôi, quên đi 1 con người chẳng phải dễ nhưng cũng không thật là quá khó.
    Hãy coi như ta có duyên mà không có phận vậy.

    Don't dream it's over!
  8. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh hèn nhát quá!(Xin lỗi anh)
  9. vnn123

    vnn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống theo những gì mình thích, nhưng hãy lắng nghe những người xung quanh, để mình hoàn thiện hơn.Cho chính bạn và cả những người quý mến bạn.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nữa. Duyên phận ư, nó có tự đến đâu nếu mà mình không cố gắng. Vãn biết nguyên nhân do mình, nhưng khó tiêu hoá quá, khó chấp nhận quá, ức chế quá.
    Ngẫm lại những ngày tháng đã qua, cũng thành công nhiều bởi cái tính đó, cũng thất bại nhiều bởi cái tính đó, biết phải làm thế nào, thế nào là tốt được.
    Những ngày đầu chập chững bước chân vào đời, tự gồng mình lên để thích nghi với cuộc sống và đã thoải mái hơn, sống cũng có phần dễ hơn.
    Những thất bại cũng tiếp thêm sức mạnh bằng các bài học, nhưng cũng gây ra những cú sốc về tinh thần, đôi khi dẫn đến khủng hoảng.

    truongdu

Chia sẻ trang này