Không thể yêu Sau gần 2 năm vật vã vì không quên được tình cũ thì tình mới đến, lại có cảm giác với một người mới valài cảm giác như mình vẫn sẽ có thể yêu. Nhưng buồn quá, vì người là ta là người nước ngoài nên sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ phải quên và phải quên... Buồn...
Một lần là quá đủ thế nên k muốn có lần thứ 2, mình vốn đã yêu là yêu sâu sắc nên bây giờ sợ bị tổn thương k dám lấn sâu vào một chyuện tình cảm mà mình biết chắc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Xác định được thế nhưng chẳng biết phải làm sao, buồn thật là buồn...
èo. mới yêu mà đã lo sợ nhiều thứ thế chứng tỏ là vẫn chưa thực sự yêu. có lần tớ đã bảo với ex thế này: trên thế giới có hơn 6 tỷ người, nhưng mỗi người thì lại chỉ có một nửa của mình. vì thế, cơ hội tìm được người đó là rất mong manh. thế nên phải nắm lấy cơ hội bạn ạ. chí ít cũng cho người ta biết được rằng, mình thích họ, nếu không sau này nhớ lại sẽ hối hận đấy.
Mình k thể đến được với anh, không thể, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Mình và anh, khoảng cách thế nào đó, mình k dám nghĩ đến những ánh mắt của anh, sợ rằng mình ảo tưởng, sợ rằng mình sẽ hy vọng và rồi thất vọng. Và cuối cùng thì sao, mình k biết làm thế nào để đến với một người con trai, thưck sự k biết và k dám, mình cảm thấy mất phương hướng khi mình trót yêu anh rồi mà k thể đến gần anh được. Tại sao? có lẽ mình chưa bao giờ nghiêm túc tìm câu trả lời cho câu hỏi này nên giờ này vẫn luôn luôn ặt câu hỏi tại sao mình luôn fải cô đơn thế này?
2 năm đã là cái gì... ....... có những mối tình vượt qua biên giới,qua khuôn khổ giới hạn...Sao mà bạn chưa gì đã vội bỏ cuộc,??? Hãy cứ chấp nhận đi bạn...Tình yêu mà...
Em cũng từng iu một người nước ngoài nên cũng có thể thông cảm với bác chủ về sự lưỡng lự của bác. Sự khác biệt về văn hoá nó như kiểu một bức tường chắn vô hình ngăn cách 2 người trong một số phạm trù nào đó. Nhưng làm sao ngăn cản được một tình yêu thật lòng. Vì thế em nghĩ bác nên xác định lại cảm xúc của mình để có thể xem mình nên đi tới đâu và có thể chấp nhận được những gì mà sự ngăn cách đó đem lại một khi bác qua giai đoạn yêu mà người ta gọi là "mù quoáng" hehe Chúc bác thành công
Mình nghĩ rồi, những rào cản về văn hóa mình có thể vựot qua được, mình là người dễ thích nghi và cũng tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên cũng khá quen với lối sống và cách suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, điều mình sợ bây giờ là anh không thích mình và sợ bị tổn thương một lần nữa, mình đã có quá đủ sự tổn thương rồi, mình biết thế là mình hèn nhát, trong mọi chuyện mình đều k cảm thấy sợ nếu gặp phải khó khăn (thậm chí còn thích thú) nhưng k hiểu sao lần này thì k vậy, mình giống như con chim sợ cành cây cong, có lẽ mình yêu anh thật rồi...