1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi, thực ra ta cũng khó có thể thấy một cách tường minh được, chẳng ai không thay đổi, và cũng không ai chỉ thay đổi theo chiều hướng tốt cả.
    Tôi và bạn, ai cũng có khuyết điểm, dù ít dù nhiều.
    Những sự thay đổi đó, là để thích nghi với cuộc sống với Xh. Sự thay đổi đều có mục đích, cũng như khi làm việc gì đó, cần phải suy xét, mục đích đó có cần thiết lắm trong cuộc sống không.???

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tui thì thấy thế này, bác truongdu ạ, tôi có cảm giác là bác đang cố tỏ ra rằng mình là một nhân vật rất là sophisticated (xin lỗi, nghĩ mãi không ra từ tương ứng tiếng Việt). Người đã sống nội tâm thì chẳng bao giờ lên ngồi kể lể những chuyện như thế này ra cả.
    Tôi đoán bác có lớn tuổi thì cũng chỉ độ 27, 28 là cùng, những gì bác viết trên này làm cho tôi tháay hình ảnh của một chú trẻ con đang ti toe làm người lớn.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú chẳng hiểu wé gì hết longatum à.
    Nếu có thể bi bô kể những chuyện thế này ở đâu đó thì anh chẳng lên đây post làm gì.
    Trên này không ai biết anh như thế nào, anh có thể thoải mái để dốc cái gọi là nỗi lòng của mình.
    Mà thôi tuỳ chú.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. H&V

    H&V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhung noi chung la chi sau mot lan gap thoi thi em thay anh cung ko han la kho gan dau anh Truong oi
    thoi cu tu tu de moi ng tim hieu dan roi thi ...co khi anh Truong lai coi mo ra nhieu y nhi
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Em thấy anh truong rất dễ mến.
    Rce
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn H&V, Rce
    Đang buồn, thấy vui rồi, nên thôi không kể lên đây nữa
    Cám ơn H&V, Rce.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  7. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    The la tu hom nay stop cai nay nhe anh!
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  8. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    ừ stốp cái này đi
    nhưng mà em vẫn ko hiểu anh, Truongdu ạ
    em nghĩ anh là 1 con người thẳng thắn nhưng lại luôn dày vò mình.
    Em thà có 1 thằng bạn có thể đấm mình khi mình làm điều gì đó ko phải, còn hơn là 1 thằng chỉ biết adua theo mình. Vì thế theo em thì anh ko cần phải thay đổi đâu
    that la taihai!
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thi'ch tu dằn vặt chính mình , đôi lúc cũng chỉ là muốn người khác quan tâm đến mình , con người đâu fải lúc nào cũng đi trên mây được , chừng này tuổi rồi , đã làm được gì chưa?cho bản thân lẫn gia đình ?
    Đừng nói là "bởi vì ta sống thật với chính mình nên không được như những kẻ khác" lời bào chữa ấy có lẽ không hợp tuổi nữa rồi.
    ma(m ma(m
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy bác truongdu dớ dẩn bỏ xừ. Mình sống thật với mình thì mình tự biết, tại sao lại cứ phải lên đây hô hào suốt ngày rằng ta đây là thằng sống thật, ta khinh bỉ cái bọn cặn bã trong cái xã hội này? Bác cao cả thế vậy bác đã làm được cái gì rồi? Hay là chỉ suốt ngày la cà ngồi mạng tỉ tê rên rỉ?
    Em chẳng hiểu bà con trên này bảo truongdu có gì hay, em thấy bác hâm bỏ xừ.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

Chia sẻ trang này