1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh truong du a`!
    Sao anh lai ho hung voi cuoc doi den nhu vay!
    Co biet bao nhieu cai dep tuoi dang cho anh ...cuoi that to va bang ca mieng luon!
    Anh hay hoa nhap hon vao cuoc song va mim cuoi voi no va chinh ban than anh nha!
    Hoa`i
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hững hờ đến với những cuộc gặp mặt. Ngồi im lặng không nói năng gì từ đầu đến cuối. Thi thoảng lại nhếch mép với nụ cười nửa miệng. Nếu không thì uống rượu tì tì (cái này chưa được chứng kiến). Phải làm thế nào để thay đổi được nhỉ?

    Don't dream it's over!
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn Crazygirl.
    Chẳng biết phải làm thế nào cả.
    Chẳng biết phải làm gì cả, nhiều khi thấy buồn cười cho chính mình.
    Vẫn hờ hững đến với những cuộc gặp gỡ, vẫn không nói năng gì, vẫn nhếp miệng đôi lúc.
    Bế tắc quá ???
    Đôi khi muốn cười thật to, những có lẽ cơ miệng đã co hết rồi ???
    Đôi khi muốn nói thật nhiều, nhưng có lẽ cơ lưỡi đã cứng quá rồi ???
    Uống rượu vào, có lẽ máu lưu thông nhiều, các cơ cũng giãn ra, nói cười dễ hơn ???
    Cũng đã thử men khác, nhưng rồi vẫn không đủ độ bằng men rượu.

    truongdu
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thế tay đã bắt chuồn chuồn chưa

    Don't dream it's over!
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    co that thu het cac men chua, the thi thu ' vai vien xanh ' xem sao.
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    To Truongdu. Bạn đọc Nam Cao chưa ? Khi Nam Cao tả nhân vật Tri trong " cái mặt không chơi đwợc cũng gần giống bạn nopí về mình đấy!!!
    Nore
  7. linhchingoquyen

    linhchingoquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cha me sinh con troi sinh tinh.moi nguoi 1 tinh cach moi tao nen the gioi nhu ngay nay.minh the nao thi cu the hien dung nhu the .nhung khong phai dua vao li le do de bien ho cho cai khong hay cua minh.hay thu sua tinh lanh lung,gat gong,it giao thiep va chiu kho the hien tinh cam cua minh mot chut di vi no se anh huong rat nhieu den hoa binh the gioi do_co the noi the gioi la hoi rong nhung thuc te cuoc song co tieng cuoi va ban be se de chiu hon rat nhieu.

    linhchi
  8. Tao_do

    Tao_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hay song that voi chinh minh cho du moi nguoi co nghi the nao di nua!
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nằm nghĩ về tình cảm của mình với người thân, nghi ngờ về nó, thất vọng về nó, nó sẽ quá nhẹ nếu đem cân lên được, nó sẽ quá bé nếu đo được.
    Rồi cách cư xử với mọi người, tình cảm dành cho bạn bè. Thất vọng về nó quá, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tiếp tục như thế nào, dẫu biết rằng luôn cố gắng vẫn là không đủ.
    Dù thế nào thì vẫn không thể là muộn được.

    truongdu
  10. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Anh trường vũ nói chuyện cứ như đọc thơ , sao anh giỏi thế ,vừa giỏi văn vừa giỏi tin học nữa vậy thì sợ gì , con người như anh mà không có việc làm tốt và cô vợ đẹp là hơi bị là đấy , mà trong cuộc sống hiện nay chỉ cần hai thứ dó là quá dủ rồi vậy thì chuyện lạnh lùng ,cười nữa miệng là chuyện nhỏ thôi , không nên quá bận tâm , nếu mới đầu tiếp xúc khó nhưng đã tiếp xúc rồi thì mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày, bản tính tốt hay xấu của con người thì không thể nào mà che dấu được ,người tốt người tài thì vẫn sẽ gặp được điều tốt thôi , như vậy là anh Truong vu hết buồn chưa ,nếu muốn tâm sự thêm thi mail cho em
    DA_TINH

Chia sẻ trang này