1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG THỂ XEM ĐÁ BÓNG VỚI MỘT TINH THẦN CỰC ĐOAN NHƯ VẬY

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Domimas, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he chuyện đã qua, bác thích thì cứ nhắc lại, bon em cũng công nhận là đúng, nhưng vẫn là chuyện quá khứ. Em chỉ biết bây giờ các bác Leed fans cực đoan hơn bọn em là cái chắc.Trận đó Liv thắng là xứng đáng, chú kiemsi2000 nói linh tinh quá thì đương nhiên Domimas nói lại thôi. Chú ấy ko nói kiểu củ chuối thì ai nói lại làm gì ...
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  2. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ủng hộ trường phái : "phát biểu khách quan, ko cực đoan, ko cay cú!!".
    Những "bạn" nào vì đội mình thua mà quá cay cú, bốc hoả thì tớ sẽ cố gắng dùng lý lẽ để xịt tý "thuốc tê" vào cho nó mát mẻ!! Ví dụ như bạn Trungbét hay reddevil, 2 bạn này "sống chết cùng MU" nên hơi bị khó khăn một tẹo!! Có lẽ tớ cũng phải phối hợp với bác Ji-Hyun nhiều!!!
    Bác Ji-hyun cho em mượn câu thơ của bác một tẹo nhé!!
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cầm bình thuốc tê trong tay rồi
    Làm nguội bớt những cái đầu nóng ôi!!!
    thachcucngon


    Được sửa chữa bởi - thachcucngon vào 06/02/2002 20:10
  3. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hoan hô bác thạch cực ngon tiên phong đi đầu , bác '' ngon '' quá.
    Tớ thấy trên này có mấy bác Dũng sĩ phát biểu cũng nóng đầu lắm nhờ bác xịt dùm cho với. Cho cái TTVN này trong sạch khách quan . Cám ơn bác nhiều nhiều .

    Cha`o = nho*'
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thú thực với các bạn mình cũng là người hâm mộ bóng bá một cách cuồng nhiệt, mình rất ủng hộ ý kiến của Domimas, thực ra hiện nay có rất nhiều ngườ xem bóng đá và tự coi mình là Fan hâm mộ của các đội bóng mà không hiểu một tí nào về họ về sự phát triển của họ, nhưng người này chỉ xem theo một kiểu nhất thời, theo trào lưu và một điều quan trọng là họ xem bóng đá theo một kiểu ăn thua cay cú chứ không phải là thưởng thức bóng đá, coi bóng đá là một môn nghệ thuật, mình đã có rất nhiều lần xem bóng đá trong đó có một làn mà mình nhớ mãi lúc đó mình đang xem trân đấu giữa Chelsea và MU năm 1999 thực ra lúc đó mình cũng thích MU nhưng khi xem Chelsea đá thì mình quay sang ủng hộ đội bóng đó ngay mặc dù gần như trong cả phòng chỉ có mình và một bác già nữa cùng xem là ủng hộ Chelsea và khi xem xong bác ấy nói với mình một câu đó là khi xem bóng đá cần phải có "Một cái đầu lạnh" và chính câu nói đó đã làm cho mình hiểu thêm về bóng đá nhiều hơn nữa.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, bác thachcucngon đừng tưởng em Quỷ đỏ thì lúc nào cũng fải nóng, . Bác bảo em cay cú thì cũng được, nhưng fải CM, kẻo người khác cho bác vu khống em thì tội bác! . Vấn đề em sống chết cùng MU 0 đồng nghĩa là fải cay cú!, nhưng em cũng chả thấy cái lý lẽ "thuốc tê" của bác nằm đâu!
    hờ, hy vọng sẽ nói chuyện tiếp nhé! :).
    Thuốc tê trong tay sẵn có
    Công bằng mà xịt, chứng tỏ mình hay
    Lỡ mà xịt bậy người ngay
    Tội nhanh nhẩu đoảng , chân tay vụng về!
    Đã vào đây thì cũng fải đồng ý với bác Dominas 1 cái, ai cũng khó chịu trước những lời lẽ đó, bác thấy ngứa mắt em cũng hiểu, nhưng trên Net những vấn đế này c/ta 0 thể cản nổi! Vì thế, bác bấm vào biểu tượng báo cho Mod 1 cái là xong ngay, .
    reddevils
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác winter&ice cream này, theo em thì ở PL, Leeds là đội chơi holigan thuộc loại nhất nhì đấy! các fan của Leeds (ở Anh) cũng chẳng kém: đánh nhau lung tung bên TNK, chưa kể những lời kích động đến gia đình Becks trong 1 trận đấu với MU, & ngoài XH, 1 vài cầu thủ cũng wậy phá, bia bọt, đánh nhau mãi, .
    Theo thống kê thì ở PL, Arsenal & Leeds là 2 đội có số thẻ nhiều nhất! hì, chưa biết ai holigan hơn ai đâu!
    reddevils
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    To tulipsblack :
    Bác nói cũng đúng 1 fần đấy, trận ấy MU bị Chelsea áp đảo, & chú Butt do còn non nên bị thẻ đỏ, (hình như do Wise gài thì fải). Nhưng 0 vì 1 trận đó mà 0 thích MU, chuyển sang thích Chelsea, nghe cũng hơi kỳ. Ta có thể fản ứng với những gì MU thể hiện, nhưng 0 thể ghét 1 đội chỉ sau 1 trận đấu.
    Cái lời bác già ấy nói với bác nghe cũng được đấy, nhưng 0 thể đem ép buộc, xem là 1 fương châm xem BĐ được. Trong 1 trận đấu, mình ủng hộ đội nào hẳn mình sẽ thiên vị hơn 1 chút (dĩ nhiên ai cũng thế thôi), ghét đội kia 1 tý, . Và, xem BĐ là fải có t/cảm, fải có những cảm xúc thật cuốn theo trận đấu (nhưng 0 fải là holigan), đó là cái hay nhất mà BĐ đem lại. Vậy tại sao fải xem BĐ với cái đầu lạnh? & để làm gì?
    Cái lạnh fải được đặt ở chỗ khác, đó là sự nhận định khách quan sau trận đấu, hay thì khen, xấu thì chê, 0 wá khích khi xem (hehe, có điều đừng chơi như bác kiemsi2000 ấy là được). Các bác có thể chê MU sau 1 trận đấu kém, ăn khoảng 2, 3 thẻ đỏ, em ok. Nhưng fải khen MU sau 1 trận đấu hay, thuyết fục (em lấy VD thôi, ), thế mà chỉ luôn nhận những câu đại loại : rùa, thắng gà, may wá ,.... hì, nói thì dễ, nhưng 0 fải ai cũng làm được.
    hờ, em nói thế thôi, mắc công lại rối. Em viết ra 3 bài để dễ xem, chứ 0 có ý câu bài, nói luôn mắc công có người nghĩ bậy, ! Tóm lại, là em 0 đồng ý với câu nói của bác già. Ai có ý kiến khác thì post để tham khảo.
    reddevils
  8. Domimas

