1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    mọi người ai cũng có cái riêng của mình,mắc kệ người khác nói gì,đó mới chính là mình,là không thê thay đổi.
    Goatee
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    =================
    ko có gì tự dưng mà có ; cảm xúc con người cũng thế thôi, và đôi khi cảm xúc chỉ đường cho hành động và thế là dẫn tới cách nghĩ của mọi người khi nhìn hành động ấy. Con người chả có ai hoàn hảo quá, đừng có đòi hỏi người ta phải thế này hay thế kia. Trẻ con thì đã dễ hiểu rồi vì nó nghĩ sao làm vậy, hoàn toàn vô ý thức. Còn một người đã sống và va chạm với cuộc đời nhiều, chả có gì là trẻ con cả. Phải hiểu nhiều hơn, hiểu nhiều hơn dù cho hiểu một con người thì khó lắm !!! Tại sao lại tỏ ra bất cần, lạnh lùng ??? Vì điều ấy là cho cuộc sống dễ chịu hơn ... !!! Mà chẳng phải là tỏ ra mà là lúc ấy, con người của "hắn" là như thế, "hắn" luôn luôn như vậy (^_^)

    NEVER LEAVE ME
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    che đậy một hành động chủ động và có chủ ý !Ngẫm ra mới thấy đúng là cái sự khác biệt giữa suy nghĩ và hành động nó cách xa nhau quá chừng !Nghĩ:thì muốn là chính mình ,nhưng rồi lại hành động ngược lại :giầu mình đi !
    Oho !thật nực cười ,Vậychứ rốt cục là muốn gì đây?Nếu muốn là chính mình thì ko nên hành động như thế ,o nên che đậy gì !Còn nếu muốn là như thế thì ko nên suy nghĩ gì !
    Ô hay nhân loại!o hay con người , vốn sinh ra đã tồn tại trong bản thân những đấu tranh ,những dằn vặt ,luôn ko hài lòng và cảm thấy bất lực với chính mình. Để rôi nảy sinh những mâu thuẫn,những câu hỏi mãi mãi ko có câu trả lời vậy mà vẫn cứ mò mẫm và kiếm tìm câu trả lời cho đến lúc nhận ra mình vẫn đang giậm chân tại chỗ,vấn đang đứng ở vạch xuất fát, ở con số 0.Lúc ấy sẽ tự dưng bật cười mà rằng ??ouh nhỉ !hâm thật !ta đang làm gì thế này ? Vớ vẩn thật ,lẩm cẩm thật !??? đó chính là lúc ta là ta ,ta đang đối mặt với chính mình và nụ cười kia ,cái mặt này là của chính ta,thật nhất như chưa bao giờ thật như thế và rồi từ đó trong lòng ,ngọn lửa ấm áp của trái tim tưởng như lạnh lùng kia bát đầu nhen nhóm những yêu ,những ghét ,những khát khao và đam mê bấy lâu bị đóng băng !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhân chi sơ bản tánh thiện, em à , sống là chính mình thì phải đấu tranh để bớt gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà. Con người càng lớn (theo tuổi tác) càng gian mà, không đấu tranh thì làm sao mà thiện đưộc

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. khunglongham

    khunglongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hờ,nếu bác che đậy sự yếu đuối của bác thì bác giống cháu zùi đấy.Nhưng mờ không sao"xấu che tốt khoe" ,ông bà ta cũng dạy thế màCháu thấy con người mình thế nào thì cứ giữ nguyên thế,chẳng cần cố gắng thay đổi làm gì.Mà có khi thay đổi được nhưng lại là theo chiều hướng..xấu thì sao?Ngay cả sự nhỏ nhen hay đố kị cũng là bản chất của con người rồi.Chỉ cần đừng để cái tính ấy gây hại cho người khác là được.
    "Trẻ em như búp trên cành
    Biết ăn biết ngủ mới là béo ngoan"
    Khủng long hâm
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mình sao giữ thế, chính là tự thay đổi mình đấy, đúng hơn là ngăn chặn sự thay đổi .
    Hôm nay ta ngồi đây, nhìn lại mình và nghe lại mình. Mọi cố gắng sẽ được đền đáp, có điều phải thanh thản và thoải mái mới nhận ra điều đó.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng khắc tính bằng giây nổi trên mặt nước, một khoảng cách tính bằng mét lướt trên mặt nước. Một cảm giác mới cho sự thay đổi về cảm giác sợ nước. Thế đấy, thoã mãn một nhu cầu, là mất đi một nhu cầu ???.
    Có những lúc, không xứng đáng được đáp nhận một nhu cầu nào đó và tốt nhất là, chấp nhận cái hiện có và cứ hài lòng với nó.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận và hài lòng... ko thể tồn tại trên thế giới này. nếu thế thì cuộc sống này sẽ nhạt nhẽo biết bao. con người cứ khư khư giữ cái lòng ích kỷ của mình, cứ tự nhốt mình trong hầm tối mà ko biết rằng ánh sáng ngoài kia đang chói lọi. cứ chấp nhận , cứ hài lòng với những gì mình đang có thì có nghĩa là người đang tồn tại chứ ko phải đang sống. mà cuộc sống thì cứ trôi đi chẳng chờ một ai...

    NGƯỜI TA KHÔNG SỐNG BẰNG NHỮNG MẢNH HÀO QUANG
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thể hiện chính mình bằng chính mình .. nhưng hãy cỡi mở một chút . nhưng đừng đánh mất con người thật của chính mình
    thien than be nho
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sự kiềm nén chỉ làm tăng thêm phần mãnh liệt của những khát khao, những mong muốn. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm mà, tại sao cứ phải kiềm nén nó, nghi ngờ nó ???. Để rồi chỉ thấy mình xấu xa, thấy mình hèn nhát và yếu đuối. Dẫu biết chỉ là một con ngưòi tầm thường, nhưng sao lại không chấp nhận những cái được xem là tầm thường đó.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    truongdu

Chia sẻ trang này