1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cô gái nào khiến anh Truongdu thay đổi đến thế vậy? Có thể share với em được không?
    Có những lúc cảm thấy rất buồn, thậm chí đau đớn nữa là khác, muốn chia sẻ nhưng lại sợ, sợ nói ra rồi người khác sẽ quá hiểu mình, sợ sẽ trở nên nhỏ bé và yếu đuối đi bao nhiêu. Tự hỏi mình tri kỷ là gì, là người hiểu ta, sẵn sàng bên ta khi ta buồn mà ko cần ta phải nói ra hay là người ta có thể chia sẻ tất cả, ko phải sợ bất cứ điều gì?
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Oh, đã wyết định rồi, chẳng wa vì những câu nói của cô ấy thôi.
    Sẽ ko thay đổi, chẳng thay đổi gì hết.
    Vãn cứ thế, để thỉnh thoảng còn hâm hâm, nó mới thú vị.
    Cuộc sống cứ bình lặng wá, chán chết.
    VD như dêm nay, lại cứ đi bụi, lang thang trong dêm.
    Mỗi khi phải tâm sự cùng ai, thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
    Chẳng mấy ai có thể hiểu được mình, có sợ người khác wá hiểu mình.???Nhưng ai wá hiểu mình đó mới là điều wan trọng
    Có những người mà ta cần người ấy phải hiểu mình, rất hiểu.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu được người khác đã khó, nhưng mà để cho người ta hiểu được rõ về mình, em thấy cũng khó lắm.
  4. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này ai cũng sẽ tìm được người hiểu mình, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái mà người ta gọi là bất hạnh chính là điều đó, dẫu vẫn biết sẽ gặp người hiểu mình, nhưng ngừoi đó ở đâu, bao giờ mình sẽ gặp.
    Nhưng xét cho cùng nếu ko nói là thì làm sao người khác biết, đâu phải họ luôn ở cạnh bạn, để hiểu được những gì bạn làm. Có thể hiẻu đấy nhưng chỉ là mặt nổi thôi.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  6. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ai ma hieu duoc cai anh Truong Du nay thi dung la thien tai.
    Toi noi chuyen voi anh ay ma cu goi la meo ca mieng.
  7. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cái khái niệm hiểu cũng trừu tượng lắm. Chỉ biết rằng khi ở bên một người thật sự hiểu ta, ta luôn cảm nhận được sự chia sẻ và đồng cảm sâu sắc, điều đó khiến ta mạnh mẽ lên rất nhiều! Cái cảm giác đó không phải là bề nổi, trái lại, nó nằm tận sâu trong mỗi con người.
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khái niệm hiểu trừu tượng lắm.
    Một người gần ta, luôn chia sẻ với ta, có thể biết ta đang muốn gì, cần gì. Ôi một người như vậy, bao giờ mới gặp.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  9. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai khong the sua duoc nhung mat xau cua minh nhi?Danh rang cha me sinh con troi sinh tinh,nhung con nguoi luon luon tim moi cach de tu hoan thien minh ma.La con trai ma lanh lung ke ra thi cung hay day( lam cho phai nu phai de y),nhung neu cu giu nguyen cai ban tinh do thi den nhung nguoi ban thuoc dang tri ki voi minh cung kho chiu.A,minh nghi ra roi ,neu ban thuc su thuong mot nguoi nao day thi ban se thay doi duoc tinh net ngay thoi (vi co su gop y cua your girlfriend ma).Chuc ban nhanh chong tim thay mot cach giai quyet hieu qua nhat.
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với bạn le thanh binh!Con trai mà lạnh lùng thì chỉ được cánh con gái để ý thôi!Nhưng đừng lạnh lùng quá con gái nó sợ đấy!

Chia sẻ trang này