1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    suýt đã lao vào nhau, cứ rượu bia vào là tính côn đồ lại nổi dậy, chẳng chịu ai cả, không đồng ý là phật lòng, lúc bình thường có thể nhịn, lúc đã ngà ngà chẳng còn nhường nhịn gì cả.
    Cũng buồn cười thật, chuyện chẳng đâu, từ Mỹ đánh Taliban, đến lòng tự hoà dân tộc, mà nghĩ cũng chuối thật, sao lắm thằng nó cứ bốc thế, đến thằng bạn thân mà cũng có những suy nghĩ ngu suẩn như thế.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Anh post rat hay nhung ma em xin khuyen cao anh ve viec giu gin su trong sang cua tieng Viet.Nhieu bai cua anh co nhung loi ngu phap co ban day nhe!
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Uh, có nhưng điều mà người ta còn cảm nhận được chỉ wa cử chỉ, thì sự sai xót về ngữ pháp, chính tả thì có gì đáng nói.
    Chỉ cần một lời mời uống bia, đã bằng bao nhiêu lời xin lỗi làm lành với nhau, nghe có vẻ chỉ thich ăn uống, nhưng không phải thế, người ta thường nói: rượu ngon phải có bạn hiền, bởi vậy có bạn hiền uống rượu lại thấy ngon và ngọt (ngọt rồi thì sắp đi đấy )

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng lạnh lùng bất,nóng nảy bất cần với mọi người ngay cả với gia đình người thân bạn bè,nhưng giờ đây sống một mình tự lập ở xứ người không người thân bạn bè bố mẹ thì thấy mình sai nhiều lắm!Nên cố gắng thay đổi đi bác truongdu ạ,0 thì sau này tiếc cũng 0 kịp đấy!Mình thấy thật sự như thế qua chính bản thân mình đấy!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khơi khơi mắng cô người yêu của thằng bạn thân, ngay trước mặt nó, chỉ vì không thể chấp nhận hành động của cô ấy. Thế rồi quay sang mắng cả thằng bạn, thật vô lý, thật vô duyên.
    Có thật không thay đổi,??? Thay đổi quá nhiều, đã chẳng còn trong sáng như ngày nào, tiêu cực quá. Luôn nhìn đời với đôi mắt do xét, cảnh giác, luôn tự tạo rào cản mình với mọi người. Bi giờ đã nở những nụ cười 'thu hoạch', một sự giả tạo kinh tởm để có được lợi ích bản thân.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  6. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Phai canh giac la dung roi anh a.,khong co ma de cho bon no lua trang mat ra a`
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại thấy càng thay đổi, cay cú hơn, tàn nhẫn hơn, đôi khi không phải để làm gì cả. Chỉ muốn để trả thù những gì mình đã bị làm tổn thương.
    Bị tổn thương nhiều, con người ta tàn nhẫn hơn với cuộc sống, cay cú hơn.
    Con người sống để yêu thương nhau, thật là nực cười, ai thương yêu ai, nếu không phải chính bản thân mình.
    Lúc nào cũng muốn đập phá, đập phá mọi thứ. Chỉ là biểu hiện của sự bất lực.
    Củ chuối quá.
    Mỗi người một suy nghĩ, mày là cái gì mà muốn người ta phải theo ý mày. Mày cũng đáng khinh bỉ như những kẻ mày cho là đáng khinh bỉ mà thôi. Mày định làm gì, định bắt mọi người phải theo mày à.??? Giá như mày chưa tồn tại trên cõi đời này chắc sẽ nhẹ nhàng hơn cho những ngưòi sống gần mày. Vô tình, vô tâm, nhưng lại muốn người khác lại quan tâm đến mày.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 21/10/2001 20:13
  8. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vo tinh,vo tam nhung lai muon nguoi khac phai quan tam!
    Em cung dang cam thay the day.Da biet la minh khong xung dang nhung ma lai cu cho mong su dong cam cua nguoi khac.Thoi thi biet than biet phan di cho xong de do cam thay dan vat. :-(
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  9. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đấy là bản chất của con người mà!Nhưng bác truongdu sai rồi nếu bác nhìn đời thoáng hơn trong trắng hơn và ít nghi ngờ mọi người và bản thân hơn thì cuộc sống đẹp lắm đấy bác ạ!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  10. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi cũng có quan điểm rằng chỉ cần những gì mình thích thì mình sẽ làm nhưng bây giờ khi lớn lên một chút thì hiểu rằng mình không thể sống tốt khi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của mọi người. Nhất khi đó lại là những người thân của mình.
    Thật ra đôi khi trong cuộc sống này để thể hiện được cho mọi người biết được đúng như những tình cảm thật của mình là một điều hoàn toàn không đơn giản, thế nhưng tôi thích sự giản dị trong giao tiếp. Nếu mình yêu quý một ai đó, thì hãy cho họ biết tình cảm của mình và nếu có không thích họ thì nên tránh.
    Có người nói rằng hãy mỉm cười với mọi người vì không biết rằng trong số những người đó biết đâu sẽ có người ta không thể gặp lại họ thêm một lần nào.
    [red]

Chia sẻ trang này