Không thể tốt hơn. Mọi người nói mình thay đổi,mình biết,nhưng sự thay đổi này do ai?do mình?đúng là cũng do mình,nhưng mọi người có hiểu không,khi chính mọi người đã làm mình thay đổi,miệng thì nói muốn mình tốt,nhưng khi càng muốn mình tốt thì vô tình mọi người biến mình thành một bù nhìn,chỉ biết ăn biết nói,khi mình nói đúng sự thật mình cảm nhận về cuộc sống,về mọi người thì lại bị mất lòng,vì vậy mình chỉ biết im lặng,nhưng khi im lặng,thì mọi người cho là mình vô cảm,trong lòng bao điều muốn nói để mọi người hiểu hơn thì lai không dám nói,vì sợ nói thì mình lại là kẻ lắm điều,ôm điều muốn nói trong lòng để tự mình hiểu,tự mình thay đổi theo tính cách của từng người,nhưng không thể ôm mãi được,không thể dữ nhiều trong lòng được,vì sức người có hạn,bây giờ đây chỉ biết im lặng và tự hiểu,luôn muốn cuộc sống thay đổi theo từng giây,sự thay đổi này biến theo cả mọi người thay đổi,rồi sẽ có lúc mình sẽ nói,mình chấp nhận đánh mất mọi thứ để có được tiếng nói của riêng mình.Cuối cùng tất cả lại trở về vị trí ban đầu,điều gì mọi người muốn mình tốt,mình đã tốt,nhưng đừng ngượng ép phải tốt hơn,vì khi ngượng ép để tốt hơn thì mình không phải là chính mình,mình không muốn vậy,bởi mình yêu chính mình hơn mọi người,mình hiểu chính mình hơn tất cả. [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
bạn à!!tui cũng đã từng ở trong tân trạng của bạn..tui nghĩ bạn nên làm những gì mà bạn cho là đúng chứ không nhất thiết phải nghe theo người khác...đôi khi người ta sai chứ bạn có sai đâu.cuộc sống này là của chính bạn cơ mà.bạn sống cho bạn cơ mà đúng không nào.không nên hi sinh nhiều quá cho người khác.bạn hiểu ý tôi muốn nói chứ.????? CẦU CHÚA PHÙ HỘ CHO BẠN co_don
Đừng sống vì mọi người quá nhiều,hãy nghĩ cho bản thân mình,bạn bè không tốt sẽ làm biến chất của u đó,hãy cẩn thận và tránh xa họ ra.Cố gắng nhé. CUONG`
ừ sống vì mình nên làm ng khác buồn... vì mình ko thể làm ng ta vui nên mình né tránh để tìm cái tự do cho mình để rồi...thấy tiếc 1 cái zì đó mình rất rất quý I luv Sporty!!! I luv basketball... I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight... FOREVER CARRY ON!