1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể và Có thể ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi e_duongvu, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không thể và Có thể ...

    Xin chào tất cả tui là thành viên mới tham gia mong chỉ giáo
    Xin đóng góp hai bài nhỏ góp vui.

    Không thể

    Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
    Như nước kia không thể chảy ngược dòng
    Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
    Hoa không nở nếu bình minh không rạng.

    Anh không thể quên em theo năm tháng
    Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
    Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
    Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...

    Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
    Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
    Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
    Và hạnh phúc có khi là không thể ...

    Ai chẳng muốn chiếm được vòng nguyệt quế
    Nhưng hỡi ôi ! nan giải bứơc đường đời
    Mộng ước ư ? Đã tan nát tả tơi
    Khi ta muốn chẳng bao giờ như ý .

    Rất nhiều tối anh trăn trở suy nghĩ
    Tự hỏi lòng vậy hạnh phúc là đâu ?
    Ta làm gì để gửi lại lòng nhau?
    Chút tình đẹp khi đã là không thể ...

    Vậy em hỡi xin em ghi nhớ nhé !
    Đừng buồn nhau tình sẽ mãi không phai
    Và hạnh phúc đôi khi là như thế !
    Nó ẩn sau bao nhiêu tiếng thở dài .


    Có thể

    Em có biết những điều ta có thể
    Làm cho nhau hơn cái nghĩa trầu cau
    Kì diệu hơn bao nhiêu phép nhiệm màu
    Tồn tại mãi mặc dù là khoảnh khắc .

    Em có biết ẩn trong vòng tay chắc
    Là những gì đã quyến luyến lòng nhau
    Là những gì đã rung động thẳm sâu
    Tận nơi đáy cõi lòng đầy chắc ẩn .

    Những điều đó không ồn ào chen lấn
    Nhẹ nhang thôi cũng hạnh phúc lắm rồi !
    Không lẫn lộn với đồng tiền bát gạo
    Chẳng bao giờ hoen ố bởi phai phôi.

    Trái tim em cũng giống trái tim tôi
    Luôn khao khát những yêu thuơng cháy bỏng
    Nó lạnh lắm và cần hơi ấm nóng
    Những vòng tay xiết chặt những vòng tay.

    Để rồi mai có thể cuộc đời này
    Ta chẳng thể cùng bên nhau sánh buớc
    Tuơng lai đẹp ai mà không ao uớc
    Nhưng đôi khi nó khó vẹn nụ cuời .

    Đó là buồn là vui của buớc đuờng đời
    Lúc đục lúc trong chúng ta đâu biết truớc
    Những trắc trở không thể phòng truớc đuợc
    Nên hãy dành điều có thể cho nhau.

