1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tiêu đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Không tiêu đề

    Lâu lắm rồi không vào diễn đàn,có lẽ bởi trước đó mình có cảm giác giờ đã già hơn,chẳng có gì để tự sự theo kiểu này nữa,nhưng hôm nay thì lại khác hẳn,mong thành một đứa trẻ,khỏi phải nghĩ,bận tâm đến mọi việc xung quanh,chỉ biết ăn và ngủ là cũng làm người khác mừng rồi,mấy bữa nay áp lực công việc ,chuyện ông và bà cùng mất trong tháng,nó làm mình nhụt hẳn đi,buồn,cơ thể mệt mỏi,nằm xuống chẳng thể ngủ được,sáng nay đến cơ quan lại đọc ngay phải bài báo nói về mấy đứa trẻ ở Trung Tâm chăm sóc trẻ mồ côi ở Vĩnh Phúc,gần 12 cháu mà ở trong căn phòng 20m2,ẩm thấp,nhìn bức ảnh đứa trẻ nằm ngủ,mà chân thì bị trói lại để khỏi chạy lung tung cho các "cô" tiện đường quan sát,lại thấy đau lòng hơn ở tính cách đối xử của con người,mặc dù trẻ con là đứa trẻ đáng yêu nhất,coi như cả một ngày hôm nay chẳng thể làm được gì cả,chiều nay nghỉ,không đến công ty nữa,ngồi ở nhà để viết những thứ linh tinh này lên đây xem có nhẹ bớt được phần nào như mọi người thường nói không.Tiện đây có ai đọc bài báo như tôi nói ở trên không,thử xem lúc đó mình có khóc không nhỉ.
  2. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng vội đánh giá vậy. Nếu bạn phải chăm soc 12đứa trẻ 1lúc bạn chắc k làm được đâu. Đôi lúc, Có lẽ buộc chân chúng là hơn. nếu để chúng tự do quá bạn k biết chúng có thể tự là đau hay làm nguy hiểm đến bản thân chúng như thế nào đâu. Ai cũng là người ma`. Họ ko biết mình làm gì sao? Nếu bạn có điều kiện hãy quan tâm đến chúng nhiều hơn là lên đây than vãn. bằng việc làm cụ thể. Có thực mới vực được đạo.
    Được sunwindy sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 09/04/2009
  3. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tuổi có thể già đi nhưng tâm hồn mãi mãi trẻ nếu bạn muốn vậy...
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    Tôi để cho mọi người tự đánh giá cách bạn nói,cái gì không làm được thì không nên làm,cố làm theo kiểu phải làm thì dễ dẫn đến hành động lệch lạc,nếu để bạn làm việc đó chắc bạn đeo gông cho chúng quá

Chia sẻ trang này