1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không thích đi làm

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi xungnhi01, 21/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ............. Chết còn xuống địa ngục gặp thằng hấp.......
    Kill
  2. TimeHN

    TimeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bạn này sống trên đời tồi tệ đến mức phải xuống tận địa ngục à.. tớ lên thiên đàng cơ.. heee
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện hơi bị [r30] và có phần thụ động. Bác hơi bị khinh thường lớp trẻ bây giờ đấy. Không ở đâu xa, ít nhất trong 83 này có khối bác đi làm tự lực vào bản thân chứ ko ngồi chờ vào các mối quan hệ hay những thứ đại loại liên quan thế.
    Bác ko muốn bị người yêu bỏ thì cố gắng tìm việc gì đó mà làm. Mà đã làm và gia nhập 1 công ty thì bác làm cứ hết mình để chứng tỏ khả năng của mình. Ít nhất ko vì cty thì cũng vì mình, có 1 cái CV thơm thơm cho những công việc về sau này ở vị trí cao hơn.
    p/s: THeo kinh nghiệm, Bác cứ rải thư xin việc như rải bom í. Hoặc ít ra gửi CV cho mấy cty về HR. Đảm bảo, việc sẽ tìm đến bác. Kết quả được nhận hay ko là do ability của bác. Xin hết.
  4. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang học năm cuối, nên chỉ ở nhà làm đồ án. Ở nhà mấy tháng mà đã thấy như cực hình rồi. Tớ thích đi làm. Đi làm rồi mình cũng chín chắn hơn rất nhiều lại có tiền tiêu, chứ chẳng lẽ cái gì cũng ngửa tay xin các cụ. Nhiều lúc, mua sắm mà cứ phải xin mẹ tiền, tự thấy xấu hổ lắm. Lớn rồi mà.
  5. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các pác trong này chắc toàn ỉn cả nhỉ! Vậy chắc có nhiều pác fải đi làm thật rùi..... nghĩ mà ngại wá.... đúng là đi học vẫn khoái hơn đi làm vì ko fải lo nghĩ zì cả.
    Nhưng đến cái tuổi này rùi, ko muốn ra trường thì cũng sắp fải ra, trừ khi mình tệ wá bị rớt xuống khoá dưới..... Mà thật, nghĩ đến lúc thất nghiệp ở nhà hết đi ra lại đi vào vô vị nhạt nhẽo chết đc, rùi lại cần sắm cái này cái nọ nhiều wá, chẳng nhẽ ngửa tay xin tiền thầy u mãi cũng bùn...! Cuối cùng sẽ là vẫn fải đi làm thui các pác ạ! Fải tranh thủ lúc sức còn xuân, dẻo dai mà làm kiếm chút xiền ko về già chẳng có zì mà nhai....
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Ai không thích đi làm tại sao không đi học tiếp Cứ đi học là không phải đi làm
  7. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có khinh! Tận mắt tôi thấy mấy thằng oát con chỗ tôi làm trước đây muh...tuổi lợn tôi thấy ai cũng phải tự lập từ nhỏ....chứ chẳng xung sướng gì cả! Tất cả ngày hôm nay bạn có hay tôi có đều do bản thân hết....nói thì vậy thôi,sự thật còn bấp bênh lắm.Không có mối quan hệ của các cụ thì kiếm được chỗ làm ngon khó lắm.Tôi lấy mình ra làm ví dụ này :chẳng muốn nhờ họ hàng,tự thân mình vận động để kiếm được một việc làm phù hợp với mình...đi rải hồ sơ khắp Hà Nội...phỏng vấn rồi đợi dài cổ...từ tết đến g cứ ngóng và ngóng...!Tương lai mịt mờ tăm tối hết tháng này !
  8. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Haha, các cậu nói chuyện nghe cứ như bê quyển sách ra đọc từ đầu đến cuối ấy nhỉ
    - Ta phải đi làm, lớn rồi, ko thể ăn bám ông bà cụ mãi, như thế sao được , làm trai phải có chí chứ
    - Nhưng đi làm như thế nào bây giờ, trong trường ĐH chót chơi bời mãi rồi, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, đi làm sao khó khăn quá, tôi thật là tội nghiệp, các người hãy giúp tôi với
    - Hm, mấy cậu mới nứt mắt vào đời mà đã húng lên thế, cứ từ từ, anh sẽ chỉ cho các cậu mấy đường, cứ đi học đi, đỡ phải đi làm vội
    Hehe, tớ đọc chỉ hiểu các cậu nói theo 3 tư tưởng chủ đạo như kiểu: mở bài - thân bài- kết luận như trên .. Mạn phép , khoanh tay ngoan ngoãn thú nhận là chẳng hiểu các cậu nói về cái gì, nếu chỉ là tán phét cho vui thôi thì tớ thật là hấp tấp, hồ đồ mà ngốc nghếch để mà chưa hiểu được
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào chứ, em ngồi lúc nghĩ ra cả đống việc, sợ không có thời gian làm ý chứ.
    Đi làm kiếm tiền tiêu thú vị hơn chứ, dù sao cũng là tiền mình làm ra cảm giác khác với tiêu tiền của thầy u...kekeke
  10. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác nói thế nào chứ, em ngồi lúc nghĩ ra cả đống việc, sợ không có thời gian làm ý chứ.
    Đi làm kiếm tiền tiêu thú vị hơn chứ, dù sao cũng là tiền mình làm ra cảm giác khác với tiêu tiền của thầy u...kekeke
    [/quote]
    Từ ý nghĩ đến hành động là cả một vấn đề....ngồi thầy bói có mà cả ngày!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này