    Domimas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải công nhận với bác TULIPSBLACK rằng cần phải có một cái đầu lạnh khi xem bóng đá thật. Chính em đây cũng đã phải làm như thế khi xem Liverp của em đá với Arsenal với thằng bạn của em. Nó cùng bố nó thì thích Arsenal, chỉ mỗi mình em thích LIverp mà thôi bố nó nói toàn những câu chê bai nhiều quá, phải nói em cảm thấy cực nóng gáy, nó thì lại đế thêm vào nữa trong khi Liverp của em đang thua. Thế mà em cũng đành phải bỏ qua, ngồi vừa xem, vừa cầu nguyện cho Liverp của em lật ngược được tình thế.

    Domimas
  9. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Việc cậu cay cú thì nhiều lắm, việc gần đây nhất là cậu cãi nhau với reallove@ , do quá hăng hái nên đã "môm tò" đụng chạm đến cả các anh em tifosi! Tớ thực tình xin lỗi bạn red vì dạo này ít vào net nên ko kịp "xịt thuốc tê" cho cậu một phát thành thử ra cái đầu của cậu hơi bị quá nhiệt độ cho phép!
    Lý lẽ thuốc tê của tớ thì những ai tỉnh táo đều thấy hết nhưng chỉ có những ai đang trong giai đoạn điều trị như bạn red thì lại ko thấy được. Điều này cũng đơn giản như những người bệnh có liên quan đến thần kinh thường luôn ko tin tưởng vào bác sĩ, thường hỏi : "Ông có chữa cho tôi ko đấy?" hay "Sao tôi chẳng thấy phương pháp chữa bệnh của bác sĩ đâu cả?" và những câu đại khái như vậy!
    Nhưng red cứ yên tâm đi , việc chữa trị của cậu bằng phương pháp "xịt thuốc tê" của tớ sẽ chóng có tiến triển thôi! Hãy cho tớ thời gian! "Dục tốc ắt bất đạt" mà!
    Sự xa cách đối với tình yêu cũng giống như gió đối với lửa, nó làm tắt những tình yêu yếu ớt và thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt.

Chia sẻ trang này