1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là AQ còn takm chấp nhận được.
    Đến Chí phèo đã thấy quá đáng lắm rồi.
    Hic...hic bi giờ thì sắp thành Cuội, hic...hic

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. fragile_heart

    fragile_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu ơi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, cười một cái đâu có mất mát gì đâu, tội gì mà không cười cái chơi cho vui.
  3. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dung roi, phai cuoi thi moi cam thay minh tre hon, se co nhieu quyet tam de lam viec.Truong Du chan doi qua!!!
  4. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao không cố gắng tạo cho mình một thái độ hoà nhã hơn ? Xóa đi cái khoảng cách của mình với mọi người xung quanh của mình bằng cách đó không mấy gì khó cả
    Nhưng nhìn hình của TD Uyên không nghĩ TD thuộc vào những gì mà TD đã posted trên
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    hehe, khỏi phải nói đi Hải Uyên ới! Gì thì gì đã có người cảm bác Trường Du rồi đó, bác có nhận thấy thế không bác Du ơi!

    Ha~y hoa`n thie^.n mi`nh
  6. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì, lúc nào đùa giỡn thì Uyên đùa cho vui thế thôi
    còn cảm hay không chỉ có mình mới hiểu được mà thôi
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không nói không là có, nói thật là đùa nói đùa là thật, lúc thật lúc đùa không biết đâu mà lần Uyên nhỉ???!!!!
    hì hì

    Ha~y hoa`n thie^.n mi`nh
  8. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    yeah! đúng vậy, nhưng Uyên thì khác, Uyên đùa là đùa mà thật là thật, cũng như lúc nào có người yêu thì Uyên nói Uyên có còn lúc nào chia tay thì nói là chia tay không dấu diếm
    Cũng như lúc nào Uyên thấy Uyên thích và mến ai
    Uyên cũng nói thẳng chẳng có gì phải ngại khi nói ra cả
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với Moihongdao, lúc nào cũng cau có và lạnh lùng chẳng giải quyết được việc gì mà đâm ra lạnh lùng với cả chính mình. Nụ cười chẳng bao giờ làm nghèo tính cách hay bản lĩnh của bạn đâu. Đôi khi nó còn là một vũ khí lợi hại nữa đấy.
    Mỗi sáng ngủ dậy nên cười một cái bạn se thấy cả ngày hôm đó làm gì cũng thoải mái và hiệu quả.
    ;-)
    Mit.
  10. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có thật mới nói nha, Uyên cũng cười mỗi buổi sáng sau khi vệ sinh xong xuôi, rồi cười trước gương để xem có gì không ? Nhưng cũng chẳng có gì cả
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]

Chia sẻ trang này