1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể và có thể ?????...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Link-vn, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không thể và có thể ?????...........

    Nhiều khi em cảm thấy thật buồn chẳng biết mình cần cái gì nữa ... Cũng có khi em cười thật đấy mà trong lòng thì thật chẳng vui vẻ chút gì cả. Cứ cười đua cùng mọi người mà không hiểu mình đang làm cái gì... Em thấy mệt mỏi vì trạng thái giả tạo của mình những lúc ấy em chỉ muốn đi đâu thật xa thật bình yên đẻ chẳng phải suy nghĩ gì cả và dẻ quên được anh đi....... Các chị vẫn bảo em nhiều tình cảm quá, chuyên đi khuyên nhủ mọi người còn chuyện của mình thì không thoát ra được,....... Nhớ, nhớ ,,Bao giờ thì em quên được anh, baogiờ????????????????????????????
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dau phai cu muon quen la quen duoc dau...can phai mat mot khoang thoi gian dai,tham chi la rat dai...
  3. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Những buổi chiều trời ảm đạm em nhớ anh quá. Nhiều khi em cũng không hiểu nổi tình cảm của mình nữa. Giá như không gặp anh thì có lẽ em sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Trước đây em có thế này đâu. Anh có biết bây giờ em mong gì không, em chỉ mong anh đi thật xa thật xa ...
    Em có thể làm được nhiều thứ nhưng em không thể quên anh. Trong em lúc nào cũng có những mâu thuẫn, em muốn anh yêu được một chị hơn em nhiều xinh đẹp và dịu dàng và em cũng sẽ cố yêu chị ấy như anh vậy... Nhưng mà em không hiểu lúc đó thì em sẽ thế nào.. Em mong mọi thứ tốt đẹp nhất nhất đến với anh , anh vui là em mừng rồi ... Có ai như em không ???????????????
  4. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ban oi!
    cho minh cung chia se nhe', va cam on ban da noi ho noi long minh.Chua bao gio tho bong nau cam thay dau don nhu bay gio , chac tui minh dang cung tam trang ban nhi.Nhung ma thoi, cai gi da qua thi cho qua di ban, hay gang song vui ve ban nhe'.Neu nguoi day biet ban van manh me va cung coi chac nguoi ta se an long hon day.
    Hay ngang cao dau va tiep tuc song, coinhu quang thoi gian ban co nguoi ta la khoang thoi gian dep nhat , con bay gio minh lai tro lai la minh nhu xua nhe ban.
    Nguoi cung canh ngo
    tho bong nau
  5. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hom nay em di cung Hanh em chợt nhin thay ten pho that quen. Co le đa lau lam rôi em khong qua day. Thuc long em cũng khong muon qua day. Em so phai nho den anh lam. Nhung rôi em lai doi Hanh cho em qua đây... Em khong thay anh ..... Em tu hứa voi minh la se khong bao gio gap anh va nho den anh nưa vậy mà sao kho the nay... Em khong thể .... Bạn be van bao em la nguoi mạnh me, em co the làm đuợc nhieu thứ bao giờ là nơi trút những tam sụ rat buòn của nguoi khác. Nhung anh có biét de khong thể hiện tình cảm thật cua minh va ca nhũng lúc thật buòn chan nhất em đã phai gồng minh len rat nhieu. Đa có bao nhieu lan em dã phải tìm dủ mọi da phai lảm một mình câu phai quên rât nhieu lan rôi. Co luc em tưởng dàu minh sẽ nổ tung ra mất thôi. Em cũng mong anh sẽ tìm được một người con gái nhu anh mong muon và em cung se co yeu chi ấy như là yeu anh vay... Em co sao khong day ?? Nhung em cũng khong hieu luc do em se ra sao....
    Khong thể , không thể,................ Em mong mọi thu tot dep nhat se den voi anh.................
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc em nghĩ mình hoàn toàn có thể quên được anh. Bạn bè bảo rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng thực tế là em đã không thể quên anh.
    Hơn 2 năm rồi, một khoảng thời gian ko ngắn nhưng cũng chẳng quá dài đối với em. Em hàng ngày vẫn cố nghĩ rằng anh chẳng là gì cả, rằng em sẽ quên anh. Xung quanh em có biết bao người theo đuổi, họ hơn anh rất nhiều, vậy mà sao em lại luôn nghĩ về anh khi đi bên cạnh họ.
    Em đã không tin vào tai mình khi nghe anh nói về người yêu mới của anh. Một chút tủi hờn, một chút tiếc nuối, một chút mừng vui cho hạnh phúc của anh.
    Em sẽ không khóc đâu anh, nhưng.... không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy ra. Quay người đi thật nhanh, giả bộ rằng mình đang có việc gấp. Đó là điều duy nhất em có thể làm lúc đó, để ko phải khóc trước mặt anh.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua cac ban, minh thay buon qua. Minh cu nghi la khong co nhieu nguoi phai chiu canh nhu minh. Hoa ra nguoc lai. Minh cung moi chia tay voi ban minh sau 4 nam ben nhau. Li do cung don gian thoi nhung khong de gi vuot qua duoc (vi gia dinh anh phong kien qua ma anh ay thi khong the vuot qua duoc gia dinh). Ban be minh bao minh khong nen buon vi nguoi do khong xung dang voi minh. Minh rat nhieu va cung cam nhan duoc dieu do. Nhung khong hieu sao tinh cam cua minh chi danh cho anh ay. Minh da co gang nhung hinh nhu "chua the lam noi". The ma minh duoc tieng la co nghi luc day.
  8. Dat_tran

    Dat_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. Dat_tran

    Dat_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất một câu của Sarclet là " Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới ..." Mỗi một buổi sáng sớm khi gặp những chuyện gì buồn em lại nhắc lại câu nói đó... Nhưng có nhiều khi em cảm thấy buồn quá mà chẳng biết làm thế nào. Dù em biết mình không bao giờ được phép chán cuộc sống này cả...Em còn rất nhiều việc phải làm nữa cơ mà... Người bạn thân cuẩ em trước khi mất đã rất muốn sống mà có được đâu. Em còn may mắn thế này cơ mà .. Em cũng biết mình cần phải sống cho rất nhiều người cho bố cho mẹ cho những người thân yêu ..... Nhiều khi em cứ nghĩ mình thật không có hiếu khi em có thể làm tất cả cho anh còn với gia đình em thì không được như thế ....

Chia sẻ trang này