1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể *********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi longbanana, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbanana

    longbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác,
    Rôm rả quá tớ cũng pót một nhát hỏi ý kiến các pác để giải quyết tình hình thằng cu em,
    Thằng anh nó chiều cao cân nặng bình thường, sức khỏe tốt, thể thao đều đặn, đời sống tinh thần thể chất gương mẫu, không thác loạn, rượu chè giai gái ^^ Chỉ có điều hơi say mê làm việc kiếm xiền nuôi mẹ con nhà nó quá ^^
    Thằng em nó kích thước bình thường, phù hợp với bà xã nó ^^
    Mọi việc đều bình thường + tốt đẹp trước hôn nhân, hồi đấy thằng em rất kiên cường, trung bình chạy marathon cường độ cao đều đều 1h-1.30h/vòng đấu, n k chiến đấu hùng hục đâu nhé, đậm chất lãng mạn và dữ dội, lần nào cũng đảm bảo bà xã nó lên đỉnh tối thiểu 3 phát, xong thằng em nó cũng hoàn thành nhiệm vụ về đích rồi ngủ ngon ^^
    Trục trặc từ khi em bé ra đời, thằng em bị kiêng khem lâu quá, rồi khi trở lại bà xã nó cũng không được trẻ đẹp ngon lành như xưa nên thằng em nó mất một thời gian k làm ăn được j... chắc là do shock ngoại hình ^^
    Sau đấy một thời gian tình hình có khá khẩm hơn... thằng e lại chiến đấu được, nhưng không hoành tráng như xưa, lần nào cũng chỉ khoảng 15p-30p là thằng em chả còn cảm hứng chiến đấu tiếp --> đòi nghỉ sớm ^^
    Tình hình đã kéo dài lắm rồi.. em bé giờ đã 18 tháng... vậy mà từ đợt trước khi sinh e bé tới giờ thằng em nó chưa một lần hoàn thành nghĩa vụ tới nơi tới chốn với bà xã nó...
    .....
    Tình hình như vậy khiến bà xã nó nghi ngờ nó có vợ bé bên ngoài...
    .....
    Thật khổ cái kiếp tình ngay lý gian... vì đêm đêm gần sáng thằng em vẫn ngóc đầu đầy hiên ngang nhưng lại k hoàn thành nghĩa vụ quân sự với bà xã nó... toàn phải tự xả bằng tay, bắn thạch sùng trên trần nhà, bắn máy bay bà già bay ngang qua phố ^^
    .....
    Nếu tình hình tiếp tục kéo dài thế này sẽ rất ảnh hưởng tới gia đình hạnh phúc bé nhỏ của thằng anh nó...
    .....
    Mong nghe cao kiến chỉ giáo giải pháp cho ca này từ các bác,
    Cảm ơn các bác nhiều nhiều,^:)^
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bác thử doggy mà không cải thiện được à? Tất cả các tư thế em đều chấp hết, riêng doggy thì trụ được giỏi lắm là 10p :(.
    Muốn nhanh ra thì có vài kinh nghiệm cá nhân, thứ nhất là tập trung nghĩ về cảm giác sung sướng của mình và của "địch", không được phân tâm. Hai là ở tư thế truyền thống, bác thúc liên tục mu của bác vào của "địch", cảm giác mu như bị ép, sẽ nhanh ra hơn.
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    1. Có vẻ cú shock tâm lý chưa hết, vậy thôi. Ở khía cạnh khác, có lẽ chưa yêu hết lòng chăng, vì yêu rồi thì đến hôi nách cũng thấy thơm, chứ đâu phải vì ngoại hình mà xuống năng lực dữ dội vậy. Nhiều chị em sinh con xong bụng to ra lèo nhèo, ôm vào thật sự rất khác lạ so với cảm giác thuôn chắc khi còn mới cưới, ôi ôi, nhưng cái này là cái không tránh khỏi.

    2. Vấn đề hoà hợp, con cái sau khi sinh con khác hẳn khi chưa có con, cơ địa khác, âm đạo không còn chặt như xưa nữa, tâm lý muốn nhanh hơn vì phải quan tâm đến em bé, em bé 18 tháng thì mẹ nó hãy còn quan tâm nhiều lắm, chuyện kia nếu kéo dài gây bất tiện, bà xã bạn có thể bị ức chế tâm lý mặt này nên không phối hợp đủ khiến hai người có được không khí lãng mạn như ngày xưa, nên chuyện hẫng hụt là đương nhiên.

    3. Nhà có em bé, dễ là có thêm người hay quan tâm đến nơi em bé ngủ, những người này nhiều khi quan tâm quá tự cho quyền xông vào phòng để xem em bé có sao không, đây là áp lực tâm lý lớn khiến chuyện vui vẻ riêng tư của hai vợ chồng bị ức chế.

    Đại loại có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng cứ yên lòng vì những sóng gió như vậy sẽ qua đi, khi em bé hơn 2 tuổi nó tự được nhiều việc rồi, thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái thôi.

    Để đỡ bị nhu cầu quá, nên tham gia chăm sóc em bé với bà xã, cái lợi khá nhiều:

    1. Con sẽ quấn bố hơn, dễ theo hơn.
    2. Bà xã yêu chồng hơn, dễ dàng chiều chuộng chồng hơn.
    3. Việc chăm con khá vất vả vì nhiều chi tiết lắm, tâm lý sức lực dồn vào đó nhiều hơn, nên thằng em sẽ ít đòi hỏi hơn, nhưng cũng vì dồn nén như vậy, nên khi xung trận sẽ có tốc độ ghê người hơn.
    ....

    Chúc may mắn !
  4. vulexdbd11

    vulexdbd11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác bị tâm lý thôi mà, hãy để cho tinh thần được thoải mái và làm mới lại cảm xúc nhé. Chúc vui vẻ!=D>=D>=D>
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái ảnh hồi bả còn ngon ấy,bây giờ làm đừng nhìn hiện vật nữa mà nhìn ảnh kia đi :)) !! GL

Chia sẻ trang này