1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thèm yêu cao, to, hơi đẹp trai... help help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaymatdep, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Không thèm yêu cao, to, hơi đẹp trai... help help!!!

    Các bác ơi! tình hình là rất tình hình

    Ẻm í có một thằng cao, to, hơi đẹp trai môọ chút (có điều nói chuyện thì cực kém) cưa mà nó không thèm đổ. Chuyện thằng kia đến cưa như thế nào nó đều kể cho em nghe hết: nào là thằng kia tặng đĩa ghi i lốp du, khi thằng kia cưa nói như thế nào.... nó kể hết.
    Tạm thời thì em cũng có một chút gì đó tình cởm dành cho nó sao í. bởi vì mấy hôm nay vắng nó em cũng thấy nhơ nhớ....

    Còn nó thì em bó tay, nó cũng tỏ ra thất thân thiện với em. Theo linh tính em có thể mời nó đi chơi được (điều này thì không bao giờ xảy ra ở thằng kia - thằng cao to đó). Tuy nhiên chưa bao giờ em mời nó đi chơi.

    Thỉnh thoảng nói chuyện thì em đá đưa vài câu bóng gió thôi chứ không dám .... cưa chính thức....Bởi vì em không dám. Vì thằng kia cao to thế mà không xi nhê gì thì em (không cao, to, nhìn thì tàm tạm) thấy không đủ tự tin. Thêm vào đó em sợ nó coi em là bạn nên mới thân thiện mà em thì cứ giàu trí tưởng tượng thì toi. Rút kinh nghiệm lần trước em dính một quả thế này nên bị khủng hoảng tâm lí tới gân 2 năm. Giờ mới tìm lại được cái cảm giác bình thường như baongười.

    Các bác bảo em phải làm sao để xác định được nó coi em là bạn hay là nó bật đèn xanh đây

    Khó quá các bác ơi!

    Mời các bác uống bia thoải mái nếu như vụ này thành công!
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, trước khi bác xác định em nó có bật đèn cho bác ko ý, bác xác định hộ mình trước.
    -Bác có tự tin không
    -Bác có quyết tâm không
    -Quan trong nhất là tình cảm bác ra làm sao.
    xong ba cái gạch đầu dòng rồi tính tiếp bác nhé, bác thấy chỗ vàng vàng mình bôi ko, nếu bác thiếu 1 trong 3 thì rút lui cho khoẻ, sau này đỡ đau khổ, bác nhi
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nói bác đừng buồn nhé : em nó cũng có cảm tình với anh đẹp trai kia rồi , nếu kô em nó cũng chảng kể về về anh đó nhiều đến thế
  4. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác này chưa gì ! nằm ngay trong lòng địch mà ko làm ăn gì được gì thì có lẽ hơi đuối !
  5. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cufng co?n tu?y chứ. Mi?nh có mấy cô bạn va? ngay ca? ex cu?a mi?nh hô?i trước cufng kê? vê? n~ cậu bạn thân, kê? hết nhưng khi bạn ma? chuyê?n sang có ti?nh ca?m thi? xa lánh ngay.
    Pha?i xem xem em đó coi mi?nh la? gi? đaf/
  6. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cứ đợi cho trái cây nó chín hẵn xơi bác ạ , còn bác ko biết em nó có thích mình hay ko thì hình như là hơi thiếu kinh nghiệm đấy! cái này phải học ...
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm bạn thân trước đã , bác như vậy là điều kiện quá thuận lợi rồi còn gì , thằng kia ăn nói kém thì ko lo , phụ nữ iu bằng tai mà
  8. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thật ko hiểu con gái bây giờ là cái thể loại gì. Chuyện người ta cưa mình thế nào, tặng quà ra sao ... mà cũng kể hết cho trai nghe được.
    Những thể loại này mà cũng yêu được thì tài!
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ặc nghi bác này nói mà em thấy giật mình. Quả thực:
    Tự tin thì em có
    Nhưng mà quyết tâm thì em thấy không chắc lắm
    Về phía em thì chỉ hơi thích thôi. Mà là cái em năm nay 22 roài mà sao vẫn chưa xác định yêu và tới future...mới khổ chứ
    Vậy mà em vẫn muốn biết nó bật đèn xanh hay là không phải. Nếu là nó bật thật thì em cũng tiến bừa tới...
    Vì thực sự em cũng đang cân nhắc giữa các quyền lợi và nghĩa vụ khi có người yêu và không có người yêu nên hơi khó quyết định. (thằng cùng phòng với em có người yêu nên em biết những cái nó được và những cái nó mất - em thấy cái mất lớn nhất hình như là tự do thì phải, tuy nhiên nhiều lúc em cũng thèm cái cảm giác có người để chia sẻ lắm). Tiện thể các bác tư vấn giùm em luôn cái vụ này cái.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ơ nhập nhằng thế, vậy là chú định tán hay ko tán ???
    riêng anh là anh ủng hộ chủ nghĩa độc thân

Chia sẻ trang này