1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một sự thay đổi thường tình, đã ép mình vào một khuôn khổ, một khuôn khổ mà trước đây thì có thể dễ dàng hơn.
    Bi giờ thì cũng chẳng khó khăn gì, bởi cũng dễ thích ứng với sự thay đổi hơn, gần như là một phản xạ.
    Nhiều điều mới mẻ ập đến, những bất ngờ thú vị, hìa hước thêm những nối băn khoăn, những nỗi đau.
    Cuộc sống rất dễ làm con ngưòi ta bị hút theo một dòng cảm nghĩ, một dòng suy nghĩ.
    Trầm lặng cảm nhận, bình tĩnh đón nhận để rồi lại phân vân ứng xử, đôi khi niềm vui dồn dập cũng làm lo lắng, dẫu vẫn muốn nó đến, mong nó đến.
    Biển, càng lặng nghĩa rằng trong lòng biển đang chất chứa những con sóng ngầm nguy hiểm, chỉ trực bùng lên cuống phăng tất cả, đôi khi tự mãn ví mình với biển, để rồi mỉa mai nhận ra rằng mình cũng chỉ là một hạt cát sóng biển cuốn đi, một hạt bụi gió cuốn đi.
    Đôi khi mệt mỏi, mong một giấc ngủ vùi, nhưng mí mắt cứ tháo láo như muốn trêu ngươi, chỉ có rượu mới có thể làm nó không tự điển khiển nó chứ không phải là trí não.
    Cười vui, đùa giỡn cùng mọi người, hài hước những nỗi đau để được thấy nhẹ nhõm hơn.

    truongdu
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có gì không thể thay đổi hả anh truongdu??? Lần đầu tiên em vào mạngTTVNOL, lần đầu tiên thấy chân dung anh, lần đầu tiên đọc bài của anh và anh là người đầu tiên em muốn gặp mặt để chỉ có một mục đích là "xem tên truongdu này là ai mà lại có nhưng tư tưởng căm thù đời là vậy?"
    Rồi cũng đến cái ngày đầu tiên em được gặp anh trong buổi giao lưu với HLC và anh cũng là thành viên 7X đầu tiên và duy nhất trong buổi hôm ấy em comunication bằng một mẩu giấy xé vội. Hihihi có gì đâu chỉ là tuyên chiến thôi vậy mà xôn xao mọi người. Hihihihi .....
    Nhiều cái đầu tiên ấy giờ đây đã đọng lại trong em hình ảnh của anh, một chút con người anh. Sâu lắng, khép kín, hiền hoà mà cũng dữ dội, ghê gớm lắm đấy. Có phải vậy không hả ông??? Chẳng hiểu tại sao khi chat với anh em chỉ gọi anh bằng ông xưng em thôi. Đến khi gặp anh cũng ông ông, em em thế là bị anh trừng mắt kêu "Không phải là ông" Hihihi...Lè lưỡi "Dạ, là anh, là anh, không phải là ông" Vậy đó. Ngang tàng nhưng sâu lắng lắm. Chút bất cần đời nhưng là nhiệt huyết với đời lắm đấy. Có ai biết được đâu con người này......Không thể thay đổi, nhưng đã thay đổi rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên của em. Người bạn lớn tuổi của em. Người mà em vừa muốn vừa không muốn chia sẻ những tâm sự, nỗi lòng của mình. Có còn là bạn ảo nữa không hả anh du? Thay đổi hay không thể thay đổi??? Chỉ có tâm của truongdu mới biết

