1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể và có thể ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heo1980, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài Không thể và có thể thật hay, thỉnh thỏang tôi vẫn véo von trong buồng tắm.
    Có vẻ như là mốt, con trai yêu người hơn tuổi hay con gái yêu người ít tuổi. Nếu là mốt thì chẳng có gì cả, buồn giả vờ 2, 3 ngày thôi. Nhưng nếu mà thương người ta thật thì nguy to.
    Ít hơn 1 tuổi: bình thường
    Ít hơn 2 tuổi: hơi ái ngại
    Ít hơn từ 3 tuổi: đau khổ lắm.
    Bao nhiêu suy tư trước khi thổ lộ, thổ lộ rồi thì bao nhiêu đau lòng cho người ta đồng ý, rồi lại bao nhiêu nghị lực để vượt qua rào cản "xã hội".
    Ví dụ bạn sinh năm 1980, bạn năm nay 24 tuổi. Cô ấy hơn bạn 4 tuổi, tức là 28. Bạn còn trẻ, còn cô ấy khó làm lại "nhiều lần". Bạn nói ra rồi ư? Tốt. Nếu cô ấy đi cùng bạn, bạn còn 3-4 năm để chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của mình. Nếu cô ấy từ chối bạn, bạn còn rất nhiều thời gian để cất cô ấy vào một nơi sâu thảm nào đó.
    Bạn chưa nói ra ư? Vậy hãy nói ra đi. Dù sao đơn phương cũng đau khổ lám.
    Phải dũng cảm đối mặt với sự sợ hãi. Hoặc là bạn có tất cả, hoặc là không có gì, hoặc là bạn vừa có lại vừa không có gì cả. Bạn chọn cái nào?
    P/S: Tôi cứ hô khẩu hiệu thế, chứ tôi cũng nhát lắm.
  2. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, ai hô khẩu hiệu cũng mạnh mẽ hết, nhưng khi vào tình cảnh này mới thấy khó xử như thế nào. Tại sao xã hôi lại có những rào cản về tuổi tác, tại sao ? Tại sao người cont rai lớn tuổi hơn thì được, còn người con gái thì không được nhỉ?
    Tôi buồn và suy nghĩ nhiều về vấn đề này, làm sao?
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sau này con gái sẽ nhanh già hơn con trai,dẽ dẫn đến chuyện nhanh chán do '' mỗi khi về nhà là nhìn thấy bà vợ già'',chán chả muốn.. nữa,ra đường người ta tưởng 2 chị em đi chơi với nhau.....hé hế đùa thôi nhưng mà vẫn khuyên các chú ko nên yêu và lấy..vợ già.Thạt lòng đấy
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Không và có, mong manh mà cũng rõ ràng.
    Hôm nay nhận được mail, nó cứ ngồi đọc rồi cười cười, không rõ nên vui hay buồn, có cái gì thật cái gì giả. Nếu đã vào đây, phải chăng đã thấy ảnh ??? lâu rồi nó có post bài ở đây đâu nhỉ. Mà thôi, nó chẳng thắc mắc, nghĩ tốt nghĩ xấu làm gì, bây giờ nó sợ phải nghĩ và đoán biết quá rồi...... thôi thì mặc kệ.
    Già dặn ư, chả rõ nhưng bây giờ nó đang viết kiểu trẻ con thì phải.
    Tình yêu hôm nay nó lại thấy cái ý nghĩ đó, nó thấy giống như một trò chơi, cứ đuổi bắt và va chạm, hút và đẩy nhau.......nó mệt mỏi nhưng cũng đầy sung sướng, nó chả rõ cái gì là không thể và có thể nữa vì cảm thấy việc gì cũng có 2 mặt của nó.
    Hy vọng........đợi chờ. Nó vẫn chua chát nói, người mong quan tâm thì không thấy, người nó muốn giảm thì sao cứ quan tâm đến nó vậy, họ hiểu và biết gì về nó. Đúng là con người, cũng như chính nó, cứ thích xét đoán người khác và cho là mình đúng trong khi ...... sự thật và giả dối cũng quá mong manh.
  5. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn hình như tôi cảm thấy bạn còn nhiều tâm sự hơn cả tôi nữa đó hic hic hic ~ Bạn không mấy tin tưởng vào cuộc sống này nữa thì phải.
    To mọi người: Cũng có thể khi lớn tuổi hơn tí... nhìn hai người sẽ như hai chị em...thì không được, còn nhìn hai người như hai anh em lại đưọc nhỉ ? Nam nữ bình đẳng cơ mà ???

Chia sẻ trang này