1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoai_kia_co_nang, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không tình yêu

    Đúng vậy. Một cuộc sống không cần tình yêu, không có tình yêu và không nghĩ đến tình yêu.

    Thấy hơi trống rỗng một chút thôi nhưng còn hơn là khổ vì nó.
  2. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình mới nhận được lời chia tay từ người ta,công nhận thế giới này ko cần tình yêu thật, có TY để làm gì khi người ta luôn fải đau khổ vì nó chứ...Tuy rằng sẽ khó khăn lắm mới nguôi ngoai nhưng mình tin ko Ty vẫn sống tốt, chẳng có gì là không thể cả
  3. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ui, đừng có nói thế chứ. Chẳng ai sống được mà không có tình yêu cả. Vì những gì vừa trải qua làm các bạn quá đau đớn. Nhưng tôi chắc chắn với các bạn rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chúc các bạn sớm trở lại trạng thái cân bằng nhé
  4. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chẳng qua là đau đớn quá mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi và bạn sẽ cảm thấy rằng bạn cần 1 đôi vai cứng cỏi.
    Đừng cố tỏ ra cứng rắn và suy nghĩ bi quan như thế. Nếu ai đó muốn khoc, xin hãy khoc thật to đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
    Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng và thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa.
    Xin lũi nếu có động chạm đến ai đó đó đó.
    Vậy thôi.
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ghớm sống qua 3 mấy mùa xuân tương đương với mấy chục mối tình rồi bi h mới nghiệm ra điều này à?Hơi muộn xong cũng vữn OK.Tình yêu ở đây phải được hiểu là tình yêu lứa đôi nhá.Ko tình yêu, chả có gì trống rỗng.Vữn còn bạn bè đầy người xung quanh .Đúng, một cuộc sống ko tình iêu
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sống không tình yêu đâu có vui đâu hả anh. Người ta chỉ nói vui vì chưa gặp được một tình yêu lớn.
    Cuộc sống của em bây giờ là "không tình yêu" đó. Điều làm em ham muốn nhất là tiền. Có thật nhiều tiền, để mua quần áo thật đẹp mặc, để làm những điều em thích. Vẫn luôn có đàn ông around, vẫn luôn có những tình yêu nhỏ. Đi làm về mệt vẫn có người mua đồ ăn lên cho. Lúc có chuyện gì vẫn có người mở rộng vòng tay giúp đỡ.
    Ai đó nói đàn ông không tốt. Em thấy đàn ông trên đời thật tốt. Nhiều khi chỉ gặp một lần trong đời, mà luôn dõi theo những gì em làm suốt trong cuộc sống.
    Em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng em mong đến một ngày em gặp một tình yêu lớn. Đó sẽ là anh, có phải không?
  7. wrongdoer

    wrongdoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật phai ko. Các ban hãy tin tưởng rồi minh sẽ được đền đáp xứng đáng với 1 tình yêu chân thành. Nhưng bây giờ chán quá cơ
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    4 năm yêu nhau như là 1 thói quen, lúc nào cũng có nhau, luôn bên nhau, ngày nào ko gặp thì ko thể chịu nổi. Mọi người đều ghen tị với tình yêu đẹp của họ. Khi họ chia tay, tất cả đều cảm thấy tiếc nuối. Cuộc sống của họ như bước sang 1 trang mới, những giận hơn, lo âu, cãi vã, nhưng suy tính cho tương lai bây giờ ko còn quan trọng nữa. Mỗi người đều tìm cách thích nghi với cuộc sống ko có nhau: 1 cuộc sống ko có tình yêu, ít nhất là vào thời điểm này. Thật ra ko có tình yêu cũng tốt, sẽ ko phải giận hờn, ko phải ghen, ko phải cãi vã, muốn làm gì cũng được. Nhưng ko có tình yêu sẽ thấy thiếu sự quan tâm, nhiều lúc thấy bạn kể về người yêu thấy bạn vui vẻ, chỉ cười và thấy giống mình trước kia quá, mình cũng 1 thời như thế. Bây giờ đã thành kỷ niệm, 1 góc thiêng liêng trong mỗi người mà mãi mãi ko bao giờ quên.
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chúa tạo ra tình yêu để làm gì ? Để con người đưa nhau đến chân trời hạnh phúc hay tàn nhẫn dìm nhau vào bể khổ. Ngọt ngào một chút để nhận lấy vô vàn đau đớn, đắng cay, tiếc nuối....
    Chúa ơi, nếu con là Chúa, một vạn lần nữa con cũng ko tạo ra Tình Yêu...
    Tâm sự của một kẻ hâm nhất quả đất.
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 02/09/2004
  10. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Topic này đắt hàng phết, xem ra những người trẻ tuổi không tình yêu hơi nhiều. Nhiều quá đi chứ lại.
    Không muốn yêu nữa vì sao ư? Vì đang muốn kiếm xiền. Đơn giản vậy thôi.
    Tình yêu giống như con chó. Chạy thì nó đuổi. Đuổi theo thì nó chạy. Mặc xác nó thì nó ngoe nguẩy cái đuôi trêu ngươi. Ai đó nói câu này hoàn toàn đúng. Tôi cho là đúng 100%. Trong trường hợp của tôi.
    Dù sao, vì tình mà tôi đã bị ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. Vì thế mà tôi không cần tình yêu trong cuộc sống này. Vì tôi chỉ thường gặp những trái tim lỗi nhịp. Vì người đàn ông chỉ đốt cháy tim người đàn bà chỉ đơn giản bằng câu im lặng. Vì tôi thấy tim mình đầy lửa và lòng mình đầy bão nhưng chỉ gặp những tình yêu hững hờ đi qua, dật dờ và nhạt nhoà như những xác chết. Tình yêu không thực nhưng vết thương là thực và nỗi đau là thực.

Chia sẻ trang này