1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em ko vao đây.
    Trở lại vấn đề bất cần và lạnh lùng!
    Một người bất cần thật ra lại rất cần sự quan tâm của người khác và cũng rất quan tâm đến người khác.
    Một người lạnh lùng thật ra sống rất tình cảm và cũng luôn khao khát, trân trọng tình cảm.
    Chỉ có điều ít thể hiện ra nên bị nhìn nhận là bất cần và lạnh lùng.
    Khi đã trưởng thành, biết yêu thương cha mẹ hơn thi sẽ biết cách dung hoà giữa cái TÔI cá nhân và cái TA chung, giữa cá tính riêng và những mong mỏi của cha mẹ.
    Bất cần nhưng ko vô tâm, lạnh lùng nhưng ko tàn nhẫn thì khi đó sẽ trở thành dám sống, dám yêu!
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Chipngo nói cũng có lý, nhưng đó chính là hậu wả của tính ích kỉ. Khi được wan tâm, nhưng lại thờ ơ với sự wan tâm đó, để rồi chẳng còn wan tâm đến ai, và nhận được ở mọi người sự đối sử mà mình xem là tương tự.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau gay gắt, ko kiềm chế đươc chắc đã đánh nhau rồi. Cứ cái điệu cười đó, như khiêu khích như coi thường, có phải vậy đâu, tại khó cười wá thôi. Thế rồi là một trận bia giải wyết mọi chuyện.
    Nghĩ cũng vui, bạn bè cứ gặp nhau khích đểu vài câu, cãi nhau rồi đi nhậu.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay không được về nhà, suy nghĩ kỹ thì về, hoặc không bao giờ được về.
    Thế đấy, bất cần thái wá.
    Khỏi cần suy nghĩ gì nữa, sẽ không bao giờ về.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  5. peaceboy

    peaceboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cứ thay đổi theo yêu cầu !!!!
    Thì bạn là một chương trình hay là ai khác chứ không phải là chính bạn .
    Mổi người phải có cá tính ( cá biệt ) và còn cái tôi nửa chứ ???????????
    peace
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Phải có cái tôi, cá tính, nhưng lại thái wá.
    Để tìm một cuộc sống bình lặng, để dễ thở.
    Nhưng sẽ ko thay đổi và mãi ko thay đổi.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  7. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích ông Trường Du này bởi vì ông này tuy hơi hâm nhưng lại rất thật!
    Chán đời do những thất bại trong cuộc sống cũng là chuyện phổ biến thôi. Tôi cho rằng TD đã dám nói ra là đã có mong muốn thay đổi rồi, chúc u thành công.
    Có một điểm nữa là nhiều khi thất bại của người ta không phải do kém cỏi mà lại do đặt ra những mục tiêu không thực tế...
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi mình là sự dằn vặt, sự mâu thuẫn trong con người.
    Luôn có những mong muốn thay đổi, nhưng làm sao ko đánh mất chính mình, điều đó chẳng dễ dàng chút nào.
    To Night: Con người ai cũng có lúc hâm cả, thậm chí là điên ấy chứ . Have fun.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cũng định ko post lên.
    nhưng liệu có phải đã thay đổi ko.???
    trứơc nay có thế bao giờ, vãn lạnh lùng vẫn cô cảm, thế mà bi giờ, cứ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể bị điều đó làm thay đổi, nhưng bi giờ đã thay đổi thật rồi.
    Một người con gái., thật chẳng bao giờ có thể ngờ đến.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đùa thái wá, nhiều khi nghĩ lại mà tội nghiệp cho những nạn nhân.
    Muốn mọi người đối xử như mình đối xử với họ, mà cuộc sống đâu đơn giản như thế. Đôi khi người ta phải giả tạo.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu

Chia sẻ trang này