    22/8/04 "e_duongvu"
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    À em sin trào anh Dương ZDú Dê! Anh bây dờ cũng nặn nội xang cả đây ạ? Thôi em nặn xang chỗ khác vậy! Anh thông cảm, em vừa ăn song!
  3. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... chào bạn quen trái đất tròn nhở , nếu bạn chịu đi thì chúng ta còn gặp nhau nhiều . Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . Cảm ơn nhiều đã hỏi thăm
  4. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Được - Mất
    Ai chẳng có những giấc mơ tuơi đẹp
    Nhưng em ơi trọn vẹn hỏi mấy người ?
    Định mệnh kia ta sao cưỡng nổi trời
    Tình ta lỡ phải đâu ta muốn vậy !
    Bởi hạnh phúc dễ mà cũng khó thấy
    Lỡ chút thôi ta đã mất nhau rồi !
    Lòng thuỷ chung có thể sẽ phai phôi
    Trước cám dỗ có thể ta thay đổi .
    Mất hay được cũng đừng nên bối rối!
    Cũng đừng nên qui kết vội cho nhau!
    Bởi như vậy ta có được chi đâu !?
    Hay mua lấy những u sầu , căm hận ?
    Đời ngắn ngủi nhưng tình là vô tận
    Nếu mà ta cùng tha thứ cho nhau !
    Lỡ kiếp này ta còn có kiếp sau !
    Được hay mất phải chăng là quá nhỏ ?
  5. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngủ Đi Em
    Ngủ đi em cho quên hết buồn đau
    Bao cay đắng cho trôi về quá khứ
    Hạnh phúc mỏng manh nên không dễ giữ
    Những lỡ lầm ai chẳng một lần em !
    Ngủ đi em rồi sẽ qua màn đêm
    Khi tỉnh dậy bên em là ngày mới.
    Tương lai đẹp vẫn luôn mở cửa đợi
    Chẳng lên buồn về những chuyện đã qua .
    Ngủ đi em ,em sẽ thấy mộng hoa
    Bao điều rủi sẽ xa em từ đó .
    Khi tỉnh dậy em sẽ thấy nụ hồng nhỏ
    Của một người muốn ngỏ ý từ lâu.
    Ngủ đi em , em sẽ thấy phép màu ....
  6. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi em !
    Khóc đi em cho nguôi ngoai nỗi đau
    Em sẽ thấy trong lòng mình nhẹ nhõm.
    Tiếc chi nữa giọt nước rơi tàn đóm
    Có hay chăng đừng để thế lần sau!
    Tình yêu là thế chẳng nên u sầu
    Bởi có chuyện ta muốn nhưng không được
    Em hãy ngẩng cao đầu nhìn phía trước
    Cuộc đời kia còn đẹp và còn dài
    Em vẫn còn những giấc mộng tương lai
    Đừng ngục ngã đứng lên và làm lại
    Ai chẳng thế muôn khôn đều qua dại
    Chẳng sao đâu ! Em đừng quá đớn đau
    Trong cuộc đời có lúc là xám màu
    Nhưng sau nó là bình minh sáng lạn
    Em hãy khóc đừng để tim chai sạn
    Không sao đâu khóc để vơi bớt sầu !
    Khóc đi em ! Em sẽ thấy phép màu ....
    Và chân lý sau mưa trời lại sáng .
  7. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Viết đi em !
    Viết đi em , những vần thơ êm đềm
    Về cuộc sống về niềm tin bất diệt
    Em hãy viết những vần thơ khúc triết
    Về tình yêu chung thuỷ của loài nguời ...
    Viết đi em những khoảnh khắc chơi vơi
    Những khát vọng sáng ngời về cuộc sống
    Em hãy viết bằng linh hồn máu nóng
    Đầy trẻ trung và mãi mãi không già
    Viết đi em những ý đẹp lời hoa
    Thật rộng luợng thật vị tha em nhé !
    Em sẽ thấy mình không có đơn lẻ
    Ta yêu nguời thì nguời cũng yêu ta
    Viết đi em , thật sâu xa mặn mà
    Mang hơi thở của quê huơng ta đó !
    Có đồng lúa có cánh diều trong gió
    Có thảm cỏ xanh mơn mởn ca dao...
    Viết đi em những giai điệu vút cao
    Cánh cò trắng chung chao trong nắng mới...
    Em hãy viết những câu thơ vời vợi
    Có trời cao lóng lánh ánh nắng đào ...
    Viết đi em cho tình say lao đao
    Cho trời đất quồng quay trong nghiêng ngả
    Em hãy viết những vần thơ chói lóa
    Hừng hực hồng ngàn ngọn lửa bên trong
    Viết đi em những câu thơ ấm nồng
    Tình chan chứa như biển đông ấm áp...
    Để xóa hết những phong sương bão táp
    Cho đời cười rạng rở nở vạn hoa ...
  8. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thêm lần nữa
    Dại thêm lần nữa đi em !
    Mình yêu bằng những khát thèm khi xưa
    Sợ gì sóng gió nắng mưa
    Ta yêu như thể vẫn chưa lần nào

    Dại thêm lần nữa xem sao !?
    Rồi ta sẽ đặng mộng đào trăm năm
    Khuyết trăng sẽ tỏ khi rằm
    Tình ta khớp lại sẽ đằm thắm thôi...!

    Núi kia còn biết mọc đôi...
    Sống chi đơn lẻ để rồi cô đơn...
    Dại thêm lần nữa sẽ hơn!
    Bởi mình đã thuộc phím đờn cung yêu...

    Yêu đi đừng nghĩ ngợi nhiều !
  9. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ru sầu
    Giang tay mà ôm cả ngàn sầu
    Ôm cả những mảnh đời vỡ vụn
    Để mà ru bằng những tiếng à ơi!

    Hãy ngủ đi - ơi những mảnh đời!
    Những đau đớn ngày đêm rỉ máu
    Ngủ đi cho nguôi bớt sầu đau

    Sầu kia biết chẳng quên đâu
    Nhưng thôi khép lại nỗi sầu hôm qua
    Đời còn có chỗ cho ta
    Tuơng lai vẫn đẹp vẫn là chờ ai...
  10. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gữi gìn
    Gữi lấy nhé em ơi đừng để lộ
    Chuyện chúng mình chỉ mình biết mà thôi
    Trời sinh ra để chúng mình có đôi
    Anh mạnh mẽ còn em thì e ấp
    Nhớ gìn giữ đừng bao giờ đánh mất
    Những gì mà chúng mình đã trao nhau
    Thì tình ta sẽ không thể phai màu
    Trước sóng gió mình không thể vấp ngã...
    Tình mình đó chân thành không hoa lá
    Chẳng phấn son nhưng lại rất mỹ miều
    Lửng lơ thôi nhưng rất thực rất yêu...
    Những điều đó là điều mình nên giữ...

Chia sẻ trang này