1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không "tỏ tình" thì phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MagicMoments, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đây bác thử áp dụng chiêu này của em xem nhá, hiệu quả phết đấy-->http://www.youtube.com/watch?v=_f-5I2YUSfo
  2. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chú này nhát quá. Tiến hành nhanh, chậm là hối hận đấy. Cách nào cũng được cả, quan trọng là tín hiệu bên kia thế nào.
    Chú phát tín hiệu trước, từng bước một. Nếu tiến được tới đâu thì cứ tiến. Còn vấn đề nói hay không thì không quan trọng lắm, nói sau cũng được - hành động thường quan trọng hơn lời nói mà!!! Chú cũng thấy vậy phải không.
  3. MagicMoments

    MagicMoments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thấy thế nào ấy. Tóm lại là có nên nói không ? Chỉ là "Làm bạn gái của tao nhé" thôi . Không nói mà làm thì em thấy ngại lắm (vốn nhát gái mà).
    Help me
  4. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chẳng fải nói năng gì hết, cứ thế mà hành động, cầm tay, ôm cáo vào lòng, thế là xong ..... nói nhiều nàng tưởng hót hay -->>> đề fòng đấy
    con gái mà thích làm nhiều hơn nói, nhưng vẫn fải nói đấy nhá
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chủ đề này tớ cũng quan tâm! Quả thật tự dưng ôm đại thấy thế nào ý, ko tỏ tình nhưng cũng phải nói được đến mức nào đấy mà em ko phản ứng thì mới dám làm vậy chứ! Có nên chăng cứ tăng dần độ "quan tâm" qua SMS để xem nàng thế nào?
    Cho tớ hỏi luôn, cô gái tớ quan tâm học khác trường tớ, nhà lại xa, ko biết làm thế nào mà gặp nhau đây? Đi chơi cũng khó vì nhà xa, cô ta ko thể về muộn được! gọi điện thì tớ ko thích, chỉ SMS thôi, gặp nhau thì khó...Hay là tớ vác sách đến thư viện trường cô ấy học cùng nhỉ? có kỳ quá ko???
  6. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hehê,tỏ ra quan tâm đến người ta, rồi chọn một dịp nào đó..nếu ngại nói thì viết vào thiếp (postcard) ý...chúng mình hãy tìm hiểu nhau hơn nữa nhé..Sáng mai mình đến đón bạn đi ăn sáng hoặc tối nay mình đi chơi nhé.Viết thường dễ hơn nói mà.heee
  7. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứ để dành đến khi nào ..ôm ,nắm ..sờ mó từ lần thứ 2 trở đi mà phun ra ,thế nhé !Bảo đảm từ đó về sau thì có mà thoải mái con gà mái
  8. thang_be_con_di_lon_ton

    thang_be_con_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chà vào topic này quả là không phí công vào ! Học hỏi thêm được nhìu kinh nghiệm wé ! Tuy không phải người hỏi nhưng tui cũng cảm ơn thay người hỏi , THANK CÁC BÁC NHÌU NHÌU !
  9. MagicMoments

    MagicMoments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em theo giáo án anh Quacker. Không tỏ tình. Nhưng do nhát quá+ thời gian eo hẹp nên cũng không làm gì cả : Không cầm tay (em không cầm nhưng cáo chủ động cầm), không ôm ,càng không hôn...tóm lại là không gì cả.
    Thực ra trong quá trình cưa cẩm, em hơi sáng tao quá mức (Anh Quack dạy 1 tuần gặp không quá 2 lần, em 2 tuần gặp không quá 1 lần -đừng cười em nhé, em tuy lớn rồi nhưng cái chuyện này em vẫn còn KID lắm).
    KQ : Huhu, 1 cao thủ khác cướp mất con cáo của em. Tiếc cho 1 tình iu đẹp.
    Cảm ơn các cao thủ đã giúp đỡ trong thời gian qua. HÌnh như em hết bệnh gà rồi.( Nếu còn chắc chỉ ...hơi hơi chút thôi)
  10. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đừng dại gì mà tỏ tình chú em à...mình phải đề phòng củi lữa chứ...lỡ sau này mình muốn zông thì dễ ăn nói ..cứ thế mà làm đại di ...khi nào hết thích thì nói anh coi em như bạn bè,em gái gì đó và

Chia sẻ trang này