1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không thích đi làm

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi xungnhi01, 21/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1983

    meocon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ bảo không thích đi làm thì tui cũng đồng ý, sao mà căng thẳng và mệt mỏi thế nhỉ. Công việc của tui cũng rảnh lắm, làm phiên dịch mà, nhưng sao tui cũng vẫn thấy mệt kinh khủng. Nhiều lúc không muốn nói mà cũng phải nói, mệt ơi là mệt. Tui ra trường cũng đi làm liền chứ không được nghỉ ngơi giây phút nào cả, biết là không có thời gian thất nghiệp cũng vui nhưng cũng chán quá, nhưng vì miếng cơm manh áo và tất cả vì tương lai con em chúng ta nên phải chịu khó thôi. hic hic.
    Rên rỉ với chúng bạn thì sợ bọn đó nói mình đựơc đi làm rồi mà còn làm đày, vì thế gặp Hợi 83 đồng cảm như mình ở đây là mình khoái lắm, ủng hộ ngay.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lang thang cũng ra tiền
    Ngồi nhậu cũng ra tiền
    Đến nỗi mà chán quá chả thèm quan tâm tới khách hàng nữa
    Có muốn làm như tao không ?
  3. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    ôi giời , anh gió này có cái việc gì mà kinh khủng thế? ra tiền như thế thì cố gắng mà tích lũy đi còn gì nữa ,
    kiếm đc nhiều tiền rồi đi chơi
    đi đây đi đó cho biết , cho mở mang đầu óc
    hết tiền lại đi cày , có tiền lại tiếp tục đi chơi...
    đấy là lúc ta còn trẻ, khi ta lấy vợ lấy chồng rồi thì lo mua sắm nhà cửa , lo cho con cái rồi mới đến việc đi chơi...
    các bác cứ thử nghĩ xem làm ngần ấy việc có hết cuộc đời ko mà giờ cứ ngồi bàn luận xem thích đi chơi hay thích đi làm.
    Mấy bác bảo chỉ thích đi chơi thì chứng tỏ là nhà có tiền rồi , ko cần làm cũng có người chu cấp, nhưng mà 23 tuổi đàu rồi mà cứ ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi đc à? ko thấy xấu hổ à? Đấy là nhà có tiền ,
    nhà ko có tiền mà còn thích chơi , ko đi làm thì chỉ có nước, xin lỗi các bác nói hơi quá , con trai đi ăn cướp , con gái đi làm..xxx mà thôi.
    Suy nghĩ người nhớn tí , công việc tất nhiên là phải làm nhưng lúc nào có thời gian , có điều kiện thì relax.
    Cest''lavie !
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Uh, ai mà chả mún đi làm, nhưng mà đi làm như hôm nay thì . Cả tháng trời làm quần quật như trâu như ngựa. Cuối tháng cầm cái phong bì lương, tưởng cầm nhầm
  5. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng vàng lên tiền mất giá tri à??
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cũng có cái hay, vừa đỡ ngu cái đầu vừa có được chút ít tiền.Bây giờ còn trẻ còn có sức lực thì làm việc đi tích luỹ kinh nghiệm và tiền bạc sau này để còn hưởng tuổi già nữa chứ

Chia sẻ trang này