1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    dung vay!
    thay doi con tinh cach cua minh that la kho.
    ngay ca den chuyen thay doi thai do cua minh cung la mot viec khong fai ai cung lam duco.
    toi va ban toi yeu nhau cung da lau, nhung hinh nhu la khong bao gio toi chủ động tỏ thái độ âu yếm hay nói những câu nói cưng nựng anh y cả.( theo như lời anh ý nói)
    điiều đó không chứng tỏ gi cả, thực ra tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi khong quen với cái kiểu đó. nhiều lúc ban tôi còn nói rằng: anh biết em thật lòng nhưng thỉnh thoảng thì em cũng fải thảo mai lên một chút chứ.
    tôi thấy rất khó để làm việc đó dù chỉ là một câu nói .tôi thấy điều đó chẳng hay ho gì cả.
    và tôi đã không làm dù cho anh ấy co chán tôi đi chăng nữa.tôi thích sống thật với con người mình.
    nếu anh ấy yêu tôi thì anh ấy sẽ hiểu.

    doi qua roi di an thoi
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cuối cùng rồi cái khát khao cháy bỏng muốn thay đổi của nó cũng bị phá sản, bị chết ngạt. Bởi nó vẫn chưa quen cố gắng khi phải phụ thuộc vào người khác.
    Có nhiều cái, nó ngỡ rằng chỉ cần cố gắng, cố gắng một chút thôi thì nó đã có thể thay đổi, có thể được thay đổi, nhưng rồi cái một chút đó lại quá lớn, quá nặng,quá cao để mọi cố gắng của nó có thể vượt qua. Có lẽ, nó luôn thế, nó cố tình tìm cớ, tạo cớ để thất bại, để được gặm nhấm, hành hạ cái thể xác các tâm hồn nó.
    Nó đã và dần dần càng tôn thờ sự cô đơn, đau khổ nhưng muốn tự trả giá cho những cô đơn, đau khổ mà nó luôn dành cho người khác. Nhiều lúc nó mong muốn, khao khát có một ai đó hiểu nó đang làm thế để làm gì, và có lúc nó tưởng đã tìm được người đó, nhưng rồi càng khấp khởi hy vọng bao nhiêu, nó càng cảm thấy cuộc đời thật công bằng với nó. Bởi nó đòi hỏi quá nhiều, trong khi nó chẳng chịu làm gì cả, và nó càng chắc chắn thêm cái chân lý chẳng có quả sung nào rụng vào cái miệng đang há sẵn.
    Nó lại quay về với sự cô đơn, quay về với những nỗi đau của nó.
    Click it for relax:truongdu
  3. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chu nghia CO LAP THAN day ma.Chang sao ca.Song theo cai kieu"khong chet"lau roi thi cung se quen thoi fai ko bac.
    Con nguoi ..sao chang co lay mot chut gi.. de goi nhu..thien cam chang han.
    Mot minh minh -mot trai dat.Chang co don la may .nhỉ.
    boi vi ban than da la mot dua :bat can doi.bat can tien.bat can tinh.
    NOTHING.
    ELF
  4. need_something

    need_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    any
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay, nhìn lại những gì đã qua, những điều định thay đổi, thấy thật nực cười. Đứng hồi lâu nhìn cái hình ảnh kẻ trong gương, thấy có gì đó là lạ.
    Thay đổi để làm gì chứ ??? Rồi chỉ nhận được sự mệt mỏi, thất vọng và chán nản. Có lẽ vẫn cứ lạnh lùng, vẫn cứ tàn nhẫn và vẫn cứ bất cần như thế, có lẽ sẽ chẳng nhiều nỗi đau.
    Vẫn giọng nói gãy gọn và cương quyết của bố, với cái âm lượng vừa đủ nghe. Mẹ không nói gì, nhưng bố nói thay cho mẹ.
    Thế đấy, những lúc hụt hẫng lại nhớ về bố mẹ, như niềm an ủi động viên, để rồi lúc vui vẻ lại chỉ nghĩ đến mình.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Tưởng là thay đổi rất dễ dàng? Ngờ đâu chỉ là ảo giác....Cuộc đời không những công bằng, mà là quá ưu đãi đối với nó...Còn nó thì chả làm gì để trả lại ...nó chỉ muốn cô đơn ...cô đơn để mong một ai đó sẽ nhận ra nó cần được an ủi thế nào...nhưng mong mỏi của nó chỉ dẫn nó đến chán nản và thất vọng...thất vọng vì nó biết nó không thể làm được những điều mà đáng ra nó phải làm được....và những nỗi đau là thứ duy nhất nó còn chắc chắn nó đáng được hưởng.....
    Hãy làm một que diêm!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì những cố gắng thay đổi của nó cũng trở về con số 0, trở về với chính cái vạch xuất phát. Nhận ra nhiều điều, những chuẩn mực dẫu biết là quá cao để rồi những chuẩn mực đó vẫn không thể hạ thấp được, không thể thay đổi.
    Có lẽ, cuộc chơi cũng chẳng thể miễn cưỡng kéo dài, chấm dứt là không thể tránh khỏi. Đã từng nhủ lòng sẽ không hối tiếc điều gì, nhưng cuộc chơi này mang lại nhiều điều tiếc nuối. Những quyết định vội vàng là hệ quả cho một quyết định trước đó. Hối tiếc vì đã phải phiền luỵ đến nhiều người, hối tiếc vì lại phải chạy những vòng lẩn quẩn.
    Ánh mắt tiêu cực hơn, điệu cuời cay đắng mỉa mai hơn, bộ mặt lì lợm và bỉ ổi hơn. Kết quả của một của đổi mình không thành, và nỗi đau càng trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi đã tự làm tổn thương mình đến cực điểm.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Xỉu.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_ đôi ta là lá la
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt tiêu cực hơn, điệu cuời cay đắng mỉa mai hơn, bộ mặt lì lợm và bỉ ổi hơn. Kết quả của một của đổi mình không thành, và nỗi đau càng trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi đã tự làm tổn thương mình đến cực điểm.
    hề...có sao đâu hả bác...Nếu con người bác là thế thì hãy cứ chấp nhận đi...Có người ghét nhưng cũng sẽ có người yêu....Đời là thế đấy!
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng giật mình, thấy khó có thể giải bày cảm xúc, tâm trạng. Có lẽ tự làm khổ mình, tự làm lạnh giá và khô khan trái tim và tâm hồn mình. Đã lâu, chắc thế hoặc cảm thấy thế, tâm trạng chẳng mấy khi vui, đủ chuyện ập đến, tự tạo ra. Chẳng còn hứng thú viết gì, ngoài cách giải toả sự căng thẳng bằng những lời châm chọc mỉa mai khích bác. Cũng đỡ đi nhiều, cũng thoải mái nhiều. Thật nực cười, đi tìm sự thoải mái của mình bằng cách tạo sự khó chịu cho người khác, nhưng xét cho cùng qui luật là như thế, sự đối lập và mâu thuẫn.
    Có lẽ cuộc sống ít niềm vui nó hình thành cái tính cách đó, hoặc cũng bởi cái tính thích nhìn mọi cái theo nhiều khía cạnh (ít nhất là 2) đã hình thành cái tính cách đó, bởi niềm vui cũng chỉ là khởi đầu cho sự đau khổ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

Chia sẻ trang này