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi bình thường, ta chẳng nhớ đã làm thế nào để vừa online, vừa học, vừa cuống cuồng phi tới chỗ làm hàng ngày.
    Ta kêu ca, ta tthan vãn, ta tự hỏi tại sao người ta cứ phải sinh ra, phải sống, phải học hành, phải làm việc, phải lập gia đình. Ta muốn tạo cho mình con đường riêng biệt. Trên bầu trời sao lấp lánh, có ngôi sao nào là định mệnh của ta. Có thể nó là ngôi sao sáng nhất, cũng có thể nó chỉ là vì sao nhỏ xíu như muôn vạn ngôi sao khác, suốt đời chỉ làm tròn phận sự là không chệch khỏi vòng quay vũ trụ.
    Thế nhưng những ngày nằm liệt giường vì cảm sốt đã quá đủ cho ta biết thế nào là "không thể thay đổi...." Cho đến lúc này thì ta hiểu tại sao con người lại phải sống phải tự làm cho bản thân mình có ý nghĩa hơn. Ta không còn than thở khi cứ phải quay theo cái vòng nhàm chán học, làm, học....Chỉ khi đó ta mới thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao, ta hạnh phúc vì mình đã sinh ra đời, ta hạnh phúc vì được chạm tay vào bánh xe chu kỳ của nhân loại.
    Ta hiểu cuộc đời là một vòng quay mà hạnh phúc của mỗi người là hoàn thành phận sự của mình. Cảm ơn anh nha TruongDu, TĐH luôn luôn khâm phục và cảm mến tâm hồn, con người anh.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 16/04/2002 12:10
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 17/04/2002 07:42
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các em, cám ơn những lời tốt đẹp của hai em, và thật bât ngờ, một sự trùng lặp thật bất ngờ, khi cả hai em cùng hỏi anh một câu
    Anh có xem em là bạn không ??? và anh đã làm cả hai em dù có là những cô bé nghịch ngợm, ngang bướng đến đâu cũng không thể ngờ sẽ nhận được câu trả lờì như thế. Tình bạn là một quá trình quan hệ với nhau, và anh cũng không biết đã xem em là bạn chưa.
    Có lẽ cách ứng xử như thế ở anh là không hay, tuy theo anh nghĩ, sự chân thật sẽ làm mọi mối quan hệ bền vững hơn. Mà trong tình bạn, có lẽ sự chân thật sẽ là yếu tố quan trọng hơn cả.
    Không biết các em có muốn nghe lần nữa câu trả lời của anh không, nhưng đến lúc này anh rất vui bởi có những người bạn như các em.
    Chúc các em mọi điều tốt lành.

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 17/04/2002 22:16
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như một sợi dây khó khăn vô hình mà tinh nghịch, một sự nghịch ngợm đôi lúc vô tình, sẽ thắt chặt hơn khi ngưòi ta vung vẫy mà oái ăm thay lại nới lỏng khi người ta buông suôi. Như thử thách sự chịu đựng của con người.
    Nó chẳng buông tha đùa giỡn với ai. Chẳng để cho ai được bình thản, được tĩnh trí.
    Nó sẽ thắt chặt khi người ta cảm thấy có sự mãn nguyện.
    Nhớ những ngày còn vô tư, còn mơ mộng, còn vui vẻ, còn yêu đời, còn thơ ngây, còn trong trắng.

    truongdu
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Được sửa chữa bởi - lissette vào 18/04/2002 00:46
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  8. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hey, hey...cũng cho mình góp ý với nào.Hihi...dạo này chẳng hiểu sao lại chẳng thể tâm sự được gì cả. Ko biết tâm hồn mình có phải nó càng ngày càng khô khan, cằn cỗi đi không nữa. Những điều muốn nói ko thể nói...Ôi những sợi dây vô hình...hehe....sợi dây vô hình được anh Truongdu miêu tả hay quá đỗi. Tớ nhiệt liệt ủng hộ quan điểm " vô tư, mơ mộng, vui vẻ, yêu đời, thơ ngây, trong trắng"...hehe...ở đây theo tớ nghĩ thì "trong trắng" chắc cũng là một từ có nhiều ẩn ý...Có lẽ tác giả muốn nhắn nhủ
    điều gì chăng ??? Bạn Liss tìm hiểu thử xem nhé ! Có gì thắc mắc cứ liên hệ với tớ

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái thái độ nghiêm túc, nghiêm túc đến mức nghiêm khắc với chính mình, luôn làm cho mình nhẹ nhàng và thoải mái.
    Nhớ những ngày còn bé thơ, đàu vui vô tư lự, chẳng hề lo lắng về điều gì, nhưng rồi cũng qua đi cái tuổi ấu thơ đó, cung chung sức, đóng góp vào những lo lắng của cuộc sống cùng mọi ngưòi. Không muốn mọi ngừơi phải quá quan tâm, quá lo lắng cho mình và rồi dần cảm thấy mọi cái, mọi điều đều nhẹ nhàng quá.
    Thích được ngắm nhìn khuôn mặt vui tươi của mẹ, khuôn mặt rạng rỡ của bố, niềm háo hứng, sự hớn hở của các em, nhưng dần ta phải xa cuộc sống đó, xa một cách vô thức, bỏi cũng phải lo lắng suy nghĩ về cuộc sống của chính mình.
    Phải chăng đó là qui luật của cuộc sống, khi những chú chim non dần phải xa rời cái tổ ấm của mình.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hey, lâu rồi mới thấy lại cái topic này của truongdu. Tâm trạng quá nhỉ? Thảo nào thấy truongdu hay uống rịu wé! Mà uống có mỗi 1 tí xíu đã say cả chấy trên đầu, nghe Chitto nói có mấy con chấy say rượu nằm lăn lóc trên gối đánh thức mãi không được đành cho nó vào giữa 2 cái móng tay và làm cái "tách" ặc ặc thế là chít rồi. Chú truongdu mà say như thế coi chừng cũng bị ép xẹp lép luôn đó. hihihi.......

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này