1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể và có thể ........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Link-vn, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không thể và có thể ........

    Ngày đầu tiên em đen thực tập ở một công ty máy tính. Cả tuần liền em làm quen với công việc đầy bận rộn. Và cũng chẳng có thời gian để làm quen với ai trong công ty cả. Sếp là một chàng trai trẻ chỉ hơn em có 3 tuổi thôi. Sếp rất quý và tin tưởng em. Em cũng chỉ biết có một mình sếp thôi. Một tuần nữa trôi qua em cũng chưa biết hết các anh các chị trong Cty. Một lần em vô tình nghe thấy tiếng phàn nàn của các chị về sếp bảo là sếp chỉ nói chuyện được với mỗi mình em thôi. Em đã rất buồn bvì em là người coi trọng tình cảm, em không muốn bị mọi người xa lánh như vậy.....
    Trưa thứ hai em ở lại cty ăn cơm cùng các chị.. Em buồn lắm. Khi ấy anh đã bảo em là ' Không phải nghĩ gì đâu, anh mời em đi uống nước nhớ...?. Em ngạc nhiên vì cho đến lúc đó em cũng chưa biết anh là ai ??? .
    Sau đó một chị trong cty đã cho em biết anh là trưởng phòng kỹ thuật. Chị kể về anh với tình cảm đầy ngưỡng mộ và yêu quý. Và em biết anh là người được cả Cty yêu quí, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của anh rất nhiều....Còn em cũng chẳng có cảm giác gì cả. Các chị đã yêu quý em hơn . Em vẫn đến cty, cũng chẳng gặp anh vì anh rất bận...

Chia sẻ trang này