1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    yes, noi hay qua longgatum,em thay bac truong du hinh nhu bac truong du dung gian nha , dao nay em dang co van de , cuoc doi van dep sao tinh yeu van dep sao, oi ben nay troi lai cha co sao
    ma(m ma(m
  2. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi song khong phai chi cho minh ma cho ca nhung nguoi xung quanh!Hay biet thay doi chinh minh mot chut de cuoc song tot dep hon,du khong bao gio la hoan hao!
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cái gì.
    Nói thẳng ra các bạn còn phải học hỏi nhiều, còn phải va chạm nhiều. Không dám nhận mình thuộc từng trải nhưng phải nói rằng các bạn còn quá nông cạn trong suy nghĩ về cuộc sống, nhưng hy vọng cuộc sống của các bạn không đến nỗi như tôi.
    Chúc may mắn

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bảo với bố: thời của con bây giờ cần phải biết cách cười nửa miệng
    Nói với mẹ: con không gắt gỏng, con tao một cái vỏ bọc để những thằng cơ hội nó không đến gần được con
    Giải thích với bác: cháu đã quen thấy những cái tình cảm giả tạo được thể hiện bằng lời nói rồi
    Nói với anh chị em: vẫn giai thiệp, không lạnh lùng, nhưng không bao giờ nồng ấm quá mức cần thiết.
    Với bạn bè: vậy bây giờ chúng mày nhận xét tao thế nào?
    Hiện thực đã rõ ràng, cơ hội chỉ tuột khỏi tầm tay khi ông lạm dụng tất cả những điều tốt đẹp mà tôi nghĩ là ông đã có.
    There's something only love can do
  5. haji

    haji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản đó là cá tính
    haji
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ca tinh hay tinh khong ai co , noi qua noi lai cung la chi tu ve vuot minh ma thoi , cai kieu "thang loi tinh than " cua AQ ay ma
    ma(m ma(m
  7. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Quick nặng lời thế :)
    Hic hĩm ơi, tớ thi chuối quá :(
    Vui vẻ,
    Chp@
    "Miss u like crazy :)"

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  8. em-ghet-anh

    em-ghet-anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hình như là sắp có cãi nhau to.
    Anh TruongDu này, em nói anh đừng tự ái nhá. Anh bảo anh đã chán nghe những lời giả tạo dối trá rồi, nhưng mà khi gia đình khuyên thật lòng thì anh chẳng làm theo được, mọi người trên này góp ý cũng thật lòng thì anh lại giận. Thì thôi nếu đấy đã là cá tính của mình rồi thì cứ kệ nó đi, anh nghĩ ngợi nhiều thì làm được gì cho đời đâu, lại còn vừa đau đầu vừa mau già nữa chứ. Mà em thấy longautumn và Quick nói cũng có cái đúng đấy chứ, tuy đối với anh có vẻ hơi khó nghe, nhưng mà đúng nghĩa "lời nói chân thật" đấy anh ạ. Đồng ý với anh mọi người chưa va chạm nhiều với cuộc sống, nhưng đôi khi như thế lại có cái nhìn trong sáng hơn, chứ không như những người đã từng trải (hay tự cho mình là đã từng trải) thỉnh thoảng hay quan trọng hoá vấn đề và phức tạp mọi chuyện lên.
    Anh sống thật với chính mình như thế là "không có gì quí hơn độc lập tự do" rồi còn gì. Mọi người quan tâm nhiều thế mong rằng anh sẽ thấy vui hơn. Em viết cái zì offended anh đừng để ý nhé :) Chúc anh vui vẻ, trẻ khoẻ, yêu đời !!!
    Em-ghet-anh
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Giận ư.???
    Có thể nói thế này, nếu bạn đã nghiện rượu rồi thì sẽ khó quên được cái vị ngọt của nó.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  10. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một phong cách sống riêng, thế mới tạo ra thế giới. Nhưng những gì không đẹp thì thay đổi, con người ta không chỉ sống cho mình. Chả có gì là không thể thay đổi cả.

    Kien7782

Chia sẻ trang này