1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Một bộ mặt lạnh tanh, không cảm xúc, Như một xác chết di động, chẳng bao giờ thấy một tí cảm xúc từ bộ mặt đó.
    Những nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện trên môi, khi có mục đích của nó.
    Luôn coi mọi việc đơn giản, nhẹ nhàng.
    Có những người bạn rất thân thiết, nhưng không ít người ghét thổ lộ ra cả bằng lời và hành động, hoá ra chẳng như suy nghĩ, chẳng ai là không nhỏ nhen.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trong anh cung duoc phet,lam gi den noi xac chet di dong
  3. ngavoi

    ngavoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Haha, trong anh Truong Du duoc lam ma.De nhin la cuoi rat tuoi nua. Rat la an anh.Em nghi ngoai doi anh chac dep hon.
  4. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    may bac dung tuong do la bo mat that cua Truongdu, do chi la gia thu mat cua ong, trong nhu xac chet co ma, vi muon thay doi ban than minh mot chut nen ong moi dua cai hinh do len thui
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Bất cần, lạnh lùnh để rồi bị coi là vô tâm. Chẳng biểu hiện cảm xúc bao giờ, nhất là bằng lời.
    Mọi người thông cảm nhiều, nhưng vẫn áy náy. Đã là bản tính, chẳng mấy khi tâm sự với ai, trừ khi đã say khướt.
    Đã có những lần say mềm, giữa đêm về nhà gọi bố dậy ngồi nói chuyện. Rồi bác cũng một lần. Moii người vẫn quí vẫn thương, nhưng làm mọi người buồn nhiều wá.
    Đã hơn một lần làm mọi người sốc vì những điều bất cần.
    Học hành đang tốt thì chỉ vì ý nghĩ bất cần, để rồi tăng K.
    Việc làm đang ổn định thì khục khặc với sếp để thất nghiệp.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  6. ngavoi

    ngavoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sao ki the. Anh cu tu lam kho minh lam gi nhi? "Cuoc doi van dep sao ,tinh yeu van dep sao" sao anh lai chan doi chu?
    Ah cho em hoi ti ,anh bao nhieu tuoi roi nhi?
  7. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!Anh Truong Du tinh cung tre con ghe,moi nguoi cang khuyen thi anh lai cang co ve bi quan hon.Giong nhu dua tre dang khoc cang duoc do thi lai cang khoc to hon!
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự đâu chỉ nhìn nhận hiện tại.
    Có lẽ hoài vọng thì đúng hơn, những chuyện wá khứ đôi khi cứ ùa về, rồi ta nhìn nhận wá khứ, ko phải chán đời cũng chẳng bi wan. Cuộc sống luôn vận động, ta chỉ muốn níu kéo đôi chút. Suy ngẫm những việc đã làm, những việc sẽ làm.
    Đây đâu phải khóc, có khi lại cười.
    Nhận ra mình đã wá trẻ con. Nhưng vẫn chưa thể là già được.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  9. rantanplan

    rantanplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Riêng hành động đưa ảnh chính mình lên font là đã tỏ rõ bản lĩnh rồi, còn tất cả những tâm sự vừa nêu thì ai chả có lúc nhìn nhận mình hoặc như một thằng ngu, hoặc như một vĩ nhân bất đắc chí! đó chính là cái "ấy" (như Freud đã nói) trong vô thức. Quan trọng là quan điểm nhìn nhận cuộc sống này như thế nào! có được tình yêu cuộc sông một cách hồn nhiên nhất thì tự thân sẽ thấy mọi sự, mọi vẻ, mọi sắc thái của cuộc đời này đều tồn tại với đầy đủ ý nghĩa mà tạo hoá đã sinh ra.
    Đấy, chả có em đang thích cái vẻ lạnh lùng xác chết của ông đấy thôi, tóm lại là cũng chẳng nên dằn vặt mình nhiều vì đó là mình rồi,cốt yếu là sống thật tâm và yêu thương cuộc đời!
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay cười nhiều hơn, thấy mọi người thật thân thiện.
    Kể ra cười nhiều cũng thấy vui thật, yêu đời thật.
    Nhiều khi anh em nói những chuyện vu vơ, tếu tếu rồi cười thoải mái.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu

Chia sẻ trang này