1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thèm yêu cao, to, hơi đẹp trai... help help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaymatdep, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1.Nói thật bác đừng buồn, bác chả có tự tin tẹo nào cả.
    2.Quyết tâm cũng ko có luôn.
    1.Bác mà có tự tin thì đã ko care chuyện thằng ku kia cao to đẹp giai gì gì ấy lẫn chuyện bé này bật đèn gì. Bác ko cắm điện vào cái đèn nó có bật dc ko.
    2.Bác chưa kưa mà băn khoăn lắm thế, cứ kưa dc đi đã hẳn tính chuyện khác cho nó nhẹ đầu, bác ha
    Kết luận: Nghiêng về phía bác nào bảo cứ tiếp tục bình thường, từ từ cháo nó mới nhừ, vội quá là hỏng đấy
    Chúc bác tìm dc con đường đúng đắn
  2. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật với chú, chú cứ lắng nghe em nó kể đi, chứ chú mà có hành động gì là mất luôn em nó đấy. Đúng là tự tin thì ko có, đến quyết tâm cũng ko, mà cũng chưa biết là đã thích em nó ko, chỉ có 1 ngày ko gặp thấy nhớ nhớ thì có thể giải thích là do thói quen của chú thôi, thử ko gặp 1 thời gian xem.
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các bác đã quan tâm!
    Các bác nói em không có tự tin là chưa đúng roài. Khi đi cưa là em tự tin lắm đó. Ngày xưa cưa một bé, lãng mạn cũng có, lạnh lùng cũng có,(đây là do người ngoài cuộc nhận xét vậy)... ngày đó em tự tin lắm, lớp em đứa nào cũng bảo thành công đến 99% thế nhưng ai ngờ tới một lúc......đ.m nó nó bảo không muốn mất đi tình bạn, đừng tưởng tượng nữa, rồi là tiến xa xa cái éo gì nữa cơ....trong khi em chưa kịp nói gì cả, chưa khi nào nói là em yêu nó, chưa khi nào nói là em thích nó. Vậy là nó đã động chạm tới cái lòng gì của em em cũng chả biết nữa thế là tê liệt dây thần kinh tình yêu luôn từ đó cho tới bây giờ mới hồi sinh một chút Cuối cùng mới biết nó có người yêu từ khi còn ở nhà mịa nó rồi, thằng kia đã đi làm.
    Thế nên giờ em rất ngại cái khoản đó. Còn thằng cao to kia thì các bác khỏi lo, nó không ăn thua gì đâu. Pé nói với em là không bao giờ yêu một người như thế, thằng đó tán chuối lắm (tiện đây em kể cho, buồn cười lắm, thằng kia đến thì em này toàn giả vờ đi tắm rồi sang phòng em trốn, có hôm ngồi lâu quá bé đuổi về nữa... vẫn không thèm về mặc dù ngồi đó thì chỉ ngồi im, giở mấy cuốn sách ra xem chả nói gì cả, thình thoảng bé này hỏi câu gì thì nói câu ấy. Còn một điều nữa là khi bé kể với em em thấy thằng đó làm xấu mặt cánh mày râu quá - hôm đó nó mời bé đi chơi, bé éo đi, nó năn nỉ, cũng éo đi.... bé bảo nó cứ năn nỉ, bé cứ éo đi, bé bảo bé không thích...thế là nó... khóc (nói là khóc thì không phải nhưng mà chảy nước mắt ..ặc ặc).Còn nhiều cái nữa cơ (bác nào có nhu cầu em kể tiếp kẻo kể ra đây làm loãng chủ đề)
    Còn quyết tâm thì cũng chỉ vì lý do trên mà làm em thấy ớn... lại làm một quả nữa như ngày xưa thì ôi thôi chắc em không bao giờ yêu nữa.
    Bác gì ở trên ủng hộ chủ nghĩa độc thân thì em cũng đã theo nó suốt hơn hai chục năm trời rồi, kể ra thì hay thật đó nhưng mà bác ơi, nhiều lúc buồn lúc vui muốn có ngưòi chia sẻ lắm, bia rượu chỉ chia sẻ được phần nào thôi, với lại đôi lúc cũng muốn có người để mình chăm sóc, để được chăm sóc....lắm bác ạ.
    Cái quan trọng là bây giờ em muốn các bác bảo em phải làm sao để xác định được đó không phải là sự lầm tưởng của em mà là bé bật đèn xanh.
    À còn có thêm một chi tiết nữa rất thú vị là em thì gọi bé đó là vợ còn bé đó gọi em là chồng - cái này có nguồn gốc từ hôm em múc nước cho bé rửa bát (bọn em ở cùng khu trọ).
  4. pip8184

    pip8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ối giời anh thạch sùng, em xin anh đi ạ, anh mà chủ nghĩa độc thân vãi ý, anh là anh chủ nghĩa độc game thì có, nhỉ :">
    @T.O.: đúng là nên xác định rõ cái mục 2 và 3 trước khi xúc tiến, mà nói chung đã dại một lần rồi thì lần sau không nhiều tai nạn như lần trước đâu, cứ nhìn anh thạch sùng kia thì thấy kìa :D
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Cái em cần là cái vàng vàng kia các bác ơi! help em với
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy khó mà có cơ hội được uống bia với chú...
    Anh đọc qua cái di cảo của chú thì cảm thấy chú rất chi là gà tồ...Sao chú lại dám khẳng định 1 điều mà chú chưa làm và có thể kô bao giờ làm được?
    Hôm nào chú rủ em nó đi chơi rồi chộp tay em nó mà nắn thử xem nào.
    Àh,mà chú thiếu tự tin bỏ mịa....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 26/06/2007
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin bạn đưa ra chưa nói lên được điều gì. Có thể em ấy xếp bạn vào bạn thân. Tán tỉnh thật lực vào. Sao lại không dám tán trực diện nhỉ?
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi, nếu mà cứ ngại ngùng thế này thì chỉ mấy bữa nữa thôi là lại khóc than vì sao ẻm nó theo thằng cao to hơi đẹp "chai" nhưng rất lì lợm kia..hehe.
    Cứ làm như cái bôi vàng đi, làm rồi mới biết tình cảm của mình có đủ ko và phía bên kia thế nào. Xong rồi tính tiếp. Mà nhớ là cầm tay được rồi thì cứ ôm bừa đi nhé...
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tiện thể nắn môi nữa

Chia sẻ trang này